1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hắt hủi em vì có Gà khác săn đón

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jinkul86, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hàng này nói lắm thế chứng tỏ cũng tình thương và trách nhiệm đấy. Nhưng cái đoạn cố tình nâng cao chú lên và hạ thấp nó xuống thế kia nó làm hơi quá nên lộ đuôi mất rồi.
    Làm con trai không nên để cho gái nó thương kiểu này, chả còn tý khí phách đàn ông nào. Tán được thì cũng ko nên xoắn xít yêu đương, không tán được thì ngẩng cao đầu "ra đi"
    Mình đồ rằng chủ thớt lúc gặp gái sáng hum đó bộ mặt rầu rầu, cái nhìn oan trái nên gái nó mới động lòng nói nhiều thế. Nếu lúc đó chú tỉnh queo gạt phắt mấy mớ lý luận lằng nhằng rau má của gái thì nó cũng ko nói nhiều được đến thế, đau hết cả lỗ tai.
    Không phải là gái thực dụng hay chỉ biết có tiền. Gái tự nhận thức được giá trị của bản thân và chọn lựa người phù hợp, vậy thôi, không có gì là sai trái cả. Trong trường hợp này lỗi tại chủ thớt đã chọn mục tiêu hơi quá sức mình thôi. Bác Hồ đã dạy rồi: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Chủ thớt nên chọn 1 mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình, sẽ ít đau thương và được tôn trọng hơn.
    Chúc may mắn lần sau
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đọc một mạch 19 trang thì phải, em cũng định lượn cơ nhưng nghe các bác trên này ném đá kinh wa1 nên em cũng ném tý rùi em lượn.
    Thứ 1 : Hơ nói bác đừng giận nha.Càng đọc càng thấy bác wa kém. Em ko bít mặt mũi tai nheo bác sáng sủa ntn nhưng qua hành động của bác em thấy rõ là trình kém. Không phải đơn giản chỉ là cách tán cáo mà nó còn là cách bác ứng xử. EM vd nha. Ua thì cứ cho là iu nhau , mến nhau, tình cảm là chính còn quà cáp chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đã khi nào bác nghĩ những món quà thể hiện sự quan tâm của mình với đối phương ? Nó không tỷ lệ thuận với giá trị của món quà, đôi khi chỉ là những thứ cực kỳ đơn giản và rẻ tiền nhưng con gái lại cảm nhận được nhìu thứ từ món quà đó. Còn hành động theo dõi lén lút của bác thì ôi thui rùi.........
    Thứ 2 : E ko mún nxet về nhân cách cô gái đó. Bởi mọi thứ em thấy chỉ là qua bác kể. Em cũng không có thiện cảm với một cô gái_ chỉ chơi với dân HN. Nhưng em thấy các bác trên này ra sức nám đá cô ấy. Thật bùn cười. Khi iu người con gái có quyền lựa chọn. Còn lựa chọn đó là vì ty hay tiền bạc thì lại là cách sống của mỗi người. Khi tình cảm vẫn ở ngã ba, cô gái vì cái gọi là ko ham của cải lao đầu ngay vào một anh chàng sv nghèo và bỏ qua những cơ hội khác có thể là tốt hơn cho cuộc đời mình, các bác trên này sẽ tung hô là cô gái đáng trân trọng và cao thương ? Thật nực cười.
    Thui em chẵng nói nữa. Mỏi tay wa.
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nó dở giọng cha chú như thế mà ko hắt cho nó cốc nước mà còn ngồi nghe nó trình bầy.
  4. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    đoàn Chuẩn từ linh
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không thể đồng ý hơn đc
  6. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đây BK đây! Phản đối ! Phản đối !
  7. promireofge

    promireofge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đểu ko tả được
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hay nhỉ, cuối cùng thành ra là gái có lỗi và giai thì đương nhiên là tinh nguyên và gái kia thì đương nhiên là mắt mù vì không nhìn thấy một kho báu trước mặt à?
    Nói chung bọn loser bao giờ cũng có lý do của bọn loser và cách xoa dịu bản thân không thể lẫn đi đâu của chúng nó.
    Không đỡ được.
  9. promireofge

    promireofge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng phải AQ tý cho đời nó bớt đắng. hị hị. Nhưng túm đi túm lại thì thất bại vẫn là thất bại, bản chất là ko thay đổi
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: ngày trước nó cũng có cảm tình với ông lắm, song vì ông quá gà nên em nó nhận được tín hiệu sai lầm, hoặc nó ko thấy ông làm gì nên suy nghĩ bi quan chua chát, chung quy ông chết ngu vì ko biết nắm lấy cơ hội.
    Đoạn sau nếu ông thay "em" bằng "anh" thì là 1 bài chửi có tổ chức, đặc biệt là đoạn vàng 2. Chắc ông kém giao tiếp và bị nó hót ngồi đần mặt ra chả biết phản ứng ra sao, chứ con này nó láo thế mà ông để nó tự sướng thế thì cũng đáng phục sức nhẫn nhịn của ông.

Chia sẻ trang này