1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trúng đòn nặng ! Cấp cứu gấp ko án mạng ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi willrock9999, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trúng đòn nặng ! Cấp cứu gấp ko án mạng ...

    deleted
  2. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    dài quá
  3. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    sặc thời đại này mà trình bày tình cảm qua email sao, mà viết dài thật.
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là em nó có bồ rồi, chú lượn cho nước nó trong!
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Quân ta 89 mà em đọc cứ tưởng 80 ấy.
    Già quá
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  7. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Post bài dài mà chứ còn bé li ti thế kia thì bố ai mà đọc được , các chuyên gia trên này toàn ngưòi ngại đọc thôi , cậu e*** lại đi , không thì nói ngắn gọn thôi mọi người còn muốn tư vấn
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    có em đọc được gần chục dòng rồi nè , túm lại 1 câu
    , riêng thể loại mà Anh-Việt lẫn lộn là em ghét .
    pai ,,,,,,,,,,,,
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E chưa bằng bạn libra nhưng cũng đọc được 2-3 dòng gì đó. Viết email kiểu gì mà như trẻ con tập làm văn hồi ta lớp 4 hay 5 gì đó, đề tài: Em hãy viết một bức thư tỏ tình với người em yêu

    Nếu thực gái vật chất thì những thứ em đưa ra nó lại cười khẩy. gái vật chất có thể có ít nhất 2 cách nhìn:
    - Chu cấp nhu cầu hiện tại: Hẳn nhiên phải đào mỏ thằng có khả năng chi trả cho nó một bữa đi chơi khoảng 1 triệu tới 1tr5 , tương đương bằng 1 tháng thu nhập lèm nhèm của em. Hoặc ít ra cũng tậu cho nó được cái Dream quèn để nó đi chơi, hoặc cao hơn cũng là con tay ga em ạ
    - Thẳng tiến tương lai: Nuôi con gà, chung tình sắt son với con gà nào đó mà ở thì hiện tại, con gà đó còn lơ ngơ, một cắc dính túi cũng ko có nhưng với tầm nhìn chiến lược của gái, thì con gà này sau vài năm chiến đấu sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng. Hẳn con gà đẻ trứng vàng đó lúc này ngó quanh thấy rất nhiều gái đeo đuổi vì ngửi thấy mùi trứng vàng, gà đành bùi ngùi quay lại với cô gái hàn vi thủa nào vì cô gái đó đã đên với ta từ thửa ta còn là con gà gô ngơ ngác.
    Với 2 dạng trên thì em đừng nghĩ là phần tài chính của em ổn nhé. Tốt nhất nên gạt sang một bên và đừng kể vô đây mất công các cáo đọc lại cười khẩy
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này