1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội giờ đổ nát chênh vênh, những tường vôi loang lổ, những hàng cây già sầu uá
    hà Nội giờ chẳng còn mê mải những bước chân qua, đi mà tưởng chừng như lạc lối, đi mà tưởng như bước chân nặng 1 kiếp người.
    Hà Nội ôm mình trong câm lặng, hóa đá và chơ vơ. Uk, thì đứng yên thế đi, chắc chắn sẽ tìm ra nước mắt đấy.
    Hà Nội cười trong chiều tàn, lãng đãng và dại khờ. Hà Nội ơi, có biết nhỏ bé lắm không mà sao cứ fải gồng mình cho một buổi chiều nắng vỡ?
    Hà Nội ơi có biết rằng hờ hững lắm không, đêm Hà Nội không trong, ngày Hà Nội tàn tạ. Gió cuốn mây trôi về trời, Hà Nôinj cuốn nỗi buồn về nơi mà nó đi đến. Chẳng thể đi chung 1 con đường.
    Ngày ôm tay vào kỉ niệm. Đêm gối đầu trên những miền xa. Gió cuốn trôi theo chiều tà. Đời cuốn ta có về xa?
    Nát trong ý nghĩ, mơ hồ khi đón nhận yêu thương. Cái nào cho ta, cái nào cho những điều vụn vặt, cái nào cho những phôi pha? Chẳng rõ, chẳng cười, chẳng nói, mơ hồ như 1 mớ rong rêu đang cuốn lêu bêu theo chiều nước cuốn, còn ta đang cuốn theo dòng xoáy cuộc đời, biết bao h có chốn yên bình cho ta dừng chân, để một lần được nghe người gọi ta với giọng nói rất nhu mì?
    Kỉ niệm vàng phai, và ta cũng đổi thay. Gió chẳng mang lời cỏ ủa. Mây chẳng mang lời dối gian. Chỉvậy. Ngàytháng chênh vênh xa ngút trời. Đang ôm trọn mà tưởng như hẫng hụt. Đang rã rời mà tưởng như mất nhau.
  2. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hic, dạo này khủng khiếp quá. Mình có phải là người máy đâu chứ!
    Hôm chủ nhật trời mưa suốt, chán, bực bội, cảm giác tù túng, khó chịu, muốn chạy đi chơi mà mưa suốt, rả rích, lầm rầm, tí tách....
    Nếu mình trẻ hơn 1 tý, nếu mình ít trách nhiệm hơn 1 tý, nếu mình thông minh hơn 1 tý, nếu mình xinh đẹp hơn 1 tý....
    Mà đòi hỏi lắm thứ! Mai mốt chết đi....
    MJ vẫn còn trẻ mà...
    Viết linh tinh lang tang! Chỉ muốn được ngồi trên thư viện khi trời nhá nhem, nhìn mọi người xung quanh, lắng nghe hơi thở, ngắm những chùm xấu non thơm thoảng, ngắm những chùm phượng đỏ, đọc 1 cuốn sách, về cuộc đời 1 ai đó, tóc hoa râm....
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em đi qua tôi, có một ngày chỉ như thế thôi, có một ngày Hà Nội nhớ chơi vơi, có một ngày Hồ Gươm xa vời vợi
    Đêm tàn úa một đời, ngày tàn úa một kiếp trời phiêu bạt. Đêm thênh thang ta hát, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Ngày sau bỗng chợt hư hao, ta như mây mù lao xao gió cuốn, để đêm về như nước dâng cuồn cuộn, chỉ một mình ta rơi
    Chỉ một mình, chỉ một mình vậy thôi, chỉ một mình như ta ngày xa khuất, chỉ một mình Hà Nội đêm còn thức, chỉ một mình ta sực nhớ tên ai
    Ngày hao mòn và ta cũng phôi phai, từng bước chân dài nối ngày về đêm nhạt, ánh trăng thiếu tiếng hát, ánh trăng cũng héo tàn
    Ngày xa xôi, ngày miên man, nồng nàn. Đồng hồ gõ nhịp từng thanh âm trầm mặc. Ta trốn trong khoảng không xa lắc. Vẫn vọng về khúc hát ngày xưa.
