1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác vào tư vấn cho em con gà này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangkt87, 12/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangkt87

    trangkt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào tư vấn cho em con gà này với

    Em xin phép vào vấn đề chính luôn ạ , chả là em với gà này yêu nhau chính thức cũng được hơn tháng rồi , hồi gà còn cưa cẩm tán tỉnh em thì em lại ngây ngô quá , nên vội vã nhận lời yêu mặc dù trong thâm tâm em chưa thực sự tin tưởng gà này lắm . Giờ em đang trong tình trạng rất căng thẳng vì chuyện gia đình , chẳng là nhà em cũng thuộc vào loại khá , lại là con gái rượu của papa và mama em nên được cưng chiều từ nhỏ , từ khi biết em yêu anh này bố mẹ em phản đối ghê lắm . Có lẽ 1 phần do gia đình em hơi cổ hủ , hoặc cũng 1 phần do anh này nữa . Anh này thì là sinh viên kt ,sn 85 vẫn còn đang học dở ạ ( học muộn 2 năm - thi trượt 1 năm , nói chung đường học của anh í khá là lận đận ) giờ anh í sống trong kí túc xá khu kinh tế , thỉnh thoảng vẫn vào nhà em chơi , nhưng mà không biết tại sao bố mẹ em lại không có thiện cảm với anh í chút nào , mỗi lần anh ấy đến chơi , bố mẹ em đều tỏ thái độ khó chịu , mặt lạnh tanh chắc cũng 1 phần do anh ý ứng xử kém . Nhưng khi anh ý về , em hỏi lại . Mẹ thì bảo anh này trông gian lắm chưa chắc nó đã yêu mày đâu , nó nhằm vào $$$ nhà mình đấy ( đại ý thế ạ ) , gia đình anh ý cũng bình thường , là dân tỉnh lẻ . Em thì vẫn yêu anh ý nhưng quả thực nhiều lúc cũng lo lo , em biết em rất ngố , còn anh ý thì rất rành trong chuyện tình cảm , nên em cũng phân vân không biết có nên nghe theo lời bố mẹ không nữa . Giờ em lại muốn nghe theo bạn bè , chúng nó bảo em nên tìm cách thử anh ý , nhưng giờ em thấy rối quá , mà anh ý thì rất tinh , muốn thử thì nên làm thế nào hả các anh , các chị
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngang trái nhỉ, lừa hay không ko biết, nhưng yêu ng tỉnh khác, thì khổ cho bạn thôi. Số bạn sướng từ bé, đừng tự làm khổ mình làm gì, zai HN chưa chết hết đâu . Mẹ ng yêu tớ cũng khuyên ng yêu tớ như thế đó
  3. binhcd

    binhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Zai ngoại tỉnh thì có làm sao đâu , quan trọng là người ta có thực lòng yêu bạn , người ta có thể lo được cuộc sống hp cho bạn về sau này hay ko thôi . Tất cả chung quy lại là vấn đề con người
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    trai ngoại tình thi sao...người đàn ông quan trọng là có ý chí tiến thân...tiền nhiều sướng ban đầu thôi...liệu có mang hạnh phúc lâu dài không....chứng kiến nhiều gia đình tiền tiêu không hết nhưng cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị...suốt ngày chỉ có tiền và tiền
  5. vananh33

    vananh33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thử xem nó có thích tiền không á.Thì em cứ vứt tờ 500k ra đường rồi chỉ nó xem nó có nhặt hay không là biết ngay mà.
    Nhưng chị cũng có 1 câu truyện cũng hơi giông chuyện của cô lên muốn kể.Chị có ông anh con nhà bác trước ông ấy cũng học kinh té nhưng ở trường quốc gia cơ.Ông ấy cũng yêu 1 em nhà ở HN nhưng gia đình cung chỉ bt thui.Hôm đến nhà chơi bố mẹ em ấy hỏi bố mẹ làm gì thì ông anh chị mới noi là bố buôn bán còn mẹ làm giáo viên cấp 1.Hịc lần sau tới chơi bố mẹ em kia lạnh hẳn, lại còn khoe bà chi ấy có anh nọ anh kia giàu có theo đuổi nói chuyện thì như đuổi khéo.Ông ấy cay lắm cuối tuần về nhà vác ngay 1 con 4 bánh thay cho con rim ghẻ để đón em đi chơi.Bố mẹ em kia thái độ khác hẳn gọi vào hỏi han thì hoá ra ông bác mình làm buôn bán trong công ty của ông ấy còn về tiền thì ...thôi rồi.Cuối cùng thì chăng biết thằng nào là thăng ham tiền.
    Cuối cùng chị cũng muốn khuyên cô một câu chốt thế này:
    1_Cô chú ý xem thằng đó nó có thật lòng với cô không.Cái này chỉ cần tiỉnh táo là sẽ biết ngay.
    2_Xem thằng này là người thế nào có phải là một con người có ý chí không (cẩn thận những thằng chỉ biết chém gió mà không làm được gì ).Còn với những thằng thự sự là X men nhà cô khá giả chứ có là đại gia thì nó cũng coi là... rẻ rách
  6. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tìm giai Hà Lội cũng ôk dưng em thử tìm trong danh sách 100 người giầu nhất trên thị trường chưng khoán xem có bao nhiêu ông là người gốc Hà Lội( không tính HN2 nhé).

