1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái cảnh bị gái nó đuổi, nó hắt hủi như vậy mà ko biết nhục thì buồn thay cho kiếp gà quá
    Thời này chả gái nào là ko thích quà cáp (tùy khả năng tài chính của từng người) , chiều chuộng, khen ngợi. Bảo ko thích mấy cái thứ đó nghe thối bỏ xxx.
    Thôi bỏ đi, kiếm gái khác
  2. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hjx, nghe các bác dạy bảo em cũng tỉnh ra phần nào. Dù sao bao lần học hỏi kinh nghiệm trên này, em thấy có phải ai muốn rủ gái đi chơi riêng mà được đâu. Cáo nhà em là dạng rất kiêu, mà còn chịu đi chơi riêng với em vài ba lần, là em cũng có nhiều cơ hội mà hi vọng chứ. 10 người comment thì 9 người khuyên dứt, nhưng chả lẽ chỉ vì có đối thủ cao tay mà em đành lui sao, là em chẳng đc phép hi vọng thêm j sao
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đã nghèo còn gà ai nó yêu. Nếu chú là cáo thì chú yêu thằng nhà giàu đàng hoàng , thông minh hay yêu thằng nghèo không đàng hoàng lại còn gà. ( không dám bấm chuông cửa mà đứng dưới réo gọi thì rõ không đàng hoàng , chơi bao lâu mà kg biết em nó thích hoa gì thì rõ là gà, chứng tỏ chưa bao giờ tặng hoa em ý ). Sitop here!
  4. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Còn vấn vương gì nữa ! Về luyện thêm Hấp tinh đại pháp của bác Quác rồi đi kiếm cáo khác !!
  5. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em đánh giá rất cao gái của bác chủ topic. Có vài ý sau đây bác nhìn nhận thế nào thì nhìn.
    1. Như trong chuyện bác kể về tâm sự của gái, rằng gái rất nghiêm túc và hò hẹn với với rất ít giai, như thế là rất khó tính và kén chọn đấy. Thậm chí khi gọi điện gái kêu mệt, nhắn tin không trả lời, đã thể hiện một sự nghiêm túc vì đó là một câu trả lời tinh tế rằng: Không!
    2.Gái đã có đi chơi cùng với bác vài lần, kể ra cũng hơi hơi có chút cảm tình, vì nếu không hẳn gái đã không đi đâu. Nhưng vài lần này chưa thể nói lên điều gì cả và hình như câu chuyện của bác và gái cũng chưa đi đến đâu. Điều này thể hiện lần cuối cùng bác đi chơi với cáo là cách đây vài tháng rồi.
    3. Cơ hội của bác là rất mong manh. Bác có thể nói là cần cố gắng. Tốt thôi. Nhưng có thể tới đây bác có thể phải trả giá rất nhiều vì sự tổn thương lòng tự trọng của mình. Mỗi cái có một ý nghĩa. Nếu bác cố gắng theo đuổi, bác sẽ rất đau đớn vì bị ruồng rẫy (và có thể là bị coi thường), nhưng có thể sau này bác sẽ nhìn lại và thấy a)mình đã làm tất cả những gì có thể b)rút ra kinh nghiệm.
    Bác học trường gì nhỉ? Trường gì sau này ra có nhiều cơ hội không?
    Nói chung sinh viên là khó rồi. Người có tiền luôn luôn có một thế mạnh chết người. Không phải là vì có tiền mà gái sẽ theo. Mà là có tiền thì sẽ có nhiều thứ làm gái sẽ theo. Sự chín chắn, sự đĩnh đạc, sự tự tin, sự khôn ngoan. Những người có tiền có thể có một sự duyên dàng đến kỳ lạ. Khi nào bác có tiền bác sẽ hiểu cái cảm giác ấy.
    Khi bác muốn hỏi câu hỏi có nên cố gắng để níu kéo không. Câu trả lời là NÊN. Nếu bác hỏi câu hỏi khác, rằng không nên níu kéo nhỉ. Câu trả lời sẽ là không nên.
    Regards,
  6. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bài học hữu ích cho các gà về những sai lầm khi chăn cáo:
    1. Thiếu sự hiểu biết về tâm lý,tính cách các cáo nói chung và tâm lý, tính cách Cáo của chú này nói riêng!
    2. Chủ quan đánh gia sai thực trạng của cáo và địch thủ.
    3.Thiếu khách quan,áp đặt lối tư duy một cách phiến diện.
