1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    e thấy mọi người vẫn lăn tăn về việc đi học và làm của e.
    Mọi người thấy nhà nghèo vượt khó nhìu rồi, chứ chưa bao giờ thấy nhà giàu vượt sướng sao. Tại hồi nhỏ, ba mẹ e lo cho e quá, ko để e làm j cả, nên khi ra đời, e tiếp xúc với xã hội, đi làm nhìu, trải nghiệm cuộc sống nhìu, e thấy thú vị và khác lạ lắm. Càng đi làm e càng thấy vui, càng cực khổ, tủi nhục e càng thấy thú vị. E hăm hở trải nghiệm những cái mới, nghề nào e cũng làm: nhặt rác, bồi bàn, cắt cỏ, thợ nề, đầu bếp... Đi làm phải chỉ mỗi vì tiền đâu. Ở Mỹ bùn lắm, ở nhà 1 mình, thì chỉ bik nghịch laptop thôi. Còn đi làm mình sẽ tiếp xúc với nhìu người, kỹ năng giao tiếp lên, kỹ năng sống cũng lên. Đi làm nhìu e càng mới thấy việc học càng quí hơn. Ko có bằng cấp, người ta đè đầu, cưỡi cổ, bóc lột mình dã man. Nhìu lúc ức quá, e vẫn nhịn, quyết tâm học dữ dội hơn...
    1 nguyên nhân nữa là qua Mỹ e sống 1 môi trường đặc biệt. Xung quanh e, ai cũng đi làm. E qua Mỹ 1 tháng là đi bưng phở cũng gọi là nhanh rồi. Thế mà bạn e, ngày thứ 2 sang Mỹ đã đi xin việc và làm lun. Ai cũng làm 2,3 job cả, có người mua được nhà ở SG hoặc ở HN nữa. Mà họ cũng phải đi học như ai. E cảm thấy thua kém nếu phải ở nhà ngồi chơi.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mk, đ/c này tưởng chỉ mình đ/c đi Mĩ, mình đ/c đi làm, đi bưng phở, đi học suốt năm chắc.
    Nhà giàu vượt khó, nói nghe phát ớn. Đã là nhà giàu thì làm quái gì có định nghĩa "khó". Nói là muốn thâm nhập thực tế cuộc sống nghe còn đỡ.
    Đ/c nói đi bưng phở, chắc ở khu cũng phải có người Việt. Thế thì buồn cái khỉ gì mà than. Có ở vùng Southern California kô, pm địa chỉ cái, để xuống nhìn tận mặt siêu nhân đất Việt mà 9 năm nay từ ngày sang Mĩ mới được hân hạnh biết tới.
    Mk, thằng nào làm 2-3 job mà đủ sức mua nhà ở SG với HN thì chắc chỉ có đi làm bank robber quá!
  3. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Công danh và sự nghiệp bác hãy chọn đi.
    Em mong bác sẽ chọn sự nghiệp. Còn em này thì nên cho nghỉ đi là vừa.Bác đi du học như vậy thì xác định mất người yêu đi luôn cho nó nhanh.
    Cứ chụi khó cày cuốc thiếu gì hàng ngon sau này.
    Từ bỏ đi.
  4. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Học trăm cre***/ năm (như chú phét) thi éo có cái định nghĩa chơi đâu chú ạ, anh học 21/sem mà đã khóc ra tiếng mán rồi, nhiều hôm éo dám lái xe ví sợ ngủ gục mà chết lắm.
    Nói cung chú chém gió bt thì cũng chẳng ai nói đâu, đằng này chú phét lác quá. Tới h thì anh khẳn định 99% là chú éo ở Mỹ, khá bệnh hoạn và tự sướng hơi quá đà.
  5. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    e cũng đang rảnh, nên sẽ hầu chuyện các bác
    Nhưng mà càng trả lời, thì cái topic này chắc bị move qua box du học, hay box Mỹ quá.
