1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIV- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi phuonglien88, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết post vào đâu nên hỏi các chj ở đây, có ai biết thì giúp e mới nhé ^^. E search mãi ko thấy cửa hàng của Sephora ở Sydney, e dang muốn mua Hope in Jar mà ko biết làm sao vì e chưa mua hàng online bao h :(
    Được Fantasy_witch sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/08/2009
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc mai chị mới up ảnh được em Mì và Grace ạ. Vì sáng nay đi họp sớm nên để máy ở nhà mất rùi.
    Tiện em Grace nói tới lãng mạn (hí hí..), đợt rồi chị đi sang Ubud (một khu xinh đẹp ở Bali) thấy một đôi vợ chồng già chẳng biết người nước nào. Ông chồng mặt mũi tươi vui, niềm nở trò chuyện với tụi tớ. Còn bà vợ thì khép nép đi theo ông chồng, mặt mũi hiền dịu. Ông chồng kể với tụi tớ là 2 vợ chồng cứ dắt tay nhau lang thang khắp nơi, thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại lâu lâu để enjoy.
    Nhìn đôi vợ chồng đó thích ơi là thích, cứ nghĩ nếu đến già mình cũng có thể thong dong nắm tay anh nào đấy đi lang thang ở những nơi đẹp như Ubud thì cuộc đời quả là đáng sống. :D
  3. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đấy cũng là điều em hâm mộ nhất ở tụi Tây đó chị BG, tuy lớn tuổi nhưng lúc nào cũng lãng mạng, gần gũi ghê. Họ chẳng ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông. Đằng sau nhà em có một đôi vợ chồng cũng già rồi, hình như chỉ có 2 người ở đó thôi, chồng chăm sóc cho bà vợ tàn tật. Các buổi trưa mùa hè ông đấy xe cho bà ra ngoài ban công ngồi, cùng bà dùng bữa trưa, hoặc buổi chiểu thì uống cafe ăn bánh, ông thì nghe radio, bà thì đọc báo. Nhìn hạnh phúc và bình yên lắm.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, như thế thích nhỉ em Mì nhỉ?
    Dạo này, tớ mắc một thói cực xấu xí. Đấy là cứ nhìn thấy anh nào trông hay ho, tớ lại tự hỏi ko bít anh này có thích về già nắm tay vợ đi lang thang ko nhỉ?
    Xem ra bệnh tớ rất nặng, khó mà lấy chồng được roài. :D
  5. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Vitba lon ton ý kiến phát.
    Bọn Tây, những đôi như thế là chắt lọc tinh chất đó ạ. Chứ như mấy ông bà tuổi 50 trở lên thôi, là nhiều người người ta bỏ nhau lâu rồi, chứ chả còn ở với nhau đến già thế đâu. Đấy chị BGBC đi cả Bali mới thấy 1 đôi như thế.
    Em với chồng em (ví dụ thế) già còn ở được với nhau, chắc già chả đi đâu, sợ tèo 1 quả bomb ngay giữa Bali thì chả còn xác mà gửi về nhà..
    Phủi phui cái mồm
    Em thì em thấy nước mình ối nơi đẹp, sao cứ phải đi xa.
  6. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải phân biệt tây ta đâu mọi người. Người Việt mình nhiều cặp tuy già nhưng vẫn rất sweet. Cái đấy thuộv về tính cách nữa.
    Tuong tu nhu việc hiếu thảo. Nhiều người bảo CHâu Á mình hiếu thảo hơn tụi Tây. Sai lầm. Tớ gặp nhiều người Mỹ mà họ hiếu thảo với cha mẹ họ một cách kinh ngạc.
    Thế chị BG đi chơi Bali có dụ dỗ được anh nào ko đấy ? :D
  7. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ở Vn cũng có, nhưng Amiga chưa gặp đôi nào già mà sweet như thế, chắc vì họ kô biểu hiện giữa đám đông. Còn bên này thì em lại thấy nhiều đôi già dắt tay nhau đi dạo phố, hay cùng ngồi ăn kem trên ghế công viên :D
    Em thấy chị BG chắc hợp nhất với giai Scandinavian hihihi
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Vịt: Có khi đôi chị gặp cũng là 50-60t mới cặp với nhau chưa bít chừng ý. Nhưng dù sao thì thế cũng thích mà, quan trọng là đến lúc về già có người nắm tay mình đi chơi thôi, chứ ko nhất thiết là chồng thứ mấy..
    Đúng là ở VN nhiều chỗ đẹp thật ý chứ, thì cứ chỗ nào đẹp, VN hay TG là ta dắt tay nhau đi thoai..
    Nhưng đúng là chị thấy ở VN vợ chồng già tình cảm kiểu khác với Tây. Thực ra thì khó so sánh cho chuẩn, nhưng mà chị thích kiểu dắt tay nhau đi chơi.. Hẹ hẹ.. :D
    @Mì: Vậy phiền em kiếm giùm chị một anh đê.. :D
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Babi: Đến Bali, ai cũng có đôi có cặp cả. Đến các anh lái xe ở Bali cũng có vợ nốt nên là chị hopeless.. :D
  10. blackmonitor

    blackmonitor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Febbbbbbbb ơi, em về rồi, đi chơi koooooo?????? (sozi cả nhà B hẹn hò chị Feb chốn công cộng, nhưng ko bít làm sao để túm bà ý) :D

Chia sẻ trang này