1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo biến mất, em bị điên tình rồi, các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà thằng bạn đấy của em chơi với nhau từ bé, hội bọn em đã có qui ước riêng là k0 để con gái xen vào tình cảm anh em. Cáo nhà em nhiều lần đã tỏ ý xua đuổi, nên em cũng hi vọng nó hiểu mà bỏ cuộc. Nhưng em k0 bao h nghĩ là vì Cáo mà nó đâm sau lưng em đâu, em tin bạn lắm mà
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Đọc quá nhiều tiẻu thuyết rồi. lại còn có quy ước gái không xen vào nữa. hê hê. khi yêu người ta mù quáng lám, mọi quy ước vứt hểt ( anh cá chú mà yêu con bồ thằng bạn chú cũng vứt quy ước ngay ) , hê hee. Thôi tìm nguyên nhân đi, nhưng anh nghĩ là với các hành động như chú tả , thì cáo và các cụ nhà cáo đang ghê tởm chú đấy. chắc là vì chuyện chú xxx linh tinh thôi. em nó nhỏ hơn 8 tuổi, còn trẻ, tiền đồ sáng lạn, việc gì fải yêu chú hư hỏng . hê hê. thôi chú tìm hiểu nguyên nhân, nếu đúng là nguyên nhân trên, thì cố mà giải thích , đại loại như " bọn anh vào khách sạn, cởi hết đồ nhưng anh kg làm gì cả, vì hôm đó anh bị... xìu ... chẳng han " etc...
    hê hê
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ tìm hiểu rồi tính. Chưa j có tật jật mình có khi vì lý do khác mà em ấy từ chối chứ có khi cũng không biết bạn làm chuyện xấu.
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu, dạo này mình gặp độ dăm anh zai theo kiểu "xấu nhưng muốn cấu gái xinh" or "ăn chơi nhưng lại muốn mơi gái ngoan", mà toàn các anh già rồi nhớ, các anh mà quá date, quá hạn bảo hành nhưng lại muốn đánh đu với các em còn trẻ, còn nhiều tương lai và lựa chọn í.
    Khổ thân quá, thế lúc sung sướng ăn chơi thì ai sướng cho
    Cố lên các anh, lòng tin và niềm hy vọng đem lại cho con người nhiều thứ lắm, ko biết bạn gái hay người yêu có nằm trong số những thứ ấy ko nữa.
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    E nói a fát ngượng ... ko quen biết mà sao hiểu rõ về nhau thế ...
  6. nhentrang

    nhentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cáo tìm thấy giàn nho khác rồi chăng ?
  7. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của em (em là con gái) bác vẫn còn cơ hội đấy, Nếu mặt bác nhìn có bảo hành, ra dáng làm anh thì chắc vẫn được
    Đối với em thì em thấy chuyện vào NN với bạn gái cũ là bt, có thể tha thứ. Nhưng nếu nó ăn sâu vào bản chất mới khổ
    Chắc gái nhà bác cũng thuộc diện con nhà gia giáo, em nghĩ bác cứ đàng hoàng và thật thà, mọi việc chắc sẽ từ từ mà qua nếu bác thực sự nghiêm túc.
    Còn vụ việc bị lộ này thì nói thật bác có quá khứ thế thì trước sau cũng lộ thôi, thà cứ bây giờ biết rồi giải quyết cho xong về sau cũng đỡ cắn rứt với em ấy.
    Chỉ nhắc bác điều là nếu em ý cười lại với bác thì bác đang nợ người ta nhé. Mai sau người ta có sai trái điều j (hoặc đã sai trái) thì hãy khoan khoan đừng ***g lên vội, gái trai ai chẳng có lúc say nắg ^^
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Toi rồi.
    Chắc lần chú đi nhà nghỉ đụng hàng mà không biết.
    Có khả năng Cáo của chú cũng đang lọ mọ abc với một ku nào đó ở nhà nghỉ đấy, nhìn thấy chú đi ra, nó tưởng chú nhìn thấy nó rồi. Nên không dám gặp mặt nữa là phải.
