1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIV- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi phuonglien88, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Em có góp ý thế này ạ, không chỉ ở ttvnol, mà còn ở trong cuộc sống hàng ngày nữa, chị Feb nên học cách bày tỏ ý kiến cá nhân mà không hurt người khác. Em từng đọc nhiều bài viết của Feb và nhận thấy là chị có 1 thói quen là khi nhận xét về 1 cái gì đó thì chỉ nhận xét rất extreme: cực tốt hoặc cực xấu. Cuộc sống không chỉ có 0 và 1, Yes và No, mà còn có "depends". Thực sự, thay vì phê bình 1 thứ mà có thể nhiều người thích, mình nên cân nhắc nên có phải cần dùng đến những từ mang ý extreme đến thế hay không, hay dùng những từ nhẹ hơn, mà vẫn không bị neutral cũng không bị azua theo đám đông. Again, em thấy tiếng Việt hơn tiếng Anh là nó phong phú về từ vựng và giọng văn hơn, sao mình không dùng nó sao cho vừa lòng nhau.
    Ví dụ, thay vì dùng những từ mang tính chỉ trích liên tiếp nhau như "nhố nhăng", "nhảm nhí", "vô bổ", "vớ vỉn nhất", "nhạt nhẽo", "chán phèo", chị chỉ dùng 2 từ cũng mang tính phản đối nhưng sẽ ít gây phản cảm: "nhạt nhẽo" và "không hợp gu".
    Em viết bài này vì em thấy Feb đã từng gây xôn xao bàn tán từ hồi Feb so sánh Audrey Hepburn như cô hầu của Grace Kelly. Cũng giống như thế, mỗi khi chị thích dùng mỹ phẩm nào không hợp thì Feb chỉ trích nặng nề nghe đến Marketing manager của hãng nó chắc cũng resign quá, :)). Em không nghĩ cách thể hiện ý kiến như thế là một cách hay. Có những thứ không hợp với mình không có ý nghĩa là nó không hay, chỉ là vì nó không hợp với mình. Thế thôi.
    Em viết bài này hoàn toàn khách quan: em chưa từng xem và cũng không có ý định xem Twillight, đơn giản vì em không có t/g.
  2. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em Vitba. Tôi thấy với Feb cái gì tốt thì khen quá lên, ai có ý kiến khác là lôi đủ thứ lý lẽ để bảo vệ bằng đc và chứng minh người ta sai. Còn đã ghét cái gì là hạ xuống đến tận cùng và không thấy được chút điểm tốt nào ở nó cả. Thẳng thắn là một đức tính tốt vì tôi cũng không ưa những kẻ giả tạo nhưng cũng nên biết cách nói thẳng thắn một cách khéo léo và khách quan, thế thì người ta dù biết mình không có cùng cái nhìn nhưng vẫn quý và ra đời mới sống được.
  3. trucvi91

    trucvi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn đồng í với chị feb là fim này khó hợp "gu" thật , nghĩ thế nào thì nên nói thẳng , em nghĩ chị rất thẳng lòng với mọi người (cũng ko bit sao ko thich dùng từ thật ở đây), mà em thì từ lúc bắt đầu bit lamdep đã rất thích đọc bài chị...thẳng thắn và cá tính .
    But...nếu như chị babi nói thì...em thấy thật sự nêu ra í kiến của mình là cái chả phải e dè xấu hổ...có vậy xh mới đẹp lên , nhưng có cần thiết phải "nhấn xuống bùn" suy nghĩ của người khác ko , nếu ai cũng đưa ra suy nghĩ cá nhân 1 cách nặng nề , ko thiện chí và ko nhìn từ nhiều góc độ như vậy , chẳng phải là thật lòng và thẳng thắn nữa... em nghĩ là bảo thủ và hơi hơi ...it kỉ .
