1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zincfl

    zincfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Người phu quét lá bên đường
    quét cả nắng vàng
    quét hạ buồn tênh..
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nghêu ngao hát
    Gió trên cầu Long Biên lùa vào cơ thể, từng đợt, từng đợt trong tiếng đàn như xé lòng
    "Đi về đâu hỡi em
    Khi trong lòng không chút nắng
    ......
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng?
    "
    Đêm cuối tuần, hát Trịnh như để thoả lòng nhau, hát Trịnh như để thét lên nỗi buồn giữa không gian này để những ưu phiền cuốn bay đi theo chiều gió
    ......
    Đêm êm.
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    đúng là không nên đi khi trong lòng không chút nắng ....
    về ru lòng mình vậy
    .... vờ như mùa đông đã về

    để đc cuộn mình trong gió, để đc nói dối mùa câu nói rằng ta vẫn ổn lắm đấy, rằng mình vẫn yêu nhau....
    cười.
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người
    .......
    Có những điều dù cố gắng cũng chẳng đủ để trọn vẹn.
    Có say không? Có nắng giữa đời hoang không hay chỉ như một cơn mưa rào chẳng đủ ướt mảnh đất khô cằn?
    Như một cơn gió lạ, đến và đi... có thể sẽ ở lại nhưng gió nào biết dừng lại, sẽ lại phiêu du đến những bên bờ khác, chẳng đủ để bình yên.
    .....
    Chẳng đủ buồn để một chiều gió lên
    Chăng đủ sầu để đêm thôi tàn tạ
    .........
    Em
    Đêm
    Chẳng nghĩa gì nếu trái tim đang tan đi cùng năm tháng
    Chẳng đủ để yêu thương
    ........
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người....
    ....
    Có những người chỉ cần cố gắng sẽ là đủ chứ ko cần trọn vẹn...
    Say! Say nắng đời hoang và chỉ cần mưa rào 1 lần thôi để thấm dù chỉ là 1 chút ướt vào mảnh đất khô...
    Vẫn biết là Gió... Vì là Gió nên sẽ đến và tất nhiên... sẽ đi...vì là Gió nên sẽ biết, chẳng bình yên... vẫn biết...
    ....
    "Buồn chưa đủ bởi yêu thương nhiều quá..."
    "Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông..."
    ....
    Anh
    Ngày
    Chẳng nghĩa gì nếu trái tim mãi theo nhau cùng năm tháng...
    Người ta chỉ có thể nói đã yêu thương nhau rất nhiều chứ ko thể nói đã yêu thương nhau trọn vẹn...
    ......
  6. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Định viết vào 1 topic khác nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm hồn của chủ topic nên thôi.
    Phố cổ mưa đột ngột, nhớ đến cái tên chieumuakhongcoem mình thích cái tên này.
    Ngó ra cái quán cafe de paris ở ngay trước mặt, trời xám xịt sao không thấy họ bật đèn nhỉ? trông ra càng âm u, ngõ nhỏ, phố nhỏ trông càng buồn, càng lặng lẽ. Lại nhớ ông chủ quán, làm hộ mỗi 1 việc tốn 5 phút mà ga lăng thật, tự tay mang cafe sang mời. Hình dung đến cái tẩu thuốc lá ông ta hay ngậm, cái vẻ mặt, cái xe cùng tiếng nổ ông ta hay đến mỗi sáng... Sáng nay thấy ông ấy mua hoa sen...
    ...Những niềm vui nhỏ nhoi bình dị....
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Trà đá, gió và lạnh
    Đêm hà Nội trở mình
    Nghiêng ngả
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0

    Ngồi định viết 1 bài thơ mới, viết mãi rồi lại xóa, viết mãi chẳng đủ đơm vần. Thơ nhạt hay tâm hồn ta cạn?
    Chẳng đủ để biết rằng mình có còn yêu thương.
    Ngày hôm nay tôi lại thấy chập chững trên con đường mình đang đi. Đôi lúc tôi lại sợ mình sẽ sai lầm. Nhưng rồi cũng phải quyết định thôi.
    Đêm nay, muốn lặng câm như 1 người vô tâm. Vô tâm và hờ hững.
    Đêm. Muốn viết 1 chút gì đó cho mình, và cho 1 ai đó.
    Đêm dài quá.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một đàn kiến nhỏ
    Chạy ngược chạy xuôi
    Chẳng ra hàng một
    Chẳng thành hàng đôi
    Đang chạy bên này
    Lại sang bên nọ...
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về... Nhớ chân giang hồ.

Chia sẻ trang này