1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắt Gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MsRight, 15/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cắt Gà

    Em muốn hỏi cách cắt đuôi Gà, để Gà không tán mình nữa.

    Đặc điểm nhận dạng Gà : thích lượn blog, add + xin số các em gái ( không quen biết nhé, thấy xinh xinh là cứ nhảy vào thôi, đủ các thể loại từ Hà Giang, Bắc Kạn cho tới Cà Mau, Vũng Tàu ) mà khổ ngu thế k biết, đang tán mình mà đi làm trò đấy thì giời mới tin đc độ đứng đắn.

    Cũng galand lắm đấy, chịu khó quà cáp, nhưng mà càng ngày em càng thấy k hợp, k thể nào có đc tiếng nói chung, thế nên ntin gọi điện rủ đi ăn, xem film...em đều từ chối. Mấy ngày này không thấy í ới gì thì vừa rồi gọi điện ( e k trả lời ) bèn quay sang nhắn tin ( em cũng k trả lời ) lại gọi điện ( em cung k trả lời nốt ) bởi vì trong tgian làm thợ lặn, cũng thấy anh í đi smile rồi hug rồi flirt các em gái khác. Không phải ghen nhé, vì em thấy đàn ông thế này k đứng đắn.

    Cái kiểu thợ lặn như thế này là lần thứ 2. lần trước cũng lặn dăm 3 ngày rồi lại ngoi lên, lại theo về tận nhà, em xua như xua tà í

    Bây giờ các cao thủ cho em xin bí kíp để em làm cho gà tránh xa em ra. Không thích đơn giản là không thích.
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hic. Yêu anh đi.Có anh rồi chăng gà nào đến tán nữa đâu
  3. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ không có gì là khó, ai người ta cũng có lòng tự trọng.Nếu họ nhờn với mình thì có khi bạn phải xem lại bạn, xem như nào để người ta không tôn trọng bạn.
    Bạn cứ tiếp tục không nghe máy không reply thôi.Cắt đuôi thì quá dễ mình cũng có lúc có những thành phần dở ương theo...tuy nhiên mình cũng không thấy quá bức xúc như bạn...
  4. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    ý em là cắt gì ? cắt tóc hay cắt chân
  5. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    chán, cao thủ đi vắng hết
    còn toàn thấp thủ ở nhà tư vấn đi đâu í
  6. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào em hẹn gặp nó nói chuyện nếu thấy tình hình vẫn không biến chuyển trong lúc nói chuyện em ngoáy mũi, khạc nhổ, hoặc thò tay gãi mông. Cố tình làm thật tởm vào xem nó còn bám e nữa không
  7. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đàn ông phải đong mấy cáo chứ,đong cáo này ko dc thì còn có cáo khác dự bị.
    chứ chả bít đâu mà cứ cắm đầu vào 1 cáo như lời chủ thớt nói thì có mà dại
  8. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Cách hay nhất để cắt đuôi con gà này là cho nó biết mình có bạn trai rồi(Dù là chưa có,:D).Bạn nhắn 1 cái tin tình cảm vào,như là nhắn cho người iu ấy.chú ý là phải có tên của người iu bạn tưởng tượng ra không có hắn tưởng bở.Xong send cho Gà,sau khi send xong thì bảo xin lỗi m gửi nhầm..Gà sẽ nghi ngờ là bạn có người khác(Dĩ nhiên là chưa tin hẳn đâu).Sau đó tiếp tục áo dụng chiến thuật bánh bơ mũ phớt.Đảm bảo không sớm thì muộn Gà cũng bỏ cuộc thôi,
    Mà nhanh hơn là bảo thẳng với Gà:xin lỗi anh,em có bạn trai rồi,Mình làm bạn nhoa...
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhình thấy thấp thoáng hình bóng mình trong Gà của Chủ Topic.
    . Thực ra thì gà chỉ tán cho vui thôi. Cứ bơ đi là nó thôi ngay ấy mà
  10. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    bơ triệt để lắm rồi
    lần làm thợ lặn thứ 1: mình cũng vô tư thôi, càng mừng vì bớt đi 1 kẻ phiền nhiễn, làm mình bận bịu suốt từ lúc mở mắt ra tới lúc nhắm mắt đi ngủ. Nói chung là đt, tin nhắn cứ liên tùng tục. Mình phải gắt lên trong đth là anh gọi ít thôi, gọi nhiều thế em k biết nói gì, tốt nhất từ giờ anh chỉ ntin và gọi 1lần/1ngày thôi, k là em k nghe máy đâu đấy. Đến nhà thì mình đuổi về, lấy lí do đau bụng cần đi wc ( còn bảo là em đi đi,a chờ ) bất lực luôn. Chưa thấy đứa nào thô như mình.
    lần 2 làm thợ lặn : thì hqua gọi điện, ntin rồi đấy. Xong mình kệ, thì đêm đêm chuẩn bị đặt mông lên giường đi ngủ, lại ntin. Nhưng vẫn tình trạng cũ, k trả lời.
    Mình sợ nhất là sẽ mò đến nhà làm fiền, vì nhà không có mình mình,còn ng lớn rồi hàng xóm nữa. Có 1lần ntin gọi điện cả ngày mình k bắt máy thì chiều mò đến nhà, mua mấy thứ linh tinh để nhét vào mồm mình hòng lấy lòng
    Buồn vô đối luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này