1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIV- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi phuonglien88, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenkhe1974

    yenkhe1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu Feb muốn làm nóng topic thì bạn đã quá thành công. Topic nóng rực lên rồi.
    K luôn ấn tượng với các bài viết của Feb, nó không lẫn với ai cả. Feb thể hiện quan điểm rất thẳng thắn, thẳng như đâm vào người ta bất chấp thương tổn Nếu có phản ứng với Feb thì cũng là điều dĩ nhiên thôi.
    Mà K không hiểu tại sao Feb trên đây với Feb ngoài đời lại có thể khác nhau?? Văn là người cơ mà.
    Vừa đọc bài của Vitba, K nghĩ đây mới đúng là người thẳng thắn. Bạn không ngại va chạm để nói quan điểm của mình. Thực ra thì dù có ý kiến về Feb nhung vẫn nhận thấy phải quan tâm và yêu mến Feb thì mới viết thế.
  2. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn quý chị chứ, em chỉ góp ý thôi, chứ đó cũng là 1 phần cá tính cá nhân. Nếu sửa được thì sửa, ko thì thôi. Còn chuyện khẳng định personality, em không nghĩ cứ phải post trên mạng hòanh tráng thì mới khẳng định được. Thí dụ em mà ghét Twilight, em chả post bài về nó, mà thay vì thế em sẽ ngồi tiếc tiềc vé
    Anyway, em vẫn thích "Chiếc xe đạp màu xanh" vì có Laetitia Casta :D, còn nội dung thì không khác Gone With the Wind là mấy.
    Có thể chị cho em thích lên lớp, em thích làm peacemaker, nhưng tính em là nếu em quý ai thì em sẽ theo họ và làm họ tốt hơn, còn người nào em ghét thì em coi như không tồn tại chứ em không bình phẩm. Đơn giản là không đáng thời gian của em.
    Còn nữa là mọi người post bài nên bình tĩnh nhé, tớ là tớ ngại đi quét nhà (delete post) lắm.
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Thôi để hạ nóng các chị, (bên em mát lắm, đang mưa bão), vitba post ảnh tối qua vừa làm đồ ăn tối.
    Tuna sushi rolls + California rolls
    [​IMG]
    --> rolls thường đã bị xử lí gần hết bởi đồng chí Ngố Đểu. Đ/C này có thói quen chấm sushi vào Maggi trộn giấm đường.....
    [​IMG]
    Đây là món Pierogi của Ba Lan, nhân là khoai tây + Ricotta cheese+ gia vị. Ăn luộc như há cảo ý (ảnh là vừa cho nhân vào rồi gói lại chứ chưa luộc). Món này dành cho các thể loại lười như em vì ăn khỏi phải nhai nhiều
    Năm kia em nghiện makeup, năm vừa rồi thì nghiện đi chơi, năm nay thì nghiện nấu nướng. Tuy nhiên đi làm vẫn bị bếp trưởng mắng " You burn everything!"
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn ngon quá chị Vitba. Sao chị cuốn đc sushi hay vậy, hôm nào em thích cuốn cũng bị nát hết chứ ko chắc tay đc vậy đâu. Em rất thích cách nói chuyện của chị, rất thẳng thắn, tỏ rõ chính kiến của mình nhưng vẫn rất ôn hòa và nữ tính, người khác nghe hoàn toàn thấy phục dù ko có chung quan điểm với chị.
  5. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá, ực ực. T_T Biết bao h mình mới nấu ăn đc như vầy
  6. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện đồ ăn lại nhớ, hồi mới sang bên này, vitba có thói quen ăn bánh mì phết bơ và đường. Cái này bọn Tây nó nhìn vào nó rất hãi. Có 1 hôm 1 bé ngồi cạnh mình nhìn mình ăn rất "kinh hoàng", rồi em Mỹ nhỏ nhẹ hỏi 1 câu "Ăn ngon lắm à mày?". Đùa chứ lúc ấy mà giúi cho em nó ăn thử chắc em nó chạy cả dặm rồi...he he he
    Còn bọn Tây cũng có kiểu ăn đồ châu Á rất nhắng, nếu để ý thì chắc cười suốt bữa. Xin nêu điển hình 1 gương điển hình--> đ/c Ngố Đểu:
    - Đ/c rất sĩ diện, cứ đi ăn đồ châu Á là nằng nặc đòi ăn bằng đũa. Mà cách cầm đũa của đ/c là đ/c là cầm cách đầu đũa ăn có độ 3 phân, ăn thì đũa cứ chìa ra hình V(ictory).