    Ngày dài như chủ nhật nhiều mưa. Ô kính chập chờn trong khung buồn ánh sáng. Ngọn đèn vàng lai láng, như chở nỗi buồn giữa đêm tối lặng thinh
    Ngày một mình, đời hư hao từ đó.
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rùi hôm nay mới có ngày đi làm về sớm qua quán cafe quen thuộc được nghe lại bài hát " trong nỗi đau tình cờ " tự nhiên thấy nhớ lại những kỷ niệm đẹp về 1 tình yêu đã qua sao nó giống với những gì mà bác Trịnh đã viết trong bài này vậy.
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI
    Anh không còn ngồi đợi những cơn mưa
    Nơi che vai bởi những cành lá úa
    Hà Nội mưa đêm nhạt nhòa con phố
    Ánh đèn đường le lói phía không nhau
    Anh không còn nhìn lại phía sau
    Nơi những con đường đôi ta nhẹ bước
    Chỉ vì em, hay chỉ vì nguyện ước
    Chỉ vì ta nên nước úa chân cầu
    Hồ Gươm xanh và bóng tối nhiệm màu
    Phố hao mòn và ngả hồn mê mải
    Đợi chờ ai cho tình yêu còn lại
    Và nỗi buồn theo gió cuốn ngẩn ngơ
    Hà Nội đêm buộc mưa gió vào thơ
    Hà Nội đêm đợi bơ vơ đi lạc
    Hà Nội đêm chờ lá vàng xào xạc
    Hà Nội đêm đợi bạc trắng lòng nhau?..
    ??..
    Đêm mưa
    16.07.09
  6. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa đan xen, như nước rơi vào kẽ tay bé nhỏ. Mưa ko đủ làm trôi hết bụi bặm, không làm lắng đi nhịp sống vốn ồn ào nơi 36 phố.
    Mỗi người đều có niềm đam mê riêng, không ai muốn đến khi tóc hoa râm lại quay đầu hối tiếc điều đã từng khao khát trong cuộc đời...
  7. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Vâfn không chiến thắng được ba?n thân!!!
  8. quysulangthang

    quysulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Ngày ra đi với gió ta nghe tình đổi mùa. Rừng đông phai chiếc lá ta cười với âm u...
    Hà Nội sắp sang mùa, mong những chuyến hẹn hò với gió, những buổi lang thang bất tận cùng bạn tốt.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần tràn trề trên lối đi nắng dài mê mải. Nhật kí cũng héo mòn trong cõi lõng, cafe đen và mùa đi ngang phố. Con đường bỡ ngỡ và bó chặt lấy tâm hồn anh.
    Em cứ hồn nhiên như nắng, rong chơi mãi chẳng biết đường về. Cốc cafe ngọt đắng trong nỗi nhớ loang lổ khắp mông lung. Có còn chút gì cho những điều thoáng qua, một con đường, một hàng cây, một con người, đều như hư ảo, đều như một lời nguyện ước vẫn chấp chới giữa bầu trời ngàn sao
    "Đừng hỏi anh những cánh buồm khát vọng bến bờ nào
    Biển khơi kia mong ai ngàn năm sóng gào
    Lời tình ca năm xưa giờ ở nơi nào
    Ước mơ ngày ấy có còn xanh
    Biết em chẳng đến vẫn chờ em
    Tình yêu anh! Em ơi! Đừng hỏi vì sao"
    (Đừng hỏi vì sao - Mai Lâm)
    Giọng hát Mỹ Linh buông trùng đầy khát vọng, đã bao giờ tình yêu không có khát vọng đâu?
  10. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hay... Ta?

Chia sẻ trang này