1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng sợ đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    đấy là tại bạn demon k đc làm với đúng nghề hợp với khả năng của mình và k đam mê nó. Tớ đang học năm 4 của trường kĩ thuật, còn năm nữa thì cũng bỏ. Đi học 1 trường nghề khác mất 2 năm rưỡi. Giờ thì thích đi làm lắm. Vì đc theo đuổi những j mình yêu thích
    ai cũng bảo sao k cố nốt để lấy cái bằng mà lại bỏ. Mình thì nghĩ đã k đam mê sao phải phí thời gian công sức và tiền bạc thế. Học cái j mình thích là đc
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ngồi chơi không mãi cũng chán, nhưng đi làm rồi thì lại chỉ muốn ngồi chơi không :-|
  3. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bạn này hay quá
    Nhưng tớ ko theo đc
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Nó chỉ mãi k thể khi bạn còn tự đặt ra những giới hạn cho mình thôi. Chỉ là bạn có dám đối mặt, dám làm và dám chấp nhận hay k. Hoặc bh còn trẻ mất như tớ 7 năm để h mới đi làm hoặc sẽ cả đời tặc lưỡi câu "giá như" với " biết thế"
    cuộc sống chỉ có 1 và nên sống hết mình. Tớ thấy thế
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ mà bỏ ngành khác giờ dám mẹ tớ chém tớ chết lắm, hơn nữa, tớ còn 2 ngày nữa nộp luận văn tốt nghiệp rồi. Của cả 1 đống tiền mẹ tớ phải dành dụm hi sinh đủ sở thích mới cho tớ đi học nổi. Chỉ sợ hãi thôi, tớ đi làm thêm từ năm nhất nhưng quả thật bon chen ở chỗ làm khiến tớ phát điên lên được, lúc nào người ngợm cũng điên loạn.
    Vấn đề chính là tớ chứ không phải ai khác hay cái gì khác, khỉ thật....
  6. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình mà được làm lại cuộc đời, có lẽ như sau:
    nếu tình hình tài chính cho phép, mình bỏ ra mấy tháng đi chơi, du lịch khắp việt nam, để xem trong thời gian đó mình biết mình thích làm cái gì đã, rồi hẵng tính sau.
    http://dotchuoinon.com/d%E1%BA%A1p-xe-xuyen-vi%E1%BB%87t/
    Biết đâu sau đó mình tính tiếp :)
  7. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    híc.... cũng ngại đi làm lắm rùi
    ước gì đc quay lại thời kỳ đi học
    thích ghê cơ
  8. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Học hay làm gì cũng không thích , thích đi chơi
  9. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hì, người đi học thì thcích đi làm, người đi làm thì thích quay lại học..
    Tớ bây giờ chỉ muốn đi làm thôi, 3 tháng nữa về rồi, nộp hồ sơ gần 50 công ty, ko ai gọi cả... chán nản kinh khủng...
    Bây giờ đang học, xin việc còn đỡ, chứ về nhà rồi xin việc, áp lực lúc đó nhiều hơn... sợ quá
    Tớ muốn đi làm để còn kéo cày trả nợ bố mẹ, với lần trc tớ đi làm mới có 6 tháng lại được làm công việc yêu thích nên to chưa sợ lắm.
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả thật không đỡ được, càng ngày càng sợ đi làm.
    Biết là facebook là cái mạng mở nối mọi người trong công ty với nhau nhưng không đỡ được.
    Biết là làm cho bọn Nhật bổn thì đừng có mà mơ có tiếng nói, có khả năng bày tỏ ý kiến, làm việc và làm việc đừng mơ có bạn.
    Từng mừng húm khi có được đứa bạn đầu tiên làm cùng nhưng thất vọng vô bờ khi phát hiện ra lòng người quả thực quá khó dò.
    Biết là không nên bày tỏ cảm xúc trên facebook nhưng chỉ vu vơ vài câu sttt mà nghiêm trọng thật may mà So So nhắc nên vội vã gỡ xuống.
    Tóm lại mình chưa đủ thông minh và tỉnh táo đi làm, mai quay về pha trà, nghe điện thoại cho mẹ vậy. Hic hic,.... 3 năm đại học cũng lại quay về núp váy mẹ. Đời ơi là đời.....

Chia sẻ trang này