1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    k ngủ được
    rơi lệ ru Nắng khuya lên
  2. LordCao_Cao

    LordCao_Cao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối cắt ngang.
    Một chai rượu uống dở.
    Lòng chưa kịp mở.
    Chanh nên trộn với muối.
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đi uống lẻ, ko rủ em đi, dở là phải
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    lại một ngày nắng nhiều.
    ngó qua cửa sổ, đã rực rỡ trên lá xanh.
    Nắng cứ rực, cứ vàng như thể chúng biết trong lòng chẳng chút nắng !
    Thèm nghe Gọi nắng trên vai em gầy....
    lười nhác, chưa muốn dậy.
    Mong ngày k nhạt cho nắng rực!
  5. zincfl

    zincfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    èo ôi kìa, có rủ mà ko đi nhá, ai bẩu ko rủ nào. Điêu nhá
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    CÒn có bao ngày để trái tim thấm nhuộm tình yêu
    .....
    Chiều vẩn vơ
    Chiều dại khờ
    Chiều buông nắng nhoà thơ
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    lại ngày nắng nhiều nữa...
    nắng cứ rực, ngày cứ nhạt.
    1 nơi k có nắng...!
    để cứ Gọi nắng ... hoài

    Gọi nắng
    cho cơn mê chiều
    nhiều hoa trắng bay
    cho tay em dài
    gầy thêm nắng mai
    bước chân em về
    nào anh có hay
    Gọi em cho nắng
    chết trên sông dài
    Gọi nắng!
    cho tóc em cài
    loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay..
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    mòn
  9. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nơi nào không có nắng
    Chẳng qua là trong lòng mình có nắng hay không?
    đừng đi khi lòng mình không chút nắng
    Như câu hát chữ kí của bạn gì đó trên kia kìa
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hẫng!

Chia sẻ trang này