1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Beatels trở lại Việt Nam?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi White_n_Cold_new, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superfantastic

    superfantastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có mang vé đến tận nơi. Mình đã cầm được 1 chiếc vé Vip2 trong tay.
    Cũng không quan tâm lắm đến chuyện đứng hay ngồi, nhưng chắc đắt hơn thì sẽ gần sân khấu hơn.
    Hi vọng không làm anh em yêu quý Beatles phải thất vọng
  2. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác được ngồi rồi đấy ợ. Bác cẩn thận nhé, đừng có thấy hứng chí quá mà đang lúc họ biểu diễn bác lại đứng lên ngúng nguẩy, là thể nào cũng có đứa mua vé đứng như em ném cái gì đó vào người
    Mà tất cả mọi người mua vé VIP đều đứng lên thì tội cho mình quá.
  3. superfantastic

    superfantastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mua vé Vip để cho nó gần hơn thôi, chứ ngồi sao được hả bạn. Cả buổi mà ngồi suốt chứng tỏ nhạc chẳng ra sao cả
  4. irontear1

    irontear1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình hình buổi diễn thế nào các bác,em ở xa nên ko đi xem được
  5. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Beatels là cái tên không được thoả mãn sự đón chờ của các tín đồ rock ta cho lắm, bởi show chỉ quy tụ khoảng 1000 thập cẩm người nghe rock, bởi đại đa số là ngồi :D anh em mê rock đa số lại là ko có xiền nên dù lá vé bèo nhất cũng 120K nhưng vẫn ko vớt vát được mấy, chỉ khoảng được hơn trăm dân đứng xem thoai.
    không khí là thế nhưng chất lượng ko như mọi người nghĩ, nó khá ổn, ổn hơn rất nhìu với FABBA (tribute của ABBA) trước đó. những bài hát quen thuộc như Come together, Let it Be, Yesterday, And I love her,... được Beatels chơi nhuần nhuyễn, giọng cũng giống Beat lun, hình dáng thì ko được điểm cho lắm, nhất là anh chàng Neil Rankin chơi drum, hơi béo ^^ nhưng lại dễ thương nhứt ^^
    show nghỉ giữa giờ giải lao khoảng 20p nên mấy anh chị em hẹn hò đôi lứa nhau bỏ về hết. hực hực..
    cả gian phòng trung tâm GV chỉ thực sự cuồng khi Beatels chơi đến Ob-la-di Ob-la-da, Don''t let me down. anh em dân tình nhảy múa có tổ chức theo vòng tròn ^^ chỉ tiếc là anh em đứng vé 120K ko được gần sân khấu để phê.
    show cũng có mặt Tùng John, Long Vũ, những người một thời chơi Beatles điên đảo. bi giờ chả bít LV làm j, còn Tùng John chắc vữn thỉnh thoảng ngứa nghề quạt chả quán Bar. nhưng các bác nếu vẫn giữ đc khát khao như cái tên Desire một thời, thì em cũng mừng :)
    có lẽ kiểu tổ chức nửa ngồi nửa đứng là cũng bị phụ thuộc vào ban tổ chức chứ đi rock show mà ngồi thì bố thằng nào chịu được, ngứa ngáy bỏ miẹ :D
  6. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn BTC đầu toàn bull****, chúng nó bày ra trò bán vé VIP để hòng kiếm tiền nhiều, nhưng cuối cùng lại ế thê thảm. Đi xem rock mà ngồi như đi họp thế thì còn bố gì mà hứng!
    Bọn Beatels này chơi chất, khán giả cũng thực sự đam mê chứ không tạp nham như mấy bọn rockfan đú bẩn. Nói chung đó là 1 show rock ra hồn nhất trong thời gian gần đây ở VN. Chỉ tội bác Barry, bọn Beatels này xù show ở SG nên trong đó không được xem.
    Hình như ở SG ít người nghe Beatles hơn ở HN thì phải, lần trước show ở đó cũng ít sối động hơn!
  7. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hức hức... nỗi đau khổ của em :((

Chia sẻ trang này