1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Làm những việc vô nghĩa để thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn???
  2. HanPhiTu1208

    HanPhiTu1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu khi đời mang đến, Một ngày mới rồi, Yêu nhiều quá chăng , thấy cô nào xinh xinh cũng xao xuyến . Mình quá đa tình hay nói thẳng ra là '''' dê gái'''' nhỉ
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi chẳng còn vào topic này nữa, bụi mờ cả một quãng thời gian.
    Hôm nay tôi lại nhớ đến em. Lâu lắm rồi tôi chẳng còn nhớ đến em, hay chính xác là lâu lắm rồi tôi không có thời gian để nghĩ đến em. Cũng lạ thật khi công việc, trường, lớp, những sinh viên như cuốn hết thời gian của tôi rồi.
    Hôm nay là ngày cuối tuần, vậy mà trong lòng tôi không thanh thản. Vì những điều tưởng chừng như đã cũ lại đang cố bám lấy tôi. Đã bao giờ tôi hết yêu thương? Đã bao giờ trái tim tôi không con biết rung nhịp?
    Nhiều lúc tôi tự hỏi mình: Tôi còn bao nhiêu ngày để yêu? Tôi không biết nữa. Mơ hồ - tôi như đang rơi vào trạng thái giữa thực và ảo - trạng thái giữa đời sống thực và cuộc sống cá nhân của tôi. Mệt mỏi - chán trường - tất cả....
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Về HD làm nên không có nhiều dịp lên HN. Ở HD không biết tìm đâu một quán nhạc Trịnh nào. Hơi nản.
    Được phuongtieuha sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 22/11/2009
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây

    rồi 1 ngày tôi bỗng nhận ra, với anh , tôi ko có vị trí nào cả, giống như yêu cho vui, vậy thôi. Tôi ko muốn đùa giỡn với tình cảm của ai, cũng ko muốn ai làm vậy với mình.
    giờ mới biết câu trả lời của những cảm giác lạnh mà tôi cảm thấy....khi biết mình ko là j cả, dường như mình là cái bóng vô hình yêu anh trong sự ảo tưởng.
    hay do tôi đã hy vọng quá nhiều, vào 1người lạnh như thế,......giá như tôi cứ vô cảm đj có lẽ sẽ ko có cảm xúc muộn phiền này...
    Nỗi đau cứ nhẹ nhàng lăn trên má mà ko dám nói 1 câu cho hết nỗi lòng ....
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ"
    .......
    Rồi 1 ngày, tất cả như xoá mờ, chấm dứt hết tất cả cho một chặng đường dài, chẳng còn tuổi nào cho em đâu, vì cuộc đời vắng im cằn cỗi như rừng núi bỏ hoang mất rồi
    Thôi nhé, cỏ xót xa đưa.
    Còn tôi, dưới mặt trời vẫn ngồi hát hôn mê những dở dang im lặng
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Với tôi...​
  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm cuối tuần lên HN chơi. Ngồi ở Trịnh ca. Không gian và âm nhạc ở đấy thật tuyệt. Chỉ tiếc là cafe không được ngon lắm và có mấy thằng ngu nào đó ngồi ăn tục nói phét chém gió ầm ầm. Hic.
    Nhưng dù sao mình vẫn thích quán Trịnh ca nhất. Bác chủ quán chỉnh được cái này thì tốt quá. Hj.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở TC mà k biết nhau nhỉ, để cùng uống và hàn huyên 1 chút.
    TC vẫn vậy mà, nhiều lúc thấy xô bồ lắm
  10. ga_to81

    ga_to81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    ..nhớ nhớ quên quên...
    Lâu lắm rồi k vào để viết...nghĩ nhiều quá nên k viết được gì.
    Cuộc sống thật tuyệt vời và cũng thật nghiệt ngã, mọi thứ đều lên vai mình, rồi không biết ra sao ngày mai nên sẽ vẫn cứ vui như mọi ngày...

Chia sẻ trang này