1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai bị ảnh hưởng sau khi đi xem film không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fujikawa, 08/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có ai bị ảnh hưởng sau khi đi xem film không ?

    Từ hôm tớ xem cái film Đừng đốt về , cứ bị cái suy nghĩ là mình thật là đua đòi ham chơi lười biếng . Lại thêm cái tư tưởng thù ghét cái bọn chức quyền bây giờ ăn chơi hưởng lạc đục khoét trên 1 thời lịch sử vất vả bao nhiêu xương máu của nhân dân . Ôi , rất là khó miêu tả .
    Lúc xem film , xung quanh bao nhiêu tiếng thút thít khóc theo film , làm tớ cũng sướt mướt theo , hết film thì cả rạp vỗ tay , chứng tỏ nó có sức truyền cảm tốt . Và ảnh hưởng đến tớ là giờ tớ cứ mở tủ quần áo là tớ chỉ mún mặc quần tây sơ mi thôi .
    Có ai bao giờ bị ảnh hưởng sau khi xem film kiểu này không ?
  2. strawhat

    strawhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đầy.
    Mỗi lần xem Love Actually là mỗi lần thả mình theo cảm xúc.
    Mỗi lần xem Sin City là mỗi lần thấy đời thật là vô nghĩa.
    Mỗi lần xem V For Vendetta là mỗi lần thấy hừng hực khí thế...
    >>> Mỗi lần xem phim tàu trên tivi là mỗi lần điên tiết muốn đập mợ nó cái tivi đi
  3. anon76

    anon76 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    mổi lần xem film ***
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mỗi lần xem 1 bộ film t/c hay ho là lại ước mơ ngoài đời thật mình cũng được như thế, gặp đc 1 anh đẹp trai, cao to, nhà giàu, hiểu biết, rất yêu và chiều chuộng mình, nói chung gặp đc 1 Mr.Perfect.
    Chán lắm, bây giờ vẫn còn mải miết chờ 1 bàn tay thì không biết bao giờ đời mới khá lên đc hén
  5. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    KO chỉ cứ là phim. Mà đọc truyện, xem thời sự, nhìn hình ảnh cuộc sống đời thường mà có cảm xúc tích cực và thấy cần cố gắng hơn là tốt rồi đấy. Sẽ đến độ tuổi mà chai dần đi mới sợ.
    Ảnh hưởng phim thì hồi bé, giờ thì thỉnh thoảng vẫn thế, xem phim oánh nhau xong cũng hung hăng đấm đá, đấm bậy đá bậy, kekeke, nhưng xem XXX thì ko làm bậy, may thế ...

  6. AndyMay

    AndyMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo xem Film triệu voi phố ổ chuột nhỉ
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    vì xem film về hình sự nhìu quá mà toàn nằm mơ đi bắt cướp, phi vù vù trên mái nhà người ta
    hi hi
  8. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    phim ảnh hưởng đến em nhiều nhất là The Curious Case Of Benjamin Button
  9. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    phim kinh dị mới gây ảnh hưởng nhiều chứ nhể ... xem xong ... ko đứng dậy nổi nữa !
  10. zaizai86

    zaizai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    vũ như cẩn, chả bị sao cả

Chia sẻ trang này