1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    sự từ bii cuả bạn là giết chết ngươì con gái.
    với 1 ng đang yêu, bất cứ hiểu hiện chần chừ hay từ bi gì ở bạn cũng khiến người ta loạn nhịp.
    đó là bạn nghĩ cho con gái, còn nếu nghĩ cho mình, thì cứ đổ lỗi hoàn cảnh '''' yêu xa , yêu gần, khác biệt blah blah blah'''', lâu lâu lại tâm sự với ẻm.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn vào clarify lần nữa đi bạn.
    2 ngày thứ Bảy và CN đi làm 15h/ngày là 30h.
    5 ngày còn lại đi làm 30h là 6h/ngày chứ không phải 5h nhé. Tổng cộng mất 12h. Ngày chỉ còn 10h thôi. Ngủ + ăn + di chuyển giữa nhà-trường-chỗ làm + chat với một số trong 10 em trong list.
  3. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Admin Anxiety đã lên tiếng đích danh hỏi mình về mấy vụ cre***s thì chắc mình chạy đâu trong TTVNOL cũng không khỏi! Anxiety vui lòng gởi câu hỏi qua PM đi tại vì mình không muốn kéo xa chủ đề và không khéo em trai nó lại cho thêm mấy cái clarifications thì chủ đề càng ngày càng giống "The Curious Case of iam8264!" j/k
    Xem ra thì chú trai này đã quyết định chia tay rồi nhỉ. Tại vì chú mới xin lỗi và tỏ ra quan tâm em gái ấy mà bây giờ đùng một cái lại đòi chia tay thì em gái nó không nhẫn giận mà còn khinh tại vì con gái người ta sẽ nói chú em bị chạm dây. Muốn giữ mặt mũi thì làm đàn ông xấu một lần đi. Tính em nó hay giận vậy thì hễ chú lơ là với em nó một chút hay nói năng không nghiêm túc là em nó sẽ giận. Giận mà chú không vút thì từ từ lại có cái cớ để chia tay. Allah! Hôm nay lần đầu tiên mình "tư vấn" kế cho người khác bỏ bạn gái.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Võ công các bác hàn lâm quá em ko hiểu vấn đề cần phải nói là gì. Có điều ông chủ topic xác định là máy móc rồi, thì làm luôn đi dính vào gái gú làm gì. Chấm dứt, quay trở lại, lần này cố 70h/ tuần xem sao!!!
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu mà xác định là short term thì hơi ngán
    lại còn chưa yêu lần nào ,ngu ngơ
    tớ tưởng rằng với những ng như bạn ,mối tình đầu fải là cái j thiêng liêng lắm chứ
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em ko thích chị này tại chỉ hay hỏi anh "có yêu chỉ nhiều ko" thay vì nói "em yêu anh" trc, rồi chỉ vì một câu nói mà giận sao con nít quá. Nếu chỉ ko thích học với lại chỉ ko hiểu anh nói gì là khó thay đổi lắm đó tại hai người có hoàn cảnh khác, cuộc sống khác và suy nghĩ khác luôn làm sao chỉ cần thời gian là thay đổi đc? Mà nhà anh trọng học vấn nhưng em tưởng tụi con trai ko thích vợ học cao mà vậy học vấn cao nhiêu là vừa vậy mấy anh? Trình độ trung cấp là sao? Em chỉ thường nghe cao đẳng với đại học thôi. Em hông biết chỉ có biết hoàn cảnh gia đình anh vậy ko và có thiệt ko thích học ko tại có khi chỉ cũng đang cố gắng học đó mà ko cho anh biết tại tự ái, với lại em cũng thấy nhiều người rất muốn học cao hơn mà ko có điều kiện chứ ai mà thích mình kém người ta?