    Những dòng này em định viết từ hồi cả nhà nói chuyện ăn mặc và xài tièn của chị bgbc , nhưng em thấy chị ấy cũng ko nói gì , với đánh cả bài dài xong enter thì dis mạng nên thấy nản .Dù sao em cũng nhỏ hơn các chị nhiều , chưa ra đời và trải nghiệm , em chỉ nêu ra suy nghĩ , vì em mong các chị vẫn là những người bận rộn nhưng vẫn dồn thời gian cùng nhau làm từ thiện , chia sẻ giúp đỡ nhau , lúc nào cũng vui vẻ , nói chuyện rất teen và thẳng thắn
  4. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trời, biết ngay mà =)) =)) =)) =))
    Nói thiệt nha, bà con VN mình dễ cảm thấy bị xúc phạm và... tự ái quá. Tớ hả, tớ chỉ tự ái khi bị người nào mà tớ yêu quý nói vào mặt tớ thôi (như lần trước bà Babi bả nói cái gì làm mình tự ái dễ sợ, cái gì ta, ko nhớ nữa). Chứ còn ba cái chuyện lẻ tẻ như phim ảnh này mà cũng thấy tự ái, rồi buồn(em Song_nhi), rồi dẫn đến attack cá nhân (em gì sau em song_nhi), rồi lên lớp (em Vịt) và gì gì nữa... thì tớ chỉ buồn cười thôi nha.
    OK nói thiệt, ko gây tranh cãi nữa, chiện là vầy:
    Mấy hnay vào topic thấy lèo tèo quá, muốn viết cái gì cho sôi động nhưng ko biết viết gì cả. Hqua ngồi nói chuyện phim ảnh với vài ng bạn, trong đó có 1 đồng chí (già, U30) ghét cay ghét đắng em Twilight nên đồng chí ấy chê đến thậm tệ. Tớ chỉ ngồi và cười ngất vì đồng chí ấy extreme lên như vậy, nhất là còn cả cái đoạn "nhìn con mắt thằng rob là tớ chỉ muốn moi ra cho nó đui luôn, gì đâu mà nó cứ lờ đà lờ đờ tròng trắng nhiều hơn tròng đen, đã thế mấy em zai xì tin VN cứ cố bắt chước, chụp hình là làm cho mắt mình lờ đờ như ma làm ý" mà tớ còn ko buồn bê vô bài viết cơ. Thế đấy, nguyên văn bài viết là tớ mượn từ 1 ng bạn già của tớ, có đúng 2 từ là của tớ, đó là "vớ vỉn" vì ra HN học đc 2 từ này nên tớ thích lắm, bắt chiếc dùng suốt thoai =)) =))
    Viết như thế làm gì? Để câu khách, That''s it :D Để topic có tranh luận, tranh cãi càng tốt, cho nó vui. Mấy hnay HN buồn thiu ko có ai cãi nhau, thấy chán chán :D
    Tớ, đồng ý ghét Twilight ko kém bạn tớ, nhưng ko dốt đến mức dám đi "phạm thượng" cả 1 thế hệ xì tin mê mẩn em Twilight này. Câu nói "ko ngờ gout của mấy em xì tin tệ đến vậy", hoàn toàn dùng để khích động đối phương. Và tớ đã ít nhiều thành công :Đ:D
    Tuy nhiên qua cái bài viết"vớ vỉn" của tớ mà cũng làm nhiều ng xôn xao đến thế, bằng chứng là vẫn còn có nhiều ng đọc topic này của bọn tớ lắm chứ :D Đó là điều tớ muốn biết, và tớ đã đc biết.
    Còn ai attack cá nhân hay gì gì thì cứ việc, no offense. Tớ ko quan tâm vì đây ko phải là những bài viết nghiêm túc gì của tớ cả, chỉ for fun thôi. Tuy nhiên xin đừng quá đà, ko khéo lại chứg tỏ cho ng ta thấy bản thân mình yếu kém đến mức phải đi attack ng khác để khoả lấp cái "nỗi đau" gì gì đó của mình thì tậu nghiệp lắm. Nhé.
    Còn em Vịt: chị xưa nay luôn tôn trọng và đánh giá em rất cao, là 1 trongnhững ng thông minh nhất mà chị đc biết (dù chỉ nghe văn đoán người, chưa gặp em ngoài đời bao giờ). Chị thank kìu em vì bài viết ở trên, nhưng hơi buồn cái đoạn em nhắc lại GK và AH. Thế này nhé, chị chỉ nhận xét AH trông giống cô hầu của GK qua tấm hình đó thôi, chứ hoàn toàn ko và chưa bao h có ý nói AH nhìn như cô hầu của GK cả. Em nên biết phân biệt rõ 2 việc ấy là 2 việc hoàn toàn khác nhau nhé. Chưa kể là chị cũng đã nói về tình cảm thì chị yêu mến AH hơn GK, nhưng topic ấy đang bàn về phong cách, phong thái, thì chị mới bảo là chị đánh giá cao GK hơn, nhất là qua tấm hình ấy.Em có hiểu ko, hay vẫn chưa thông?
