1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn kua người đã có bồ vì em rất thích cô ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hope2907, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cô cho anh hỏi tý nhé. Sao những trường hợp này một là thành công hai là Cáo không thèm nhìn mặt? Anh không hiểu? Không tiến được với nhau thì có thể làm bạn, làm anh em nuôi (giả vờ) sao cớ phải coi Gà như kẻ thù, không thèm nhìn mặt?
    Anh hỏi hơi gà một tý. Cô giải đáp hộ anh nhá. Thanks!

  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nhìn cảnh chú lao đầu vào chảo lửa mà đau đớn lòng. Trong đầu chú chỉ muốn thịt em nó, nên giờ chú bất chấp tính mạng để lao theo con mồi. Cái chết gần kề, thương thay.
    Giờ bảo có cách nào để có được gái thì nhiều cách, đợi thằng kia nó chán rồi nhảy vào là hạ sách, kích cho 2 đứa nó chán nhau rồi nhảy vào là trung sách.
    Nhưng cả 2 sách đó nếu thành công thì chú mang gái vể chỉ để làm mẹ chú, nó sai gì nghe đấy, gọi dạ bảo vâng, nhục như cún con, đến lúc nó chán nó sút lại phải sụt sùi lên đây trách đời bạc bẽo, rồi mấy thằng trên này nó ác miệng nó lại chửi ngu, nhục lần 2.
    Thương sách là nghỉ, không tình cảm yêu đương gì hết, trước anh có thích em, giờ thì bình thường, em theo anh thì em tốt, không thì anh cũng bình thường. Lấy cái phong thái đó mà đi gập nó, mà làm nó gục thì cuộc sống sung sướng, ăn trên ngồi trốc, đi nhậu không phải báo, matxa bia ôm không phải trình bày, sống thế mới là thằng đàn ông được.
    Chú làm không được thì đừng vào đây nữa, mất công vô ích.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bác Công viết bài này chuẩn đấy
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý anh lắm.
    Nếu vậy thì làm theo sách của bác aza chỉ là trung sách, nếu có thành công thì chỉ mang gái về làm mẹ, gọi dạ bảo vâng à?
    Mới lại, làm theo cách của anh khác gì bảo nghỉ khỏe tìm mối khác cho nhanh?
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hiểu thì bài bác Công thì là cho dù có dùng mọi cách để giành giật được em nó thì chủ topic cũng không thể cảm thấy thoải mái được. Và nên là người đàng hoàng, ko nên đi phá hoại hạnh phúc của người khác, thế thôi.
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bác đao to búa lớn quá. Cái gọi là "phá hoại hạnh phúc người khác" thường chỉ áp dụng khi họ đã là gia đình, nên vợ nên chồng. Còn ở đây chỉ là tuổi học trò, có cái gì gọi là "hạnh phúc"?! Khi đối tượng chưa phải có gì ràng buộc pháp lý thì mình có quyền tranh đấu. Biết đâu chừng, chính mình mới là người mang hạnh phúc đến cho người ta thì sao...
  7. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ phởn phởn hay đi dạo mấy cái 4rum này,định đọc bài ko thôi nhưng mà đọc mấy bài thấy khó chịu quá.
    Hết cậu năm 86 hỏi cách tán gái,để gái gần như chửi thẳng vào mặt cho mà còn chưa thấm,giờ lại tới 1 cậu hỏi là làm sao để tán bồ người khác.
    Kể cả nếu cậu chủ topic mà có tán được con bé này nhé,đảm bảo lúc nào cũng trong trạng thái nghi ngờ - nó phản bội thằng khác được thì chắc gì nó ko phản bội mình.Cậu đã làm người đến sau,thích mà *** dám nói ra,bây giờ thấy con bé kia có bồ thì lại muốn phá tình cảm của người ta....Từ tư cách của 1 thằng đàn ông mà nói,thì cậu chẳng ra cái mẹ gì cả.
    Còn cậu post bài trên kia,cậu cho tôi hỏi định nghĩa của hạnh phúc là gì?
    Cậu chẳng lẽ chưa bao giờ hưởng hạnh phúc từ tình yêu hay sao mà còn hỏi thế?Mà có gì chắc chắn là cậu chủ topic sẽ mang lại hạnh phúc cho em kia???Chẳng lẽ cứ yêu nhau xa xôi là ko thể mang lại hạnh phúc cho người khác àh???
