1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oánh thành có địch. Cao thủ vào bày mưu giúp ạ. Có ngàn * cảm tạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungnguyen31, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Oánh thành có địch. Cao thủ vào bày mưu giúp ạ. Có ngàn * cảm tạ.

    Kính thưa các anh chị em, cô dì chú bác, các cao thủ võ lâm đến các đại hiệp giang hồ ạ.
    Chuyện là gà em đang có ý định oánh đồn có địch. Mong các anh, chị em, cô dì chú bác, các cao thủ võ lâm, đại hiệp giang hồ vào trợ giúp.
    Trước tiên em xin mô tả về gà em, cáo và địch để các bác dễ đường trợ giúp ạ.
    - gà em về ngoại hình thì cũng tương đối, cao, to cơ mà chỉ được sáng sủa thôi chứ không được lẹp zai cho lắm ợ. tính tình thì mọi người ai cũng nhận xét là hiền, vui, dễ gần. gà em cũng chưa gây thù chuốc oán với ai cả. gà cũng biết đôi chút gọi là chém gió, góp bão ạ. về học hành thì gà cũng có tý gọi là khá khẩm, cũng may chưa phải thi lại kì nào. gà cũng đang đi làm thêm. lương + phụ cấp gia đình hàng tháng thì cũng đủ tiêu pha và để dành được ít ạ.
    - cáo thì xinh nhất khóa, cũng nhất nhì khoa ạ. nhà cáo ở thanh xuân, gia đình cũng cơ bản công chức nhà nước, cáo có 1 anh zai. Tính tình thì cáo cũng khá giống bà chị yêu quí của gà. Cáo hay xem phim hoạt hình bên disney, thích cắm hoa, cáo lười nấu cơm nhà nhưng mà khi nào bạn bè tụ tập nấu nướng thì cáo hay lăng xăng lắm ạ. Đặc biệt rất giống bà chị thân yêu của gà là hay bắt nạt gà.
    - Địch thì cũng to, cao, lẹp zai, nhà cũng khá giả nếu không muốn nói là giàu. học cùng lớp cáo, cơ mà chắc học cùng phình phường vì kì nào cũng thấy thi lại vài môn.
    đấy, tóm tắt nó là như thế để các bác dễ hình dung ra các nhân vật. còn chuyện chính là dư lày ạ:
    - gà thì thi đh lại 1 năm, cáo thì học sớm 1 năm nên thành ra học cùng khóa cơ mà gà lại hơn cáo 2 tuổi, cơ mà vẫn học khác lớp. Năm thứ nhất 2 lớp có môn học ghép lớp. thấy cáo ngồi 1 mình nên gà cũng lấy hết can đảm lại xin ngồi cùng làm quen. năm đó sau 1 thời gian bạn bè, cáo và gà cũng có tý tị tì ti tình cảm. Nhưng do hồi đó đầu óc gà còn u tối, ko thích yêu gái cũng nghề nên cũng chỉ dậm chân tại chỗ. gà lại theo đuổi các cáo khác. trong thời gian đó thì gà với cáo vẫn quan hệ với nhau bình thường. sau 1 thời gian dài lận đận với các cuộc chia tay thì cáo càng ngày càng xinh ra ạ . Cơ mà gà với cáo vẫn chỉ là bạn. Lúc gà hồi tâm chuyển ý định tán cáo thì cáo lại nhận lời yêu địch. Gà lúc đó cũng chỉ biết bịt mỏ lại nhìn cáo với địch thôi ạ. Nhưng có cố thế nào thì gà cũng chỉ bịt mỏ được 6 tháng thôi ạ, càng nhìn cáo thì gà lại càng bức xúc ạ. Và tình hình hiện nay theo gà tìm hiểu thì có vẻ như cáo với địch chưa được sâu sắc cho lắm ạ. Cáo với địch trên lớp thì cũng nói chuyện thân mật nhưng khi địch đèo cáo về thì cáo tuyệt đối chưa ôm địch ạ, nhìn cáo với địch đèo nhau không khác gì hai gà đèo nhau ạ, có khi đi chơi với gà cáo còn ngồi gần hơn ạ. Thỉnh thoảng gà vẫn dụ được cáo đi chơi với gà. cáo cũng đã từng đi uống nước với bạn gà. gà cũng đã được sang nhà cáo gặp bố mẹ ạ.