    Còn chuyện chị ngoài đời thì nói thật là em đánh giá chị hơi sai đấy cô bé ạ, Chị ở ngoài ko giống chị trên mạng tẹo nào đâu ;). Ở ngoài chỉ có ng ta to tiếng và ăn hiếp, hurt chị thôi chứ chị chưa bao h hurt ai cả, kể về hành động lẫn lời nói. Do đó ko nên đánh đồng việc ngồi viết trên mạng với con ng thật ng ta ở ngoài.OK, cái tính thẳng thắn, có gì nói đó là ở ngoài y như vậy, nhưng chị ko du côn như trên topic đâu :D> Nói thế để cho em biết rõ hơn tẹovề chị, chứ còn những gì em bảo như extreme, 1 là 1... là ko sai, có điều đó cũng chỉ là những gì chị show trên đây thôi, em ko cần phải lo cho chị đâu há ;).
    Chị vẫn quý mến em như thường, dù em có viết thế về chị, Tại sao? vì chị nói rồi, mấy bài viết gây tranh cãi lẻ tẻ này nó chỉ for fun, ko đáng cho chị quan tâm. nhiều khi gây tranh cãi trên mạng cũng tốt muh (miễn đừng quá trời quá đất như em LK là đc :D). Nhưng chuyện nói đi cũng phải nói lại, nếu mà mọi ng ko dễ bị offended đến vậy thì đã ko có gì nói thêm rồi?
    Cái chính là đọc và hiểu, thấm cái ng ta muốn nói, chứ đừng có chưa chi đã vội nhao nhao rồi kết luận ng ta là thế nọ thế kia. Như thế là rất kém.
    Mọi ng cứ tranh cãi tiếp đi. Sống mà chỉ suốt ngày làm peace maker thì mình ko thích đâu, Kiểu như lúc nào có tranh cãi thì lúc nào cũng nhảy vào nói bóng bẩy tô vẽ cho bản thân, làm cho mình là 1 người hiền dịu perfect trước mắt ng khác là 1 điều mà phải nói là tớ dị ứng vô cùng. Sống là phải có chính kiến, cho dù nó có khác người. Chứ lúc nào cũng sợ nói cái này ra sẽ hurt ng này, noi cái kia ra sẽ hurt ng kia,,, rồi tìm mọi cách nói đẹp, nói tốt thì nó giả tạo quá. Tớ thà để bị ghét, nhưng tớ ko thể a dua đi lấy lòng đám đông đc.
    I love bitches :D:D:D
  5. jonilee

    jonilee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn Babi-Rosie, k biết thật sự bạn có đọc kỹ lời của bạn Feb nói chưa, hay là bạn có đọc mà k hiểu?
    Mình " chỉ trích cá nhân " 1 cách vô lý với Feb àh?
    K hề. Mong bạn đọc kỹ xem FEb đã nói gì thì mình mới nói lại như vậy. " k ngờ gout của mấy em teen lại tệ như vậy" - xin lỗi bạn câu này là chỉ bàn về phim Twilight hả?
    Mình cũng k có ý tranh cãi gì ở đây đâu, chẳng qua đọc bài phát biểu của Feb thấy nặng nề quá, nghe đúng như là " nhấn xuống bùn " cái mà bạn ấy k thích vậy. Đây là diễn đàn chung, cho nên nếu bạn ấy k cẩn trọng trong phát biểu, nói đụng chạm đến những người khác 1 cách " vô tư " cho thoã cái ý tưởng về Gout của bạn ấy thì người khác có quyền vào phản bác lại. Vậy thôi.
  6. jonilee

    jonilee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong bài post của Feb nên mình phải nói thêm lần nữa vậy.
    Đúng là HN đang nóng quá nên có người cứ "dại" lên ! Nói nhăng nói cuội cho đã mồm rồi đổ là người khác nói, còn mình chỉ bê vào, hahahaaa... thiệt bó tay. hèn quá !
    K ai kêu bạn đi lấy lòng đám đông đâu Feb ơi, mà là kêu gọi chút văn hoá của bạn trên 1 diển đàn chung kìa.
    k phải dân VN mình dễ tự ái đâu, mà là bà con Vn mình ở đây it ai mặt dày như vậy đâu.