    Chưa kể có kiểu ngố tàu là 1 lần vitba nấu cháo mề gà định bụng ăn mảnh, thấy đ/c này lê la đến gần. Thế là múc cho 1 bát, rồi địch lôi ra đũa, địch dùng đũa gắp miếng mề gà, nguấy nguấy quanh cháo rồi nhai tóp tép, rồi cứ thế cho đến khi hết mề gà thì đứng dậy ra vẻ "thấy chưa, khinh ta đây ko ăn được món này à". Em mới tròn mắt hỏi "anh ăn kiểu gì đấy? Ăn cháo là phải ăn cháo là cái gạo là chính chứ.", lão ngây thơ giả nhời " ơ tưởng cái trắng trắng là sauce."-----> chán hẳn.
    Còn lần khác, vitba làm nem rán ăn với bún với nước chấm mang sang nhà bạn làm party. Đ/c lon ton chạy lại ăn nem rán, nhưng mà chấm với ranch (1 loại sốt dầu mayonaise giấm). Em cứ tròn mắt nhìn...Em hỏi có ngon không, địch cũng giả nhời "Ngon". Ngay tối hôm đấy em về nhà chat với mẹ em, em mách mẹ em ngay, mẹ em nhận xét 1 câu "sỉ nhục cơm gạo" làm em cười lăn cười bò cả tối.
    Và vâng, thưa mọi người, bữa trưa hôm nay địch lại ăn cơm với nước sốt Catalina (sốt cà chua +hành+dấm).....Thể nào mẹ em cũng phát biểu "Sỉ nhục cơm gạo."
  7. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    @chị Feb : lúc nào em cũng ấn tuợng với cách nc của chị mặc dù k có cơ hội nc với chị nhiều lắm hehe
  8. Nymphantom

    Nymphantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị yenkhe1974 và bạn vitba nói rất là có lý.
    Có nên nói về twilight nữa ko nhỉ thôi thì nếu í kiến của chị Feb là làm nóng topic thì mình cũng post bài cho xôm tụ vậy
    Về phần film twilight thì nói thật là em cũng ko thích lắm đâu chị ạ, cứ làu bàu lầm bầm suốt từ lúc trong rạp đến lúc về nhà. Twilight nổi tiếng, em nghĩ đơn giản là vì nó ăn theo truyện. Truyện twilight thì ko cần phải bàn về độ hay. Mà film thì ko chuyển thể đc hết cái hay của truyện. Bao nhiêu là tình tiết bị bó gọn trong 120'' chật hẹp thì cũng ko thể trách, nhỉ.
    Riêng cái điểm làm film ăn theo thì có thể dẫn ra 1 lô 1 lốc các film mà khi xem xong, ng ta bỉu môi "dào, ko hay bằng truyện" (Harry Potter, Atonement, angel and demon, confession of the shopaholic...) Suy cho cùng cũng là film ăn theo, về điểm này nếu chị chưa có cơ hội/thời gian/chưa muốn/chưa thích/ko hứng thú xem truyện thì đừng vội kết luận về gu thưởng thức film của lũ trẻ bây giờ chị ạ. Em nghĩ rất nhiều trong số đó đi xem film vì thích truyện. Nếu chị kết luận 1 cách phiến diện như thế thì dễ dẫn đến việc làm mất lòng ng khác. Bị chạm đến sở thích của mình thì ai mà ko khó chịu. Điển hình là 1 dây những bài post phản đối sau chị. Nếu như topic có phần nào nóng lên thì cũng là nóng 1 cách tiêu cực thôi.
