1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

03/07-07/07: cung Miền Tây Nghệ An - Cánh đồng Chum - Lào, tuyển gấp 2-3 xe (xế và ôm)". Lịch trình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: Tớ về có mặt ở cty lúc 9h10, thấy hôm nay đông đủ lạ, sếp lớn, sếp bé đều có mặt, chả đứa nào nói gì.
    Giờ về nhà ngủ đây, chúc các đồng chí đi đại hội vui vẻ, đi 2 về 3.
    @Ôm: Khách sáo rồi, lần sau có ngủ thì ôm chặt vào.
  2. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhà cập bến an bình hú hú.
    Hum qua cả nhà phần cho em có 2 múi mít bé tí tẹo, nghỉ bọt bèo lắm nhưng mà là cả tình iu mà nhà dành cho em nên em phải chén ngay ko thương tiếc. Tội cho Nana hì hục mãi mới mót đc cái sơ mít mà em để sót lại thì lại bi anh Nest cướp trắng trợn. Xúc động ghê gớm.
    @ Cả nhà: Hôm qua cả nhà làm gì xế của em thế? Biết ngay mà, tấm thân đường tăng bèo bọt của xế làm sao mà tránh khỏi nanh vuốt của những nữ yêu và nam yêu ( may be) cực kỳ dễ thương nhà mình!!
    Xa xôi cách trở quá, cụ Nghị ơi cho em hỏi... hôm qua em có nhờ cụ giữ gìn sự trong sáng cho xế nhà em, cụ có làm đc hok đấy? . Chả hỉu cụ làm gì xế em mà xế bảo là phởn tới giờ mới tỉnh, rùi bị sếp cò quay suốt từ sáng. Tội nghiệp xế, chỉ vì 1phút giây bồng bột ...
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cụ nghị không trả lời em được đâu vì đang bận đưa Omai lên đỉnh
    chỉ biết là cùng đi với nhóm mà tí cái xế em và cụ nghị lại vượt lên trước biến vào trong đêm tối xong rôi một lúc hiện ra
    Thôi em Huyền Anh khéo chuẩn bị đổi ôm cho cụ Nghị là vừa đi
  4. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @Lang nữ, CHV: cảm ơn 2 chị em rất nhiều vì sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình. Cả nhà đã có được thời gian bên nhau rất vui và ý nghĩa (tuy ko nhiều) ở đất cảng Hải Phòng xinh đẹp và thơ mộng. Sake, Lang nam, Bún, H.Anh tự ăn năn, sám hối và nuối tiếc đi nhá.
    Bánh mỳ cay thật ngon, em ăn vào cay hết cả lòng, xúc động tê tái. Bánh đa cua béo ngậy, thơm nồng, chan chứa như tình cảm nhà L-C chúng ta. Thật tuyệt hảo.
    Trời cũng chiều lòng người khi đêm qua trong suốt hành trình của nhà chúng ta thời tiết đã rất đẹp. Cảm ơn ông Trời.
    Cảm ơn bãi biển Đồ Sơn đầy lãng mạn, đầy thơ, rất đẹp vào đêm khuya. Cảm ơn rừng sao trời lấp lánh, cảm ơn ánh trăng khuya huyền ảo ẩn hiện trong mây trời. Cảm ơn tiếng sóng biển dạt dào, mênh mang. Cảm ơn 2 cái chiếu, 1 chai rượu, 2 con khô mực, chùm nhãn chín mọng, vài cốc trà đá. Cảm ơn những người bạn của tôi, những con người tự do, rất trách nhiệm và tình cảm đã cùng nhau nâng cốc và hàn huyên tâm sự. Cảm ơn những người bạn của tôi dù phải ngủ sớm nhưng trong giấc mơ vẫn có chúng tôi và mực và rượu.
    Vậy là đã đặt chân thành công vào đất Hải Phòng tươi đẹp, vẫn còn bâng khuâng, bồi hồi mãi khôn nguôi. Haizzz...
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nghe nhạc để lấy lại tinh thần làm việc thế nào lại nghĩ đến cái đoạn rượu mực và nghe nhạc đêm khuya với 3 thành viên nhà Chúm. Tự dưng lại thèm được nghe The bird of wounds trong tiếng sóng biển xế ơi. Thèm đến điên cuồng. Cái bản nhạc này nó gắn chặt với cuộc sống tình cảm của mình, nghe nó kể cả khi vui lẫn khi buồn
    Không nhớ là xế hay Nana bảo thích nghe Violon thế nhỉ? Tớ tặng cho đồng chí nào nói câu đấy một trong những bản Violon mà tớ yêu thích nè
    Autumnal emotion
    http://www.youtube.com/watch?v=ptnnAx5uvM0
    Nana bảo thích nghe Piano thì phải nên tặng nana cái này (nhớ sai thì thôi nhá:D)
    Acom me amour by Richard
    http://www.youtube.com/watch?v=fc9roTAkXXs
    PS: TÌnh hình tớ có 1 thanh Chocolate (chả nhớ 1 hay 2). Toàn bảo mang đi cho nhà mình mà quên mất. lần tới tụ tập ai đấy làm ơn nhớ nhắc tớ phát nhá
    PS: Nhà mình ai nghe Rock Opera không nhỉ? Nếu có nhiều share tới với
  6. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Í, cho emmmmm
    Tình hình là vụ trekking BM có tuyển thêm người ko ạ, có 1 ông bạn em cũng muốn tham gia ạ ^^
  7. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đụng trúng chỗ ngứa, có đi có lại: Songs From a Secret Garden. Nghe tê cả người, có nhiều thứ tưởng quên lại hiện lại.
    Tình hình là nhà tớ có mít, lần này đúng là của cây mít ngon nhất Bắc Ninh, 8h30 tối mai nhà mình tụ tập được không, mọi người confirm sớm để tớ còn xí không bà cụ cho đi thì phí.
  8. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    @Mr Thanh:hoan hô a Thanh có em nhé nửa quả của em nhé ai đến trc đc trc nhé hê hê, e fải fục thù vụ HP vừa rồi
    @ Doan: Có nghe Trans-Siberian Orchestra ko ta? thích thì bẩu em,nghe buổi đêm fê lắm
    Được bunrieukomamtom sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 18/07/2009
  9. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết vụ tàu nhanh HP+ĐS:
    Mít (Nana) = 25k
    Mua xăng tối T6 (Nest+ Tút 65k, A Thanh 40k, Minh 40k) = 145k
    Lavie (4 chai) = 16k
    Bánh đa cua = 158k
    Chè bưởi = 48k
    Phòng nghỉ = 400k
    Xăng sáng T7 (Nest 40, A Minh 50, A Thanh 40, Tú 30) = 160k
    Ăn sáng bún cá = 150k
    Trà đá, Coolair = 16k
    -------------
    Tổng cộng: 1.118k
    Tồn quỹ lần trước: 410 (435 - 50k tiền đưa chị Đoan mua hoa SN + 25k của Nest xung quỹ)
    Tổng thu: 100k x 8 ng = 800k (Có 4 ng đã đóng: A Thanh, C Đoan, A Minh và 1 ng nữa ko nhớ - confirm giúp e :D)
    ------------------
    Tổng tiền còn tồn quỹ: 1.118-410-800 = 92k
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ông bạn nào đấy, bf chứ
    muốn đi theo để hầu ảnh bà con. Cho tớ đăng ký mới nhá nhá nhá...

Chia sẻ trang này