    4. Ko biết nắm bắt cơ hội.
    5. Quá bi luỵ khác đíu 1 thằng ăn xin cơ hội và tình cảm.
    Nếu chú này từ đầu đíu mắc phải các sai lầm trên thì thằng chắc j chú dưới cơ thằng kia, thâm chí thời gian 1 năm cáo nó chẳng còn j cho chú khám phá nưa rồi Bây giờ thì chú khác lìn j một con ch... bị xua đuổi, rất khó để tham chiến tip!
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    H yêu đương kái gì , miềng chả tin nữa ... đơn giản là nồi nào vung lấy , chân dài thì đi với đại gia , giàu có thì vợ xinh vợ đẹp , nghèo hèn thì chấp nhận vợ bình dân ...
    Tầm thường thì đi với gái bình dân , đẳng cấp thì đi với gái đẳng cấp , hoành tráng thì đi với e hoành tráng ...
    Là ở mình hết , mình hay mình giỏi mình đẹp thì gái hay , gái giỏi , gái đẹp nó đến với mình ...
    Mình tầm thường , kém cỏi , nghèo nghèo thì đi với gái mú tương ứng với mình ...
    Nó là theo đẳng cấp mà đi với nhau ... Tình mới chả yêu , nhảm nhí hết ... H mình đecks tin .... chán tin lắm roài ...
  8. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lão huynh chả phải có vơ con rồi à, khoc than cái giề thế,không sơ "gấu mẹ nổi giận hả"
    chi bluever gì đó ở trang 2, đúng là "ác như cá thác lác"
    còn chủ top, có phải chủ là onggiatre không vây?
    Đầu tiên, chủ top nhìn theo chiều hướng khách quan nhât nhât nhé:
    chi cáo chăc cũng có vài mililít tinh cảm với chủ thớt nhưg đang thất vọng vì bác chủ ....quá đuối so với "lão đại" kia ===>bực bội
    Tiêp theo, nhìn thẳng vào những cm trên, bác vốn chả là cái gì với cô ta cả
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nói như chú chủ topic, anh thấy chướng quá (thôi thì chưa biết tuổi tác chú như thế nào, nhưng mà anh ra trường được 5 năm rồi nên cứ xưng đại, có gì chú bỏ quá anh nhá)
    Nói như chú thì (ví dụ) anh đây cũng thích Hồ Ngọc Hà, Mai Phưong Thuý, Maria Ozawa, Sora Aoi .... bỏ miẹ ra nhưng mà vì điều kiện X, vì điều kiện Y, vì lý do Z nên anh và (các ) cô ấy không đến được với nhau thì chả nhẽ anh cũng lập vài chục cái topic nhờ tư vấn làm sao để cưa các cô ấy à?
    Anh chắc chú từ bé được mọi người trong nhà quá nuông chiều, chú muốn cái gì là phải được cái đấy, cho nên trong đầu chú không có cái khái niệm "cái này không phải của mình". Nên đầu óc chú mụ mị đi, kệ con bà hoàn cảnh như thế nào, chú phải đạt được cái chú muốn thì thôi.
    Trường hợp của chú còn dễ tư vấn (như các bạn trên này đã nói hết - anh không nhắc lại), còn có những trường hợp môn đăng hộ đối, điều kiện hoàn toàn phù hợp, nói như sách là "đúng là một đôi trời sinh", thế mà đùng một cái, gái nó quay ra nó yêu thằng khác, thằng ở lại chỉ biết quay mặt đi thở dài một tiếng, chứ đeo bám (cộng thêm cả theo dõi) dai như chú thì trên đời này anh mới gặp thằng đầu tiên.
    Viết đến đây thì anh lại thương chú.... Thôi thì anh khuyên chú hãy tự dẹp cái ích kỷ của bản thân đi một chút, trên đời còn rất nhiều người con gái tốt với mình hơn cô ấy.
    Đừng có nghĩ mình thất bại vì thằng kia lắm tiền, chú thử xem trong bao nhiêu thời gian, chú đã làm được gì cho cô ấy và thằng kia (em lại xin lỗi bác nào bị gọi bằng thằng nhá) đã làm những gì?
    Vịt già gian ác"
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi câu " Mình phải biết mình là ai".Sao đúng thế. :)):)):))

    Nói thế nào nhỉ? ah,SUCH A LOSER!!!

Chia sẻ trang này