    Đấy tình hình nó là như thế đấy ạ. Gà em rất mong các cao thủ vào chỉ giáo cho vài đường để gà em có thể sớm chốt hạ cáo, ởi vì gà em cũng máu cưới vợ lắm rồi ạ. Với cả hè này địch về quê. gà muốn chớp thời cơ này mà oánh thành để địch trở tay không kịp.
    Mưu đồ của gà em là cuối tháng này sinh nhật gà. gà định rủ lũ bạn đi kara và gọi cả cáo. Nhưng gà em vẫn bí bước tiếp theo . Mong các cao thủ vào chỉ giáo đương đi nước để gà em tránh được sai lầm và bẫy cáo thành công ạ.
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mình định về quê nhưng thôi ở lại giữ gái vậy ! ứ về nữa !
    Mình thi lại có vài kì vì mình biết rằng văn ôn võ luyện thêm chữ thêm nghĩa nó càng dạn dày .
    Mình to cao đẹp zai nhà giàu thì hơn đứt cái thằng cũng to cao nhưng ko đẹp zai rồi !
    Bọn mình vốn là những đứa sống bằng đạo đức nên ở trường giữ ý giữ tứ cho gái , chỉ có ở nhà nghỉ mới ôm nhau thôi .
    Thi thoảng mình cho gái nhà mình tự do giao lưu cho nó thêm bạn thêm bè , tinh thần thêm phấn khởi để yêu mình .
    tổng kết : ** , to cao đẹp trai thông minh nhà giàu , sống thoáng tính , đàn ông như mình lại yêu lâu gần năm thế cho nên sợ đếch j thằng nào kém miếng đòi ăn hôi lại còn cái bẩn tính tranh thủ !
  3. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/lovekingdom/626982/trang-26.ttvn
    bác wa đây....cao thủ azza đã có dạy rùi ạh...
  4. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hix. bác đừng ném đá em ạ. em xin giúp đỡ thật đấy ạ.
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    đêm rồi ngủ đi, sáng mai soi gương và tự hỏi nên hòa hay nên chiến với thằng kia ý
    vấn đề là chiến thuật đánh đòn có địch chia ra làm 2 chiến thuật chính
    hiệp 1 phòng ngự chặt phản công nhanh, cứ tán cật lực vào nhưng đừng tán kiểu cầm cưa đi cưa cho đổ mà tán để người ta mến mình hoặc dek mến được thì cho ghét luôn đi nhưng chí chóe kiểu gì cũng phải để lại ấn tượng tốt để còn lấy lối mà đi lại hôm sau. thỉnh thoảng cũng phải khen cho vài câu, con gái là dễ dưa bở và hay tự soi gương lắm miễn sao cho cáo quý gà hoặc ko thì cũng là có cảm tình rồi cuối hiệp 1 thì chơi hẳn face to face đừng cho đối phương giữ bóng lâu mà chiến đấu trực diện ko phải ngại dạt cánh nữa mà tấn công trung lộ đi. cho thằng địch kia nó biết có 1 người đang chiến đấu. chẳng hạn hẹn nhau, à thì hẹn nhau rồi vô tình gặp chào hỏi mấy câu chúc này chúc nọ hoặc tặng quà, mượn vở thì trả vở ngay trước mặt thằng địch cho nó ghen ***g ghen lộn lên để cho có cớ mà... nội bộ lục đục.