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cảm giác của bạn gái này ko fải là ghen ,k fải là tức mà là SỢ và GHÊ
    Con gái nhà lành còn đi học đh ,ít va chạm xã hội thường k lường trước đc những tật xấu của con trai ,nhất là tính lăng nhăng
    Con gái thường bị như thế này : biết là anh í lăng nhăng nhưng k ngờ đến mức đấy
    Bạn lại hơn nhiều tuổi ,con gái gặp những ông jà hơn mình đã fải cảnh jác rồi mà bạn còn đa tình thế này
    Chắc chắn một cô gái bth cũng sẽ nghĩ đc là : mới cưa cẩm ,chưa hiểu j về nhau ,còn nhiều cái thú vị để khám fá mà bạn đã thế này ,ko hiểu sau này khi no xôi chán chè rồi thì còn đến mức nào nữa
    Tóm lại là muốn yêu được một ng con gái tốt thì bản thân mình cũng fải tốt
    Tớ mà là bạn gái này thì tớ ko từ chối nhẹ nhàng tình cảm thế này đâu
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng định tư vấn tư véo mịa gì cho chú. Nhưng đọc bài chú và mấy cái còm men khuyên bảo linh tinh anh ức chế déck chịu nổi.
    Anh nói thẳng nhá. Nó ngãng chú ra vì nó không thích, không hứng thú, không muốn chú tiếp tục cưa cẩm nó. Đơn giản thế, nói mịa 1 câu cho nó vuông. Nếu nó xinh xắn thật thì biết đâu nó đang bồ kết con ếch thằng nào đấy. Nó không muốn chú cản đường nó với thằng kia.
    Còn chuyện chú đi nhà nghỉ với con vẹo nào đó. Sự thật, gái nó deck có Care. Nếu nó thích thì tông ty gia phả nhà chú nó cũng muốn tìm hiểu, nhưng không thích thì dù bị xe lu cán nó cũng chẳng thèm hỏi thăm. Sự thật là thế. Đừng có lôi chuyện nhà nghỉ với lăng nhăng ra mà AQ thẩm du tự sướng. Gái đã thích mình thì mình càng lăng nhăng nó lại càng muốn có được mình. Đời là thế đấy, chúng nó vô tình thế đấy. Biết bao công sức chú chăm lo chiều chuộng, mua sữa cho bú mua quà cho chơi nó vứt vèo xuống ao không thèm tiếc.
    Dưng nói thế không phải anh bảu chú rút lui hay úp mặt vào bát nước mắm mà tự sát. Như bác Cáp ta dạo trước, lúc đầu gái cũng không thích, nhưng nhờ trời thương tạo cho cơ hội, với cả năng lực bản thân đã chuyển bại thành thắng.
    Lúc này chú đừng nên tìm cách nhắn tin hay gọi điện mịa gì cho nó, cũng đừng vác mặt đến nhà ông bà già nó. Cứ tạm lặn độ một tháng, tìm hiểu xem gái nó có thằng nào đưa rước không...Độ 1, 2 tháng. Cái ấn tượng không hay về chú nó vơi bớt. Chú tìm cách liên lạc lại với gái. Rồi chế biến ra một câu chuyện nào đó để dẫn dắt gái rằng anh muốn đối xử với em như một đứa em gái nhỏ...bla bla. Cái này tùy thuộc vào khả năng ăn nói của chú. Nếu nó xuôi xuôi thì sau này cứ quan tâm đến nó như người anh lo lắng cho em mình. Tuyệt đối nhớ không được cầm tay nắm chân gì nữa...Đường thẳng nó chắn thì phải đi đường vòng thôi. Kiểu này mất thời gian, khả năng thành công không cao, nhưng biết sao được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Trong thời gian anh nuôi em ghẻ đó thì cứ thoải con gà mái mà tung tăng với các bé khác cho khuây khỏa.

Chia sẻ trang này