    Hiến cho cô một khổ nhục kế:
    Tăng cường tăng cường đá đểu nó về sự khác biệt giưa cô và nó ,về cái sự hơn của cô và kém của nó.Nếu:
    3-Nó vẩn tếp tục bám thì cô phải lập tức chia tay ngay vì đây là loại không có lòng tự trọng.Giai như thế này là vứt
    2 -Nó chia tay với cô thì cô phải lập tức thay đổi thái độ tán cho nó đổ lai thì thôi vì đây là loại có lòng tự trọng những thằng như thế này thường không yêu vì iền và sau này có thể sẽ khá.
    1- Nó không chia tay với cô nhưng cung không xoắn mà nó lại dồn sức vào học ,làm thêm.... thì tuyệt đối không cho nó phang phập nó XXX nó chán nó bỏ thì chắc chắn sau này ngươi hối hận sẽ là cô vì những thằng như thế này là hàng hiếm có ý chí và không ngại khó khăn chác chắn sau này sẽ khá.
    Text
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em thấy cái này xuất phát từ quan điểm của phụ huynh là" không muốn con mình khổ", nếu con gái ở HN, mà yêu rai ngoại tỉnh, thì sẽ là một rào cản lớn, khó vượt qua. Bố mẹ của bác, nhất là theo bác mô tả" nhà khá giả", mặt không lạnh tanh mới lạ chưa kể partner của bác lận đận hoc hành, ko bít là bố mẹ bác có bít ko. Bác mới iu vài tháng thì tốt nhất là cứ để vài năm thử thách, quan trọng là đừng đi quá giới hạn tình iu (no xxx) ,đến lúc đó tự bác sẽ quyết định đc
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hê hê. NGhiêm túc là nên suy nghĩ chuyện.... giải tán. Bây giờ đang là sinh viên thôi chứ khi đi làm, ngân hàng này ngân hàng nọ, công sở này công sở nọ, khối anh đàng hoàng xuất phát điểm tốt. tội gì. Chú này nghe kể là xuất phát điểm kém, có thể 10 năm nữa khá nhưng trong 10 năm đầu sống khổ bỏ xử. SInh viên thì thường hay romantic hóa cuộc sống nhưng cuộc sống khắc nghiệt lắm. Giải tán là.... tản ra các hướng được rồi rồi đấy. Cứ làm bạn đã. chứ yêu rồi lại vương vấn.......rồi chả đến đâu........ hê hê
  9. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    không xxx thì không yêu được vài năm đâu, nói chung giải tán đi là đúng, anh tán thành, gái thành phố lấy chồng ngoại tỉnh không chịu nổi cái cảnh thuê nhà sống tạm lúc mới cưới đâu, mà về nhà vợ thì thằng giai nó cũng không chơi cái kiểu chó chui gầm chạn đâu. Về quê thì càng không ổn, gái thành phố nào mà làm nổi mấy việc thái rau chăn lợn, gặt lúa cưỡi trâu bao giờ. Chưa kể hở ra cãi mấy câu là ăn cả xẻng cả cuốc vào đầu, ăn uống ngồi mâm dưới với chả mâm trên, không trụ được đâu em ơi.
    còn cái gọi là ý chí ấy mà, nói chung không sờ nắn được, cũng toàn từ mồm mà ra thôi, khó tin được lắm nhất là cái lúc còn đang băn khoăn đủ thứ thế này. Chờ đến lúc ý chí chuyển hoá sang các dạng khác ví dụ như tiền, chức tước thì chắc phải đôi chục năm. Lúc đấy thì quá muộn rồi. Cho nên quyết là quyết, nghe nó hót chỉ tổ vác dại vào người.
    Được darkflames666 sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 13/05/2009
  10. trangkt87

    trangkt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hix , em cảm ơn các bác đã cho lời khuyên , em cũng hình dung ra được cái cảnh phải đi làm dâu nơi đất khách rồi , chắc là em cũng không kham nổi thật , hi vọng lấy zai này là rất thấp , nhưng mà em cũng chưa muốn chia tay lắm , không phải em là đứa con gái thế này thế nọ mà thật sự tìm người để yêu thì dễ chứ tìm được 1 người làm chồng , xây dựng gia đình với mình nó lại là cả 1 vấn đề khác . Nếu như quả thực sau này 2 đứa có hiểu nhau , đến mức có thể tiến đến hôn nhân được thì em nghĩ đấy phải là sự lựa chọn duy nhất của đời em , ngoại tỉnh với hà nội không phải là vấn đề nữa .
    Còn bác nào bảo là quan trọng gì chuyện gái hà nội trai tỉnh lẻ thì em cũng nói luôn các bác nhầm , nếu như 2 gia đình muôn đăng hộ đối thì có khi không nên chuyện , các bác cứ thử rơi vào hoàn cảnh đấy xem , sau này nó còn phát sinh đủ thứ chuyện liêu lúc đấy các bác có suy nghĩ đơn giản như vậy được không
    Ps : hình như các bác chưa hiểu ý em lắm , em không nói là thử xem zai có thích $ không , zai này tuy nhà nghèo thì có nghèo thật nhưng không đến mức như các bác nghĩ đâu ạ , em sợ là sợ zai hay có tính lăng nhăng cơ , chuyện tiền nong thì em không có gì phải chê ở zai này cả , nhưng mà em cứ có cảm giác bất an vì em để ý zai này tán gái khá thành thạo , em nói thì zai cũng hứa sẽ sửa chữa nhưng mà em không tin lắm , giờ hỏi ý kiến các bác xem muốn thử lòng zai thì thử thế nào ạ . Bác nào bảo em bỏ thì không cần cm đâu , em cũng tính đến nước này rồi nhưng sự việc chưa đến mức đấy , em chỉ nhờ các bác hiến kế cho em xem nên thử thế nào thôi , cảm ơn mọi người

Chia sẻ trang này