  7. huysavi

    huysavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu giống như nước tráng trà vậy , non nớt , vụng dại nhưng bỏng rẫy .Mình trước đây rất giống bạn nhưng rồi cũng move on được, hãy quên cáo đi tìm cho mình 1 người con gái khác , sẽ mất khoảng 1 tháng để quên mối tình đầu
  8. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ 1 phim có đoạn, giai theo dõi 1 thằng mafia bắt gái mà giai thầm thương trộm nhớ, chả biết tên là gì, chỉ gọi là "tình đầu". Đến lúc xông vào phòng thấy 1 đôi trên giường trùm kín chăn, giai đến phang tới tấp. Mở chăn ra thì là 1 đôi lạ hoắc. Giai ngạc nhiên hỏi, tình đầu của tôi đâu? thằng kia bảo, tình đầu à? tình đầu là cái quý nhất trong cuộc đời, tình đầu của anh không bao giờ lại nằm trên giường của tôi đâu, đi chết đi...
    tình huống có vẻ ít xảy ra trên thực tế (mafia bắt gái của thằng nào đó làm thịt), nhưng tình đầu của 1 thằng nằm trên giường thằng khác lại rất nhiều. K0 nên coi đó là bi kịch, ông trời bao giờ cũng rất công bằng.
    Bác gì bảo 1 tháng bác quên tình đầu em cũng phục bác quá
  9. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Chênh lệch thì vẫn mãi là chênh lệch !
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 18/05/2009
  10. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, e thay phông desktop từ ảnh của 2 đứa sang hình khác, cất cái khung hình chụp chung vào học tủ, quay cái ly có in mặt cáo vào tường, còn cái album cáo e để đầu giường thì chuẩn bị bỏ vào vali, tháo ảnh cáo ra khỏi ví. E đổi pass yahoo của e, để cáo ko vào nữa ( e cho cáo biết pass của mình mà). Vừa rồi, bùn bùn, lên mạng lại đong đưa với 1 pé khác cho đỡ bùn nữa. E là 1 thằng tệ vô cùng tệ. Lúc chat với e kia, cáo có online. Nhưng e ráng ko vào chat với cáo. Cáo online bằng mobile, nên thường mục đích lên chỉ là chat với e hoặc cô bạn thân, mà cô bạn thân giờ đó bận rồi. Mình nghĩ là cô ấy chờ e vào xin lỗi. Nhưng mình ko làm, vì lúc đó quyết chia tay rồi. Chắc cô ấy buồn lắm ...
    Đúng rồi. Mình chưa có nói hoàn cảnh gia đình mình với cáo. Mình sợ cáo ỷ lại, mình sợ con gái chỉ thích vẻ bề ngoài, coi trọng vật chất. Cáo thích j mình mua, chứ ko bao giờ cho tiền. Bây giờ mình mới nghĩ ra, cáo chỉ là mặc cảm cho gia đình cáo thôi, chứ chưa biết j về gia đình mình cả. Trước giờ, cáo ko dám hỏi kỹ về gia đình mình, chắc vì sợ mình hỏi ngược lại gia cảnh của cáo. Mình chỉ biết hoàn cảnh của cáo, khi cáo uống bia say rồi gọi cho mình. Cáo ít kể cho ai về "1 gia đình ko trọn vẹn" của cáo. Trời ơi, mình là 1 thằng tệ thế cơ, ko suy nghĩ chín chắn chi cả. Cô ấy có nỗi khổ tâm của cô ấy, mà mình chẳng nhạy cảm, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Khi cô ấy say, kể về gia cảnh của cô ấy, cô ấy nói : "Sau khi nghe xong chuyện này, chắc a ko còn yêu e nữa? ". Mình nói mình vẫn sẽ iu cô ấy như ngày nào. Mình hứa sẽ trở về VN, và bắt cáo chờ mình. Mình nói sẽ iu cô ấy mãi mãi. Những lời hứa khi xưa nay đã vụt bay. Thật đau đớn khi làm 1 trái tim ai tan vỡ
    E vừa mới quyết chia tay sáng nay, định bảo close topic lại, nhưng mà thấy bài của bebe321 thì giật cả mình. E là 1 thằng đàn ông mà ko dám vượt qua được định kiến xã hội, ko bảo vệ được tình yêu của mình. Còn tệ hơn nữa là ko chiến thắng bản thân của mình nữa. Là 1 thằng đàn ông, mà e quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân , ko cảm nhận được nỗi mặc cảm của người iu, vết thương sâu kín trong trái tim cô ấy. E đã từng tin là bằng tình iu, e sẽ thay đổi được cô ấy mà. Sao vội ngã lòng? Nhân mệnh thắng thiên. Hihi. Bây giờ e hiểu sẽ phải làm j rồi? E học bài 1 tí nữa rồi sẽ gọi điện cho cô ấy

Chia sẻ trang này