1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển súng khoẻ, mẫu xì trum... quan lạn 6,7/6

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi obimen, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifeisgreat

    lifeisgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình xin có đôi lời fát biểu sau chuyến đi,:
    Trước hết, xin cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức chuyến đi, cảm ơn các thành viên trong đoàn bởi sự trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng của tất cả mọi người đã làm nên cho chuyến đi của chúng ta tuy ngắn ngủi (chỉ 2 ngày cuối tuần) nhưng thực sự có nhiều ý nghĩa. Chuyến đi ngắn nhưng đã để lại trong tôi, cũng như các bạn rất nhiều ấn tượng, kỷ niệm về các thành viên trong đoàn, về vùng xã đảo con người nơi đây.
    Còn gì thú hơn khi ngồi uống rượu mưc, ăn hải sản, đốt lửa trại, hò hát nhảy múa, quậy tưng bừng cạnh bờ biển Minh Châu sóng vỗ dạt dào về đêm...
    Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn bởi sự đóng góp của mọi người đã làm nên thành công cho chuyến đi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.
  2. Baby_Made_Cotton

    Baby_Made_Cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
  3. ooANVYoo

    ooANVYoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là lần đầu tiên em đi du lịch theo kiểu này vì từ trước đến giờ tòan đi với bạn bè hoặc gia đình, mà cũng là vẫn đầu tiên em đứng ra để tổ chức. Em biết còn nhiều thiếu sót , cũng biết mọi người hết sức thông cảm với em, sau chuyến đi này em cũng có được những kinh nghiệm cho những chuyến đi lần sau.
    Một lần nữa em cảm ơn cả đòan cho em 1 chuyến đi vui vẻ, được hòa mình với thiên nhiên và đặc biệt là có rất nhiều ảnh (mặc dù ít súng^^)
  4. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    bác ơi tuyệt nhiên là em ko nghe thấy sóng vỗ tí nào đâu nhá
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Nick này là ai nhỉ, trưởng đoàn biết ko? nhưngbạn viết xúc động thật, đúng là đoàn minh đã có chuyến đi rất vui vẻ, cũng phải do mọi ng cùng hòa đòng, hy vọng lần sau Nhà ăn vặt bọn tớ tổ chức, mọi người lại góp mặt. Thứ 4 mọi ngươi nhớ ra nhé, để mình add nick luôn.
  6. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Sóng đây, sóng đây, sao lại ko có sóng nhỉ. Rất nhiều nha....
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm cho GE hay sao ay. Nick là lifeisgreat???
    Phải không nhẩy??
    Công nhận tối hôm đấy vừa sướng vừa đau . SƯớng là ăn chơi bét nhè ngoài bờ biển , được ngắm trăng mọc muộn nữa chứ. Nhưng sau khi sướng thì đau. Bị tống khỏi quán Kara một cách hết sức ngớ ngẩn, để rồi --> đau vì muỗi cắn te tua [r1] khi về khách sạn 5 sao với 3 phòng ốc thông nhau và mỗi phòng đều có 2 cửa ra vào và 2 cửa thoát hiểm.
    Anyway, big fun.
    XXXXXXXX
  8. goodmoon

    goodmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thế nhỉ. Công nhận kết nhất vụ đốt lửa

  9. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Em thì kết nhất vụ măm khoai, hí hí, than với khoai cứ gọi là lẫn lộn:D
  10. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    ngkhc---> đích thị là Nguyễn khắc chiến nè =)) =))
    chị L vào cmt bí mật cuộc đời của lão Tuấn này
    @all: có ai chụp ảnh ks 5 sao ko ạ, em đang cần tư liệu để post bài

Chia sẻ trang này