    Quay lại cái twilight, diễn xuất trong film của 2 diễn viên chính cũng chỉ ở mức trung bình. Về ngoại hình thì rob thua xa edward T_T, bella thì em cũng cũng khá ổn. Về cái mỏ dẩu ra và cái mặt rất lì theo như chị nói, cũng diễn tả đc 1 phần tích cách nhân vật. Cá nhân em ko thích diễn xuất, nhưng ko ghét 2 nhân vật này, vì đơn giản "tao ghét con này/thằng kia vì nhìn mặt thấy ghét" nghe rất là vô lí, trẻ con, và ko make sense tí nào. Nó có thể cho thấy mình là ng thẳng thắn, nhưng ko công bằng.
    Về cốt truyện, theo như chị nói là nhảm (!?) có thể đạo diễn ko chuyển tải hết những gì có trong truyện, nhưng em thấy nó đâu có nhảm nếu chị có thể cho em biết ý kiến của chị (nó nhảm như nào) thì hay quá.
    ơ, nói chung em bla bla nãy giờ, tóm lại cũng là giải thích cái sự thắc mắc của chị về việc vì sao film nổi, và cũng nói lên 1 chút ý kiến của em.
    sorry cái peacemaker vì đã khơi lên lần nữa nhá
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko thích Twightlight, nhớ hồi đi Cali vòi đi xem phim này bằng được, nhưng đến vào phim thì tí nữa thì lăn ra ngủ gật, đoạn Edward cõng Bella bay nhảy đu cây gì đó, tớ còn thì thầm với zai là thua xa phim HK cách đây chục năm (kiếm hiệp ý). Tớ thì thấy Edward ko đẹp trai bằng James, mặt hơi đơ đơ. Ý mà đọc truyện thì thấy ok lắm nhé. Cả chuyến bay về VN tớ nghe audio Twightlight hết cả phần 1 và 2. Nói chung thì phim teen, coi để rồi ko phải nhớ Nếu phim về vampires, tớ highly recommend True Blood. Show truyền hình nhưng về độ hay và li kì hơn đứt Twight Light, diễn viên và độ nóng cũng hơn (đó là theo ý kiến cá nhân của tớ). As my dad always says: Nothing is definite, thus, nothing is completely right or wrong. No one is entitled to anyone''s opinion. Vậy thôi
    À, mà tớ vừa xuống sân bay TSN đêm nay mà đã vào đây nhiều chuyện rồi. Tám 1 chút cho đỡ bức xúc, tớ về lần nào hình nhgư cũng có vấn đề về hàng hoá, vì lần này mang 3 thùng, bạn tớ mang 3 thùng, vậy mà về đến TSN được 0 thùng. Họ nói tổng cộng 6 thùng đang ở Narita, Nhật. Làm giấy tờ Lost and found, trong khi mai đi Nha Trang mất rồi, thế là ko có quần áo mặc Hình như cái số tớ nó vậy đấy. May là lần này ko nhận đồ và bán đồ chứ ko thì có nước khóc ko ra tiếng Mán.
    À, 15 tớ ra HN, có tổ chức 1 party nho nhỏ cho bạn tớ, nếu các bạn ở HN rảnh thì đi đến vui với bọn tớ nhé. Tối 16 và sáng/trưa 17 nếu các bạn rảnh thì qua chơi với tớ và bạn tớ. Bạn tớ là make-up artist của MAC, nó hứa sẽ tutor cho các bạn 1 bữa hoặc trả lời các câu hỏi của các bạn.
    Số ĐT của tớ ở VN này: 0128 342 9306.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Confirm lại là tối 15 tớ làm party nho nhỏ ở gần Hồ Tây, chỉ vui và để mọi người đến chơi, nói chuyện chụp hình gặp mặt nhau là chính nhé.

Chia sẻ trang này