1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zincfl

    zincfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời xanh, nắng trong veo,
    chiều đẹp.
    nhưng sao lòng rỗng thế?
    Bước nhẹ ban công tràn nắng..
    gió đâu đây.?.
    Ko cảm xúc hay ko hiểu cảm xúc gì ..
    cắt riêng cho mình một vệt nắng cuối ngày,
    vệt nắng chơi vơi..
    Mắt sâu..
    hồn sâu..
    xanh buốt.
    .. chiều cạn nắng.
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tối nay phóng xe lên cầu Long Biên.
    Long Biên đầy gió.
    Mát rượi tâm hồn.
    NHững mệt mỏi như dần tan biến
    F5 lại được bản thân và môt mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu.
    Nhiều lúc muốn dừng lại, nhiều lúc chẳng thể nào bước chân đi.
    Hiu quạnh
  3. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mục đích duy nhất bây giờ là sống, sống hèn sống hạ. Nhưng túm lại là không chết.
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nóng nực quá, phóng xe lên cầu Long biên vắt vẻo ngồi hóng gió.
    Mát thật, nhưng thật lạ, cả thành phố hôm nay trời như giăng sương mù, gần giống như khói, chẳng hiểu sao không khí đặc quánh, khó thở. Mệt mỏi.
    Sang bên kia cầu ngồi uống nước mía.
    Rồi phóng xe về lượn một vòng Hồ Tây thì trời bắt đầu nổi gió, cứ tưởng mát mẻ, ai ngờ trời sắp đổ mưa
    Mưa ầm ầm trút xuống. Phóng xe vội vàng vào vỉa hè có mái che trên phố LươngVăn Can. Ngồi nhìn trời mưa tí tách qua chiếc đèn đường ngả ánh sáng vàng buồn tênh. Cuộc sống đôi lúc chẳng thể hối hả.
    Bỗng nhớ đến câu hát Trịnh: "Nhiều đêm muốn quay về, ngồi yên dưới mái nhà". Cũng chỉ mong cuộc sống này đừng quá quay cuồng để cho tâm hồn ta được bình yên và che chở.
    Mưa mãi chẳng ngớt, đành phóng xe về, tắm mưa, lâu lắm rồi chẳng như thế này, mưa càng ngày càng to, những tia nước thấm vào cơ thể càng lạnh dần. Một cảm giác thoải mái lắm.Cảm giác như mình được "tắm gội" để thành một cuộc sống mới.
    "đêm gội mưa trong"
    ..............
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hải Phòng
    Phóng xe xuống Đồ Sơn ngồi ngắm hoàng hôn biển. Biển không trong xanh, biển chẳng hiền lành, những cơn sóng dữ ồn ào như sắp bão.
    Mỗi khi buồn lại tha thẩn đến với biển, đến với biển như là một sự biết ơn khi biển ngồi lắng nghe tôi hét, những chuyện buồn vui cứ như thế mà cuốn trôi cùng những con sóng bạc đầu kia, bạc đầu vì nỗi buồn hay vì năm tháng trôi qua quá nhanh để tuổi nào ngồi khóc tình đã ngàn thu tàn tạ?
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Gió cuốn mây trôi, hoàng hôn loang lổ trong ánh mắt. Bãi cát dài chẳng đủ những bước chân qua.
    Đêm. Cái yên lặng của biển đêm như cuốn say mê vào lòng dĩ vãng. Ta có cười đâu mà lòng cứ cười. Ta có vui đâu mà lòng vẫn vui.
    Cúi xuống ..... cho đêm mở hội âm thầm .........
    Ngàn trùng gió buốt.
    Cầm chiếc điện thoại xoay vần, cứ một lúc lại nhìn vào màn hình, không một cuộc gọi, không 1 tin nhắn, biển đêm cứ dâng lên rồi tràn xuống, giá như có ai gọi điện và cùng nghe tiếng sóng biển dạt dào ngoài kia, giá như trái tim ta quá rộng không đủ nhét một hình bóng xa mờ ...........
  6. 0902223433

    0902223433 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đi nhé
    Cho ta nương nhờ lúc thở than
  7. zincfl

    zincfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một cái nhìn thật ấm,
    một niềm vui mỏng manh lên mầm
    Nối thời gian xanh êm...
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng muốn mình sẽ là cơn gió thổi bùng lên bao nhiêu khát vọng.
    Biển chiều thênh thang quá, anh chẳng giữ nổi chân mình
  9. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non.
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều triền đê chùa Bút Tháp
    .......
    Lòng bình an - đó là cảm nhận lớn nhất trong buổi chiều hôm nay.
    Triền đê cỏ xanh mướt, dòng sông và những cơn gió như đùa giỡn giữa không gian trầm mặc. Đâu đó là những quá khứ mỏng manh ùa về
    Đâu đó là sự bình yên của thôn quê
    Đâu đó là mùi thơm của lúa rạ
    Đâu đó là hình ảnh ngưòi nông dân trải lúa giữa đường đê hun hút.
    Đâu đó là dòng sông trong xanh nước chảy lững lờ yên ả
    Đâu đó là mái chùa cổ kính trầm mặc với thời gian.
    Đâu đó là những ngọn cỏ cao ngút trời.
    .........

    Sự bình yên đến từ trong trái tim
    Những câu chuyện không đầu không cuối, thả lên trời những nụ cười phơi phới.
    Lâu lắm rồi tôi mới chạm đến sự bình yên trọn vẹn
    Quê nhà như một nét chạm trổ của thời gian, chỉ khi cần mình mới quay về...
    ..........
    Về nhà khi trời chiều chạng vạng.
    Đường đê hun hút gió.
    Đi qua những ngôi làng, những bóng tre già, những dòng sông xanh biếc.
    Có bao giờ ta dừng lại để ngắm thời gian qua
    Có bao giờ màu chiều tàn loang lổ lại làm ta bùi ngùi đến thế
    Có bao giờ trái tim ta biết trọn vẹn tình yêu thương?
    ................

Chia sẻ trang này