1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liều thuốc trái tim!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cowboy_hanoi, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên Hổ Trắng thế nào , nhưng mà
    "Tai vách mạch dừng "
    Nếu có yêu cô nào thì kín kẽ , coi như bạn không ai biết hoặc rủ nhau ra ngoài ttvnol.com sang Bacbaphi chơi chẳng hạn hoặc lặn đi và đổi nick khác đó
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nhìn bộ tứ siêu đẳng mà thấy bùn quá,anyway chúc mừng SN Cow
    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 12/05/2009
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên chân tình của mọi người và đặc biệt là câu chuyện của em Kid. Định viết thêm vài lời nữa nhưng chắc chỉ làm người đọc thêm đau lòng. Từ giờ tớ xác định được mình fải làm gì rồi. Xin cám ơn 1 lần nữa.
    P/S: Stt của mình quá chuẩn: Năm nào cũng thế, cứ đến ngày này là mình lại thấy .... "khó ở" [​IMG]
    @Lởm: Im mồm đi, ăn hành mãi mãi vẫn là nguồn vui của tao. Ăn hành bao giờ cũng cười mà không bao h rơi nước mắt [​IMG]
    @Mod: Đóng Topic giùm. Thanks
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Liều thuốc cho ..ái ..im!
  5. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa Bộ Tứ Siêu Đẳng ế vợ ế cả người yêu ơi
    Qua Game Show chơi đi suốt ngày yêu đương làm gì cho mệt người
    Giờ em tìm đc niềm vui mới bên GS rồi, cảm thấy tất cả phù du hết rồi
    Phấn chấn lên các anh giai
  6. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông mà để gái nó phụt ra câu này thì đúng là nhục, quá kém, vì thằng đàn ông mà không mang nổi hạnh phúc cho người mình yêu thì đúng là vô dụng
    Nói với nó câu này để vớt vát lại 1 chút thể diện : Người con gái anh yêu ngày xưa đã chết rồi. Vĩnh biệt e
  7. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    vì chưa quên đc nên muốn thoát là điều bình thường
    đôi khi hạnh phúc chính là khi đủ bản lĩnh để buông tay
    còn đàn ông mà cố vớt vát nói lại 1, 2 câu với đàn bà thì mới là định nghĩa của từ nhục + hèn.
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chuẩn wa,vote
    nếu cả 2 còn yêu và cảm thấy có thể tiếp tục thì đừng từ bỏ
    nếu còn yêu nhưng o thể đem lại hạnh phúc cho người ta thì đừng vì bản thân mình mà níu kéo,chỉ khiến người khác đau khổ mà thôi
    đôi lúc chưa quên được o có nghĩa là còn yêu,mà chỉ là ám ảnh
    anyway,chủ topic cũng biết mình fải làm rì rùi
    mình chả mấy khi vào đây,tự nhin hum nay lại hâm thế
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ thớt đi làm model đi , hêehehh
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khó nói lắm...Nếu em nó đã nói là "Em muốn thoát khỏi anh" thì đúng là em nó muốn anh biến khỏi ánh nhìn của em nó rồi, không có nghĩa thứ 2, nghĩa thứ 3 gì đâu.
    Ngày xưa có topic của quarker, viết hay, hài hước, tâm lý...Nhưng đáng tiếc chỉ là tự mình an ủi mình trong trò chơi đấu trí tâm lý mà không nghĩ đơn giản là tình yêu chỉ cần chân thành. Nhiều người cũng nghĩ cứ phải như thế, ganh lỳ với người mình thích chỉ để hơn nhau cái suy nghĩ.."A, nó yêu mình hơn, thích mình hơn..."
    Rốt cuộc lại, tình yêu nào chịu được.
    Tự dưng hôm nay nói nhiều quá. Chút cảm xúc thôi, bạn chủ top thông cảm. Còn thì mình nghĩ là...tạo hạnh phúc cho chính bạn bằng cách "Tha cho cô ấy tìm hạnh phúc khác đi bạn ạ."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này