1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghỉ dưỡng cuối tuần, 16-17/5. Đốt lửa trại, uống rượu cần, ngủ nhà sàn bản Mường ( xem danh sách và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trao đổi kỹ rồi thông báo lại cho mình biết nhé !
    @All : danh sách xế-ôm đã lên chưa phải chính thức, nên sẽ có sự điều chỉnh lại. Đề nghị các bạn nào chắc chắn đi thì đến dự buổi off tối ngày mai và đóng tiền luôn, ban hậu cần sẽ không nhận bất kỳ một hình thức dập dòm nào cả. Danh sách chính thức là danh sách những người đi off. Các bạn hãy thử hình dung trong khi các bạn chỉ cần đăng ký rồi chờ đợi đến ngày đi, thì những người trong ban tổ chức phải lo rất nhiều việc ( chẳng hạn liên hệ mua bảo hiểm, đặt chỗ ăn nghỉ, mua các đồ dùng thiết yếu phục vụ cho chuyến đi...). Với số lượng người tham gia đông thì càng phức tạp, mà giả sử nếu có khâu nào chưa tốt thì sau này lại có tiếng ỉ eo chê trách !
    Mình nói như thế không có ý gì nặng nề cả, nhưng các bạn hãy thử một lần đứng ra tổ chức chuyến đi xem, các bạn sẽ hiểu tâm trạng của mình bây giờ
    @ Các xế : đề nghị cũng confirm luôn, cứ lập lập lờ lờ như thế này thì các ôm chẳng biết đường nào mà lần cả !
  2. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    đã thấy tâm trạng BTC như thế nào trong chuyến HG vừa qua. Cứ đóng tiền thì mới chắc.
    Đi hay ko đi mà bốt ở trên này thì cũng chỉ là sờ pam thôi mà
  3. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    confirm. cvx
  4. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các cô các bác về DDC trông nhà đi nhớ, bỏ nhà bỏ cửa chạy hết sang đây thế nài. cứ thấy ở đâu có hót boi hót gơn là mắt nong nanh hết cả lên.
  5. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy hiện lên cái này:
    "Có 0 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên" Thế hoá ra mình xem cũng như ko à. Lạ quá.
    @ Mai đổi lịch off từ 5 giờ nhé, Nó sẽ được kéo dài đến khuya, đề nghị ace tham gia đầy đủ. Khi đi nhớ mang theo giấy bút, tiền nong. địa điểm ko đổi. Cafê Milano - Nguyễn Du. bla bla.
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nhà sàn nhìn phía ngoài
    [​IMG]
    Và phía trong, đoàn chúng ta sẽ được bố trí chỗ ngủ như thế này
    [​IMG]
  7. lazycat75

    lazycat75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá ta
    @Viet76:bác ui có phải người Mường này có phong tục chọc sàn không ợ???(trai gái hẹn hò nhau lấy que chọc chọc...í?)
    quả lày lam lữ ngủ chung cách nhau có cái màn thì mong manh lắm đây.
    Được lazycat75 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 14/05/2009
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lịch trình các thứ mà thèm đi quá, dưng mà tuần này em chính thức không đi được rồi a Việt ạ, dưng mà tối mai có thể e vẫn ra ném đá, he he...
  9. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  10. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, người Hở Mông đúng là có phong tục đó, he he. Vì là "hở" mà, chịu sao thấu. Đính chính cho bác chút bản Mường là của người Thái, họ không hẹn mà vẫn chọc bác ạ, ai có gậy thì chọc, có khi còn chọc cả sang phòng bô lão ý chứ, nhưng các bô lão dân tộc Thái thì ý tứ hơn, họ sẽ nhắc đúng phòng cho mình ngay, không như dân tộc kinh.
    Ng H'' Mông có một phong tục cực hay đó là tắm với gió = kì khan và phủi cho những cục gét theo ró mà bay đi, thật thơ mộng. Người Thái thì ngược lại, nhìn thấy nước là ứ chịu được đã muốn không còn j trên ng mà nhảy xuống rồi.

Chia sẻ trang này