1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bắn chỉ thiên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 2ukifek, 13/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    ĐI ĐẾN ĐÂU CŨNG GẶP MẤY ÔNG NÓI PHÉT NÀY
    Được hoangmeoden sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 14/05/2009
  2. Guest06

    Guest06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình "bắn" chỉ thiên suốt mà có ai làm sao đâu
  3. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại vụ này :
    "Thủ đô Baghdad vốn chìm trong bạo lực đã trải qua một đêm náo nhiệt trong không khí chiến thắng. Nhiều người dân đã vẫy cờ, nhảy múa và hò reo trên các đường phố. Thậm chí các fan hâm mộ còn trèo cả lên xe bọc thép của quân đội để bày tỏ niềm vui mừng.
    Tuy nhiên, trong không khí vô cùng phấn khích, nhiều người dân và binh lính Iraq đã nổ súng chỉ thiên để ăn mừng sự kiện này. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương do trúng đạn lạc."
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm bản thân nhé. Tớ trước đây hay đi bắn sếu vịt trời v v... bằng súng 2 nòng cùng một phường săn. Có lần, một bạn săn sau khi nổ súng bắn một con xít đang bay, tất nhiên là súng giương cao thì nghe tiếng khóc ở thửa ruông xa xa. Hóa ra có đứa bé chăn trâu khóc vì bị đạn (viên chì) rơi vào đầu. Xem chỗ đó thấy rớm máu. Thấy thế, cả nhóm ra sức dỗ dành cháu bé và cho cháu 1 đồng (Tớ không nhớ lắm về sức mua, chỉ ước chừng 1 đồng khi đó giá trị có lẽ tương đương 100k bây giờ). Thế là cháu bé nín khóc. Có người trong nhóm bảo đứa bé ăn vạ cũng nên. Nhưng chắc không phải thế vì cháu còn giữ được cả viên chì tròn to bằng hạt đỗ đen. Đúng loại đạn bọn tớ chế ra. Đạn rơi cầu vồng thế quái nào mà lại trúng đầu, hiếm có thật. Sau đó cả nhóm chuồn lẹ ra khỏi khu vực đó, sợ người nhà cháu làm to chuyện lên thì nguy.

Chia sẻ trang này