1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngắn của người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua cùng bạn đến Trịnh ca. Cafe ngon hơn hẳn. Thấy anh chủ bảo là tự tay pha. Thơm và đắng không như là hôm trước, uống dở tệ. Lần nào đi một mình nhất định mình sẽ gọi Nhật Tuấn ngồi uống cùng cho vui. Ok.
  2. letitbemusic

    letitbemusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngồi TrịnhCa à? Cụ pth khách quen này là ai mà mình không thấy nhỉ.Pác chủ quán hôm CN khoe khắp quán là cafe ngon, quả cũng khá hơn trước. Nhưng cũng chỉ là bình bình thôi. Phải ngon gấp rưỡi thế nữa thì mới xứng gọi là cafe ngon cho Trịnh khách nhâm nhi được!
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ là tình nhân - mình chỉ là tình nhân của nhau thôi - em nhé, đừng chạm vào trái tim
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Ngồi TrịnhCa à? Cụ pth khách quen này là ai mà mình không thấy nhỉ.Pác chủ quán hôm CN khoe khắp quán là cafe ngon, quả cũng khá hơn trước. Nhưng cũng chỉ là bình bình thôi. Phải ngon gấp rưỡi thế nữa thì mới xứng gọi là cafe ngon cho Trịnh khách nhâm nhi được!
    [/quote]

    Hix. Khách cũng không quen lắm. Mà bạn gọi là cụ thì nghe ghê quá. Mới có 25 thui. Gọi thế không dám tán 9x mất.
    Mà mình thấy cafe thế là ổn rồi. Không nên đòi hỏi quá. Dù sao thì tự mình mua và pha thì vẫn ngon hơn ở quán rùi.
    Được phuongtieuha sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 09/12/2009
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào mình tình cờ quen nhau, và đến bên nhau vui quên thời zan......
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá, ngồi so ro lần mò phím, gõ. Cái đám cưới bên cạnh mở nhạc xập xình hoài, vừa đau đầu vì lạnh, vừa đau đầu vì phải nghe thứ nhạc ko muốn nghe. Đã thoả thuận giữ liên lạc, vậy mà nuốt lời. Chỉ hỏi để biết rằng bạn vẫn ổn, thế thôi.
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 21/12/2009
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Lâu lắm rồi mới thấy chị!
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới thấy chị!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Lâu quá không off cùng box, không còn bạn cùng đi và cùng nghe. Bạn cùng đi thì không cùng nghe, bạn cùng nghe thì không thể đi. Lâu lắm rồi, không còn nhớ từ bao giờ, chỉ ngồi, nghe một mình. Cảm ơn Home vẫn nhớ.
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 28/12/2009
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chính thức nghỉ tết được 2 ngày.
    Sáng nay ngồi nghe cô Lệ Thu hát "Bao giờ biết tương tư" mà như xé từng khúc ruột.
    Lâu lắm rồi không chạm tới bài hát này, vì mỗi lần nghe lại nhớ về em, nhớ em đã từng hát bài này trong một buổi tối đầy mưa ở lầu bát giác, nhớ hôm đó Hà Nội chìm trong cơn mưa bão, các con phố như những dòng sông nhỏ, vậy mà đôi ta vẫn thanh thản trên lối về.
    ------
    Ngày Chủ Nhật - còn j dài hơn một ngày chủ nhật miên man trong cafe và men đắng.
    Còn gì mệt nhoài hơn khi ta đã làm đau khổ quá nhiều người
    Còn gì mênh mông hơn khi ta cứ mãi chìm đắm trong cái thế giới hão huyền này.
    Còn gì đây?
    Còn gì đây?
  10. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    tại sao? hỏi chỉ để hỏi, hỏi để xoa dịu nỗi đau trong lòng! tại sao lại có số phận?

Chia sẻ trang này