1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự - Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi mua_hoa_quynh, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy.....muốn khóc.
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Muốn qua nhanh một ngày!
  3. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chưa trôi qua,ngày khác lại đến rùi. Ngày đã dài thì chớ lại còn lắm mốc t. gian khiến cho lòng người dễ sầu.
    Có một ngày nào đó ta nhận ra thời gian trôi qua sao nhanh thế, lúc ấy chắc chắn ta sẽ hối tiếc quãng thời gian vô vị này.
    Đông đã đi qua,lòng người cũng phải nắng ấm trở lại thôi.

    Mùa đông năm nay dài thế là quá đủ rồi.
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại giằm rùi!
    Vừ đi mua đồ lễ gặp anh Tiến Anh, anh hỏi mình mấy câu liên quan.... về ..., haizzz.... chán thật, tự nhiên nghỉ cả buổi học chỉ để ...thơ thẩn thế này.

    CN chắc cũng thế thôi.

    Chiều nay đi chùa phải xin 1 đồng âm dương may mắn mới đc.
  5. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận như lịch sử đang lặp lại...mọi việc ko có gì khác,giống như 1 cuốn sách in tái bản ko sửa chữa. Cốt truyện nội dung vẫn vậy chỉ khác ở nhân vật,vai diễn và có thể khác 1 chút về cảm xúc nhưng ko biết hồi kết của câu chuyện sẽ ra sao. Có khi nào lại là bi kịch như vậy ko ta? Lí trí và trái tim đang mâu thuẫn nhưng dù sao thì "30 chưa fải là tết,mùng 1 chưa fải hết năm mà",ko tin j hết...giữ vững chân lí"cái gì cũng chỉ tương đối mà thôi". Dẫu tin tưởng chung 1 đời 1 mộng_Em là em a vẫn cứ là anh_Có thể nào vượt qua Vạn lí trường thành_Của 2 vũ trụ chứa đầy bí mật".Haiz...dù sao cũng vẫn phải ghi nhớ câu nói "tri nhân tri diện bất tri tâm",ai biết ngày mai sẽ ra sao..dẫu có làm sao cũng chả sao...Ko có gì chắc chắn hết cả,ko tin..ko tin điều gì hết! I don't believe in love
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Than thở 1 câu. Hôm nay quả là ngày siêu mệt.
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người tạo ra 1 tình bạn đẹp đê ;))
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em đã dối lòng
    Rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng
    Lòng em đã chết lặng từ lâu.

    Nhiều khi em cố gắng cười
    Để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm
    Đằng sau những nụ cười kia.


    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
    Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi
    Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
    Để em quên được anh.
    
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Nao-Cho-Anh-Loi-Nao-Cho-Em-Pham-Quynh-Anh/ZWZA6FDU.html
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Linh cảm có chuyện gì đó sắp đến...là vui với một người.Còn với mình ko hiểu nên vui hay buổn
    Tình yêu và cuộc sống mong manh như nhau vậy
    Chúc e...luôn gặp may mắn
    Chúc bạn...vuợt qua khó khăn này
    Take care
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hi!... Linh cảm cứu nguy.
    Hôm nay linh cảm tốt, cứ vui cười...và yêu đời.

Chia sẻ trang này