1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho hiện tại và tương lai (~_^)!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cupiecake, 14/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình đang mất dần những gì cố gắng tạo dựng, còn tương lai???????????
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường ngược ngắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi, vô định cánh chim trời
    Bỗng dưng thấy mình iu thơ ca dã man như con ngan
    Anh biết không, em không dám tự nhận mình là người thực tế nhưng em cũng không phải tuýp người tin vào những câu chuyện cổ tích. Em được dạy rằng, chuyện cổ tích viết ra chỉ vì con người cần có một niềm tin để tiếp tục sống. Đối với em thứ niềm tin ấy chỉ là tưởng tượng. Vậy mà khi anh đến bên em, em đã cứ ngỡ như là mình đang ở trong chính câu chuyện cổ tích đấy, có lẽ đôi khi chuyện cổ tích là có thật. Anh làm em tin như thế

    Tương lai nó sẽ như thế nào nhở chỉ biết hiện tại em đang hạnh phúc bên c iu thôi. Mờ v đọc được 1 cái câu này "Một chồng một nhân tình gia đình mới hạnh phúc"=))=))=)). Chửa biết sau này nó có thành hiện thực không chồng nhở =))=))=))
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, hôm nay lại thức một mình. Từ ngày gặp anh, mình như say đi với những cảm xúc ngọt ngào, với những đam mê say đắm. Và mình cứ ngỡ như đã tìm thấy một nửa cuộc đời mà bấy lâu nay mình đã cố quên đi để vùi mình vào những cuộc chơi để quên đi những lúc một mình.
    Nhưng hôm nay đây, khi chỉ có mình đối diện với chính mình, chợt thấy lòng hoang hoải , chống chếnh như vừa có cơn bão tràn qua. Có phải chăng mình đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu hay tình yêu với mình là không có thật? Người ta bảo, trong tình yêu đôi khi cần có khoảng lặng để nhìn lại trái tim mình cho sáng suốt. Bởi vì con tim luôn mù quáng và ngộ nhận. Có những khi anh yêu mình say đắm và cuồng nhiệt, nhưng cũng có những khi mình thấy anh sao xa cách quá, mặc dù anh luôn luôn khẳng định tình yêu của anh đối với mình là không thay đổi. Mình không biết nữa, mình như người đang đi trong đêm tối mịt mù, không thể định hướng được đường đi. Hôm nay đây, mình thấy trống rỗng và cô đơn đến rã rời. Và lạnh. Cái lạnh giá buốt từ trong con tim.
    Ngày mai sẽ ra sao đây khi tim mình cảm thấy lạnh.................................
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hiện tại àh...?
    e muốn níu giữ lại đây, nơi bình yên này những bước đi của e
    e muốn ở lại đây, nơi bình yên này vì những người e yêu thương
    nhưng tất cả đang là điều e mong muốn...
    e bắt đầu thấy sợ phải chia xa...
    e sợ cảm giác ko có người thân bên cạnh
    tương lai ưh...?
    e chẳng thể nói trước được điều gì...
    chỉ biết rằng mỗi ngày qua đi e lại thấy xa cách trở nên ngắn lại...
    buồn...
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hehe. tại hết tiền mua bỉm cho con mà chị
  6. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Anh chọn cách xa rời em như định mệnh vốn có...
    HN đã có những ngày mưa bão kéo dài... trời cứ mưa, gió cứ gào thét... và nỗi nhớ cứ ngự trị lẩn khuất đâu đó...
    Ngày hôm nay...
    Em cảm ơn quyết định đó của anh. Trời vẫn còn xầm xì, nhưng mưa thì đã tạnh. Em chấp nhận điều đó như thực tế vốn có của cuộc sống. Và em tin em sẽ tìm được con đường hạnh phúc của chính mình...
    Ngày mai...
    Em sẽ mở cửa trái tim, đón nhận ánh nắng sau những ngày mưa bão... Ở đâu đó, nơi cuối con đường có người đang đứng đợi em....
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hiện tại...
    chả là gì của nhau nữa cả
    tương lai...
    cũng thế...
    mới nghĩ đến tương lai mà đã hụt hẫng thế này rồi...
    biết thế chỉ dừg lại ở hy vọng...
    haizzzzzzzzzz.... ngu xiiiiiii
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại: vừa hoàn thành xong công việc, thấy rất vui vẻ và hài lòng
    Tương lai: sẽ có những ngày nghỉ hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, những bữa cơm ngon ấm cúng, những giây phút tràn ngập tiếng cười.
    Chỉ cần biết như thế là quá đủ! Những thứ xa hơn để rồi sau sẽ tính.
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Vừa sửa xong một nửa cái báo cáo tốt nghiệp của mình, không biết 2 ngày nữa có xong không đây mờ công việc thì lắm chế hở zời
    Ngủ thôi sáng mai tính tiếp nào
    P/s: Chồng iu làm xomg sớm rồi cũng đi ngủ đi nha
  10. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trời thì mưa rất là to mờ mình thì lại có quá nhiều việc để muốn làm. Lúc này đang rất muốn đi bon chen, đú đởn, rất muốn lang thang blog của mọi người, muốn đi xem phim, rất muốn đi công viên Vầng Trăng để được chơi trò chơi và hét, muốn rất nhiều nhiều thứ nữa cơ =))
    Ơ nhưng sống là không chờ đợi cơ mà :P
    Biết thế, có điều thứ hai là phải sửa bài báo cáo, những cái muốn đó không nhờ ai được chứ lị? Rốt cuộc thì tối về vân phải lọ mọ để sửa
    Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn.
    Và...
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? :(
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? :x
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? o:]
    Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu. :D/
    Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
    Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
    Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à. Tương lai ở phía trước do chính bạn tạo lên nó cơ mờ, hãy biết nắm bắt cơ hội của chính mình đừng để vuột mất.
    P/s: Trưa nay đi uống bia sn sếp về lại đi hát hò phởn kinh. Ôi cuộc sống là không chờ đợi giá như ngày nào mình cũng được uống bia và hát hò thì hay biết mấy. Sang tuần lại có sinh nhật của 1 sếp nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này