1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^0^ khi nào anh hết yêu em ^0^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2stylept, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    ... khi mà em chả còn cái quái gì gây tò mò cho anh nữa <<< đàn ông là thế
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Kâu này miềng tâm đắc ... thích từ lâu ...
    Thế nên ba cái gọi là tình yêu đích thực mới vĩnh cửu thật là nhảm nhí ...
  3. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ....khi nào anh hết nờ ứng
  4. tongthong007

    tongthong007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi anh chết thì anh hết yêu em
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu ngoài cái gọi là tình yêu ra còn một cái nữa không kém phần quan trọng, đó là trách nhiệm..trách nhiệm với cái tình yêu mình đang có, trách nhiệm với người mình yêu, trách nhiệm với những mối quan hệ nảy sinh quanh cái tình yêu đấy.
    Thế nên nhiều lúc tự dưng cảm thấy hết yêu mà con người ta không thể tung hê mọi thứ được...có thể nó chỉ là khoảng lặng bất chợt...là vì một lý do nào đấy...là một bước lùi để tiếp tục vươn lên phía trước.
    Chú Hạc nói thế cũng không đúng..tùy mỗi người có một quan niệm thế nào là tình yêu chân chính...nhiều người yêu, cưới và sống với nhau cả đời nhưng thực ra trong lòng vẫn mang những nỗi niềm khác..nhiều người chỉ đến với nhau khoảnh khắc rồi vì hoàn cảnh họ ko tiếp tục được mà với họ thế cũng đủ...nói chung là bao la...cái gọi là "tình yêu" thì vẫn là chủ đề bất tận không thể lý giải nổi của loài người từ trước đến giờ, và chắc sau nay cũng vậy.
    Còn ai nói "anh yêu em đến hết đời.." nói cho vui thôi..thực ra người trong cuộc nghe rất sweet..nhưng xét cho cùng thì muốn chứng minh điều đó thì họ phải thực sự dành cả đời mình để chứng minh, mà chứng minh xong thì ngủm cụ nó rồi...nhưng với con người..thế cũng đáng.
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 05/05/2009
  6. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh không bao giờ hết yêu em....( Anh có yêu đíu đâu mà hết dc chứ)!!
  7. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh biết được khi nào anh yêu em thì có thể anh biết được khi nào anh hết yêu em ^o^ !
    Tặng bạn chủ topic biểu tượng của chiến thắng ;) Lâu lắm mới vào đây
    ^o^ Sống để chiến đấu và chiến thắng ! ^o^
    [​IMG]

Chia sẻ trang này