    Xong ! Chấm hết ! Tưởng cái topic này phần lớn toàn mấy chị ăn học cao ở phương tây, nhiều kiến thức tốt đẹp cho mấy em teen vào học hỏi, thì ra cũng sót lại 1 hạt sạn ( LK thứ 2 )
    Được jonilee sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 11/07/2009
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sao thế? Tớ có lỡ giết ng cướp của, giết hết cả nhà bạn hay sao mà hận thù tớ ghê thế nhỉ? Bó tay. Haylại là mấy em xì tin thấy mình bị xúc phạm chỉ qua 1 bài viết về phim??? :D:D:D
    WP: Chời ơi chị đang tìm horror để xem đây này, có phinh nào hay giới thiệu chị đeeeeee. Chị mê phim Pháp lắm, truyền hình hay movie đều mê. Hồi nhỏ xem mấy phim TH như Chiếc Xe Đạp Màu Xanh và Những Năm Ảo Tưởng hay thế.
    Công nhận càng nhớ lại thì càng thấy High Tension hay quá. Chắc hnay đi tìm DVD về xem lại.
    Babi: Tớ thích British''s Got Talent hơn America''s Got Talent. Tớ xem cái British ngay season đầu tiên và phải công nhận là nó lấy ko ít của tớ nước mắt. Nhớ cái lần nghe Paul Pott và em bé Connie Talbot hát mà nước mắt cứ chảy mãi thôi.
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 11/07/2009
  8. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    T_T chán, xoá comment đi.
    @ chị Feb: thôi kệ thiên hạ ai thik nói j thì nói chị ạ. Em cũng đồng ý với chị ở điểm sống cần phải có chính kiến, còn others thik hay ko là việc của họ. Haizzz........
    @ chị WP: em thik Wade Robson, hú hú hú hú.......... nhưng bi h đi làm ko có time mà coi TV .
    Em chưa coi Twighlight nhưng nghe nói film này hướng tới teen là nhiều. Chẹp, em đang muốn coi Angels n Demons , có Tom Hanks
    Tàu ngầm tiếp...
    Được la_pluie_de_mars sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 11/07/2009
  9. HARPERQUEEN

    HARPERQUEEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban dung lam xau mat hinh anh xitin va dan 9X bon minh duoc khong? Minh thay ban post bai vo van hoa qua. Co gi dau ma ban lam nhu bi thoc tiet den noi roi vay?
    Xin loi moi nguoi em dang ngoi quuan wifi nen khong go tieng Viet duoc.
    To chi FEB: em xitin 9X ne chi nhung e cung khong thich Twilight vi e thay no nha?m lam. Chi cung dung buon ha, van con nhieu xitin de thuong ma chi. Khong fai ai cung de bi Cham tu ai va phat ngon vo van hoa nhu ban JONILEE nay dau.
    To chi BABI: em rat cam on chi, em da dat mua bo danh rang Sonicare roi, hihi thich qua chi oi. Em cung thich coi American''s got talent lam ah.
    Được jonilee sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 11/07/2009
    [/quote]
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vẫn lết thân đi làm, bận lắm mà đọc bài Jolie ko nói ko được.
    Thứ nhất bạn này nhỏ tuổi hơn tớ và Feb. Đó là chắc chắn. Vì nói chuyện ko hề mature, trẻ con. Nhưng tớ ko thèm gọi bằng em, vì từ em theo tớ là rất ngọt ngào. CHẳng nhớ bạn nói gì đấy bảo Feb hỗn hay gì đó, thì bạn đã minh chứng là bạn rất hỗn. Chinh ban nói chuyện ko ngó trước ngó sau.
    Tớ cũng chẳng bênh gì Feb. Chỉ là thấy trái tai gai mắt thì nói thôi. Tớ lập topic Mineral tự hào duy nhất là mọi người nói chuyện rất lịch sự, ko có scandal, lại rất tình cảm. Thế mà tới phan 13 này lại có người nói chuyện vô văn hoá như vậy. Noi thang ra la ko du trinh do phản biện lại nên phải dùng những từ vô văn hoá để khoả lấp. Diễn đàn là chung, ko tranh khoi nhưng tớ cũng hơi thất vọng vì có những post như thế.
    That''s it. Tu nay to se ko noi ve chu de nay nua.
    Khi nào rảnh tớ kể tại sao tớ thích America''s got talent. Chỗ tớ ko xem đưuơc British''s got talent

Chia sẻ trang này