    hiệp 2 dùng chiến thuật đổ bê tông, tức là khi này mối quan hệ giữa gà và cáo đã tốt lên trong khi đồn địch đang lung lay thì tìm tới cáo những khi cáo buồn, những dịp rất bình thường tặng quà hoặc chả có cái dịp mịa gì cũng phịa ra lý do mà tặng hoa người ta chỉ để ngồi tán chuyện. Lúc này có tài vặt gì trổ ra hết cho xung quanh thấy 2 đứa nó cũng đẹp đồi mà vun vào. Trên sân đấu khán giả là một yếu tố quan trọng cần tận dụng triệt để. những phút cuối của hiệp đấu từ tình bạn sang tình yêu thì rào thật chặt, phòng ngự ko lơi lỏng. Khi này đối phương là thằng địch kia sẽ tấn công ào ạt ghen ***g lộn cãi nhau có khi gà bị nện cho 1 trận cũng cố tỏ ra bản lĩnh mặc kệ để tới cao trào khi 3 người đối diện với nhau cáo thấy hết mọi việc, đánh giá thế nào tùy cáo. kiểu gì cũng có khoảng thời gian im lặng đối phương giữ bóng tìm đường tấn công chắc sẽ câu bóng bổng và sút xa vì thế ko nên chơi lại chiến thuật nhắn tin điện thoại hay gì gì giống nó cả. Mình chơi cách riêng đó là im lặng. Trước cơn bão thời tiết lặng im để rồi hãy chọn cho mình 1 thời điểm thích hợp nhất để tấn công tổng lực vào phút 90. có thể lãng mạn, có thể lãng xẹt nhưng chắc chắn phải ko giống ai để tỏ tình nhớ nhé chỉ có phút cuối để chiến thắng thôi hy vọng ghi được bàn trước tiếng còi mãn cuộc.
  6. vananh33

    vananh33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HAHa chú này phải đòn có hiệu quả
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cao to, nhà giàu, đẹp zai, bác hơn nó được cái gì ngoài cái khoản hằng năm không phải thi lại
    Địch mạnh ta yếu, lui binh tránh được tổn thất
  8. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú kể mà chưa thấy chú chưa có j đặc sắc cả!!! Còn việc chú thi lại hay ko chả liên quan mẹ j tới tình cảm yêu đương cả!!! Thời SV anh kì nào chả thi lại 4-5 môn, học lai 2-3 môn có thấy con nào ghét đâu! Thậm chí thấy anh vậy gái còn lo lắng quan tâm cho anh ấy chứ Về phần địch của chú nó phong độ, nhà có điều kiện lại éo phải đi làm thêm nên có thừ time cho gái cong chú lấy đíu time +......... để quan tâm nó! trên lớp thì làm dc cái j cho đời! Chú ko đẹp tai, xiền ko nhìu dến mức đè chết người thì chỉ con một loại là : Nói hay, chém gió giỏi ko thì cũng Out cho khoẻ ( Địch nhà chú mà rơi phải bác RAUDAIDAY thì hỏng bét
  9. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nhà em cũng chả phải thiếu thốn đến nỗi em phải đi làm thêm. em đi làm để có kinh nghiệm trước thôi ạ. nếu muốn thì em out làm cũng chẳng sao cả ạ. em cũng biết là chẳng có gì nổi bật nên mới phải lên để nhờ các bác chỉ đường đi nước bước ạ.
    @ bác marki: do gà với cáo cũng có quan hệ tốt đẹp hồi trước nên gà cũng được cáo tin tưởng chút ít, cũng hay tâm sự với gà về gia đình như kiểu hôm nay anh cáo dẫn bồ về nhà..... nhưng về cáo chưa bao giờ nói với gà về địch
    Được dungnguyen31 sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 11/05/2009
  10. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cáo quan tâm đến mình. Thế thì chơi 2 trò:
    1. Tâm sự với cáo: tớ có cảm tình với một người đang có người yêu rồi. Có gì tư vấn không. Lưu ý, mỗi lần chỉ hở một tí thông tin thôi! Càng lấp lửng, càng hay!
    2. Bảo là có 1 cáo đang tán tớ, làm sao để họ không tán mình nữa để mình tập trung cho mối 1
    (Đừng tin tớ, hiện tại tớ vẫn chưa có người yêu :D)

Chia sẻ trang này