    Nói chung là chán mấy thằng đàn ông kiểu này rồi,mịe,vừa nhát vừa hèn,éo có tí nào bản lĩnh cả.
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào, vừa vào đã thấy có mấy chú hủ lậu dạy đời
    Cưa bồ người khác hoàn toàn chả có gì là sai trái cả
    Cứ yên tâm mà chiến
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cáo đương nhiên biết mình đang có ý đồ, do đó việc em bảo "nên tế nhị và đừng tỏ ra thừa nước đục thả câu" chỉ giúp cho ý định của mình trở nên trong sáng hơn trong mắt Cáo thôi. Khi ấy, Cáo biết mình muốn tán tỉnh nhưng ít ra cũng ko làm Cáo sợ hay ghét hay khinh.
    Nhưng thực tế là rất ít ai có thể chơi đẹp đến cùng, một là ko đủ kiên nhẫn làm quân tử, hai là quá mệt mỏi khi mãi vẫn ko thấy bên kia lung lay. Ai khôn ra thì bỏ cuộc, khi này thì liệu có ai muốn nhìn lại nỗi đau của mình mà quay lại làm anh em bạn bè ko? Còn ai dại thì bất chấp sống chết mà lao vào. Mà khi đã bất chấp thì đương nhiên mình sẽ trở thành kẻ đáng ghét, đỉa đói, mặt dày, nguy hiểm và cơ hội trong mắt Cáo ---> Cáo ko cho 1 bài học thì cũng tránh xa cả km, có khi còn thấy căm ghét và ghê sợ.
    Đau hơn, gặp Cáo ghê gớm, nó thản nhiên ỡm ờ lợi dụng mà chả cho xơ múi khỉ j, em í vẫn đang danh nghĩa "có ng` yêu" mà, có mà kiện củ khoai.
    Tất nhiên có trường hợp may mắn, là khi em Cáo cũng yếu đuối, tình cảm với ng` kia vốn cũng chả sâu sắc j, lại đang căng thẳng xa cách nữa thì khả năng chinh phục được Cáo rất cao, nhưng đó cũng chỉ là may mắn, điều đó mình ko chủ động được.
    Mà em thấy cái việc "mang lại hạnh phúc cho ng` mình yêu" trong trường hợp này rất là ngớ ngẩn, anh có biết điều mà cô ấy thực sự mong muốn là j ko mà áp đặt suy nghĩ của mình lên? Ng` ta đã chủ động giới thiệu ng` khác cho mình, còn bảo mình nghe bài "Ngộ nhận", thì rõ ràng ý nàng là "stop đi", thậm chí "đừng có chen vào hạnh phúc của tôi bây giờ nữa" chứ còn j? Dừng lại ngay bây giờ thì may ra còn là bạn bè, tiếp tục thì chắc chắn nàng sẽ tránh mặt thôi.
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cậu phát ngôn cẩn thận. Cái thằng "vừa nhát, vừa hèn, éo có tí nào bản lĩnh" không phải chủ pic đâu, cũng chắc chắn éo phải là tôi. Mà chính là cậu đấy.
    Con người ta, thích ai đó, yêu ai đó, rồi tìm cách chinh phục có gì sai? Trừ khi chính thức kết hôn thì không được, còn không, còn nước còn tát. Cậu đã không dám đấu tranh, sợ bị " chửi thẳng vào mặt ", tư cách nào mà dám mắng người khác là "nhát"?
    Yêu người khác mà trong lòng lúc nào cũng tâm trạng lo sợ bị phản bội, lúc nào cũng trong trạng thái nghi ngờ? Mẹ. Một thằng đàn ông bản lĩnh là làm sao người yêu mình không thể phản bộ được mình, phải luôn yêu mình chứ?! Cậu không có bản lĩnh, nó yêu thằng khác cũng là điều bình thường. Cậu vừa không có bản lĩnh, lòng tin vào chính mình, lại luôn luôn nghi ngờ ghen tuông như 1 con đàn bà rẻ rách; tư cách nào mà mắng người khác là "hèn"?
    Ngu thì câm mồm. Cậu chưa đủ trình dạy người khác đâu.
    "Nói chung là chán mấy thằng đàn ông kiểu này rồi,mịe,vừa nhát vừa hèn,éo có tí nào bản lĩnh cả."

Chia sẻ trang này