1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã ai gặp trường hợp thế này chưa ạ: 2 ng đang chơi với nhau tự dưng ng kia ra đi không nói 1 lời?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi candidlove, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Và, qua topic này, mình đã hiểu thêm đc nhiều điều, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với mình, thực sự cảm ơn
  2. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá nên chưa vào trả lời cho bạn, mình đọc qua thì thấy bạn đã chủ động liên lạc trước nhưng tên đó ko reply mặc dù số khác gọi đến vẫn ok.
    Vậy thì chỉ có kết luận là hắn có mục tiêu khác, hoặc là chán bạn rồi.
    Trong chuyện này thì đúng là con gái chịu thiệt thòi hơn thật, đang quen hàng ngày có người gọi điện, nt nói chuyẹn, tâm sự, abc ... đùng 1 cái bặt vô âm tín thế kia thì ức lắm chứ nhưng mà khuyên bạn chủ 2pic 1 câu, lần sau mà gặp người mình cũng có cảm tình thì thi thoảng cũng nên chủ động nt, gọi điện cho người đó (1 tuần ít nhất 1 lần, nhiều nhất là 2 lần) thể hiện rằng mình cũng quan tâm đến người ta. Chứ ai lại để đến lúc im lặng rồi mới hỏi thăm nhau
  3. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn nói đúng. Đây là lần đầu tiên mình nt cho a ý thì a ý k trả lời, chỉ là hôm đấy đi chơi về, vui vẻ bt, rồi m nt hỏi đã về đến nhà chưa, thì k nói gì cả, và im lặng tới tận bây giờ. Mình cũng chả hiểu tại sao lại im lặng nữa. Có thể là xét về chiều cao, mọi ng bảo là mình cao bằng a ý, nhưng nếu đi cùng, con gái thường trông cao hơn con trai, với cả còn hay đi guốc cao nữa , rồi 1 điều nữa là mình thì học ĐH, còn a ý thì k. Cũng có thể lý do là ở mình có điểm gì đó làm a ý k thích,.. thật chẳng thể biết đc, con zai khó hiểu thật
  4. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc topic của bạn, tớ nghĩ là cũng nên thử đưa ra ví dụ của tớ. 1 phần để bạn tham khảo, 1 phần chỉ để giãi bày tâm sự xem mọi người có thể giúp được gì ko. Tớ đang tấn công 1 cô bạn trước kia học cùng lớp nhưng đang bị tránh mặt liên tục. Bạn tớ mới hiến kế bảo hay mày tạm thời ngừng liên lạc 1 tháng xem thế nào. Giờ đã gần 1 tháng rồi mà chả có động tĩnh gì. Tớ cảm thấy rất buồn và ko biết làm thế nào. Công nhận con gái khó hiểu thật. Trước kia cô ấy cũng đã từng yêu 1 người nhưng rồi lại chia tay . Tớ thì cũng thích cô ấy từ hồi đi học nhưng vì hồi đấy nhát mới lại mải đi làm thêm nên chẳng dám thổ lộ gì. Tớ giờ đi làm rồi, cảm thấy tự tin hơn nhưng mới chỉ rủ đi ăn mỗi 1 lần, những lần sau rủ toàn bị từ chối khéo vì kêu bận. Tớ post truyện này cũng mong mọi người giúp đỡ. Lần đầu mới vào box này, có gì mong mọi người bỏ qua.
    Được mazibata sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 13/05/2009
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng mình cũng đã quyết định thôi, nhưng khác với anh bạn của chủ top, mình vừa gửi 1 tin nhắn chào thân ái và quyết thắng
  6. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thì có nghĩa là cô ấy không thích bạn, đi ăn 1 lần là vì lịch sự, nghĩ là bạn bè, đến khi biết bạn có ý đồ xa hơn thì cô ấy không muốn như thế nên đã từ chối hết lần này đến lần khác, bạn không có cơ hội đâu, stop được rồi
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đến với bf tớ bg , tớ cũng định tiến đến với 1 anh chàng ..
    Lúc đầu đi ăn cũng vui lắm , thấy cũng có tc ... nhưng nc nhiều , tiếp xúc nhiều thì thấy ghét ... vì anh chàng này nổ quá & hay làm choà ...
    Thấy mình có tc 1 cái là ra mặt ta đây
    Chưa yêu đã cái kiểu muốn làm bố người ta như thế thì con nhà ai chịu cho được .
    THế là mình té luôn , sau đấy anh ấy dt , nt mình cũng bt , dửng dưng ..trả lời ầm ầm uh uh ..
    Chắc là girl nên vẫn tế nhị trả lời cho nó lịch sự , chứ đàn ông mà ghét rồi thì chắc im lặng luôn cho nó nhanh
  8. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    công nhận là tớ vẫn thường trả lời lịch sự kiểu đấy, rồi rủ đi đâu thì từ chối khéo vài lần ng ta cũng hiểu ra ngay. Hôm nay a ý có nt hỏi han mình sau tầm 1 tuần im lặng, tự nhiên thấy chán chán, mệt mỏi, mãi lúc sau mình mới trả lời, nói chuyện thêm đc 1 vài câu nữa, thấy m k hào hứng lắm nên thôi. Chẹp chẹp. Chắc mất lòng tin rồi
  9. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mìn, dưng zai í h lại đang tán lại mìn =))
  10. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    a ý đã quay trở lại sau 1 tuần im lặng, giờ mình lại thấy chán chứ. Mình thì đang học thêm văn bằng 2, ra trường có 2 bằng, còn ô ý thì chả học gì cả, mỗi trung cấp. đọc chuyện của chị này mà sợ http://ttvnol.com/forum/tvty/939788/trang-1.ttvn có lẽ giải tán sớm cho đỡ khổ, dù sao cũng chưa yêu

Chia sẻ trang này