1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi serenade_2107, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    sống thì cứ sống thôi.Nghĩ nhiều làm gì.Nghĩ nhiều khổ nhiều...
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sao lại giống tớ thế
  3. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Hix, sao lại nói tớ như vạy. Có lẽ mọi người hiểu sai ý mình. mình đang bị lẫn lộn giữa 2 thứ tình cảm. Cả 2 người đó đều có ý với mình, tuy nhiên mình chưa người nào nói rõ cả. Và mình biết, sự lựa chọn là ở mình, bật đền xanh cho ai mà thôi.
  4. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    vậy ai làm bạn cười nhiều hơn, ai bạn có thể nói chuyện cả ngày ko chán, ai bạn có thể chia sẻ cả vui cả buồn và sẵn sàng ngược lại, ai khiến bạn thật tự tin ko dấu diếm những nhược điểm của mình, túm lại là ai, nói hay ko hở
  5. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Mình biết ai làm mình cười cả ngày, người lắng nghe mình, người có thể vứt bỏ chuyện dang dở để nghe mình nói. Nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Còn người kia, vô tâm vô tư hơn. Hắn bận rộn hơn, và sẵn sàng gác mình một bên để đi làm công chuyện. nhưng chẳng hiểu sao, trái tim mình vẫn cứ loạn nhịp khi ở gần người đó.
    Vậy đó, chả bit làm sao bi giờ nữa
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chả chọn ai vội cả.
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nếu chờ được thì bạn cứ chờ thêm 1 thời gian nữa đi, để xác định lại tình cảm của mình, hãy cứ đối xử như bạn bè cả 2 người.
    Con gái đôi khi ích kỷ lắm, vẫn biết là không thích người ta nhưng vẫn nhận những sự quan tâm, giúp đỡ và cứ tạo cho người ta hy vọng
  8. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã tự hứa với mình là ko đc thik thằng bạn thân. Vậy mà.... Liệu sau này, khi ấy biết đc tc của tớ, ấy có chấp nhận ko? Hay là ta sẽ ko còn là bạn nữa? ... Mình phải làm j bây h! Mình ko hiểu nổi mình nữa!!! :((

Chia sẻ trang này