    Thứ nhất, ở với người Việt là vui sao. Bên này toàn lải nhải Cộng sản này kia nên e chán, ko muốn tiếp xúc nhìu. Ví dụ, e đi thay cái oil filter cho cái xe, thường thì mất 5-10 ph là xong, thế mà ông mechanic Việt Nam ổng lảm nhảm chửi rủa Cộng sản, Bác Hồ, VN ... đến 30-40ph rồi mới buông xe e ra (nếu ko phải ổng chỉ lấy 10$ mỗi lần thay là e ko thèm đến rồi)
    Thứ hai, bạn e, 2 năm, mỗi tháng để dành được 2k$, thì cũng được 800 triệu, góp thêm ít vốn liếng có sẵn ở VN nữa, thì ko mua được nhà nội thành cũng mua được nhà ngoại thành.
    Thứ ba, lưu ý là e học lun cả summer lun, nên 1 năm mới có thể lên gần 100 cre***s lận. Dù thế, chương trình học vẫn nặng, học đù người lun. Học ngày nào cùng phải ngủ gục 1-2 h là điều bình thường, nên ráng ngủ trong giờ break thôi. Cái chương trình này ko phải e muốn học như thế, mà người ta bắt tụi e phải học như thế, học ép, học dồn. Chứ ai chả muốn học nhẹ nhàng đâu. Ko ở trong chăn, sao bik chăn có rận.
  6. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    DM thổi vừa thôi không nó nổ đấy . anh nói thật chú tuổi ... nói phét thì nói ở chỗ khác đi .d....m... cứ tưởng cả cái Việt Nam này không có thằng nào được sang USA chắc
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em ko hiểu thằng này nó đang nhờ tư vấn hay sút quảng cáo lên đây để gọi hàng nữa. Ông vòng vo lắm chuyện, soát từ đời ông nội soát xuống, sao ko kể Ông cố em là địa chủ, Cố tổ em là bá gia nữa đi.
    Chốt 1 câu gia đình em khá giả, em là con gà công nghiệp. Trước giờ chỉ biết học chứ ko biết yêu, tâm hồn em trong sáng thánh thiện. Được chưa ạ.
    Rồi về VN em bị gái nó bỏ bùa, nói chung là duyên quá kêu trời con muốn yêu. Em nó cho xúc vào nên lần đầu là thèm lần sau. Giờ là ko dứt được, mặc dù bố mẹ đã định hướng, nhưng đôi mắt em gần mù, ko nhìn rõ đường nữa. Bị đường cong hút hết hồn rồi.
    Dạ vào phần tư vấn ạ.
    Nhà nó đã nghèo, ông lại còn chơi câu " yêu em nhiều như xe đổ rác ??? ". Con bé đa cảm chốt ngay, nó ban phát cho mình cái thứ tình cảm vương vãi. Mình cũng chỉ so sánh bằng cái thứ bẩn thỉu ấy, thêm 1 phút cảnh giác, cái dạng vương tôn công tử này mà thiếu gì người yêu. Bặp vào mình chẳng qua là tình thoáng, xúc miệng rồi nhổ toẹt thôi.
    Mà tôi nghĩ mãi cũng chẳng thấy ông lãng mạn hay thú vị gì ở cái chuyện yêu em nhiều như xe đổ rác cả, chẳng hiểu ông nghĩ gì mà nói ra cái câu ấy. Định chơi shock hàng :))
    Thôi, gọi điện nhiều, giải thích cho em ý hiểu, ý anh thế này, ý anh thế kia, anh ko hề có ý này, em đừng hiểu nhầm mà oan cho anh... rồi câu mong sự tha thứ.
    Đứng về phía em ấy mà nói
    Cậu làm chuyện đó với người ta là làm khổ người ta rồi, nên tắt cái đài trong sáng hiền lành đi. Cậu học sâu hiểu rộng mà ko hiểu rằng cái khoảng cách giữa giàu và nghèo xa lắm. Nó ko chỉ là tiền bạc mà còn rất nhiều vấn đề khác. Đơn thuần nhé, cậu làm chuyện đó với người ta cậu có nghĩ sẽ lấy người ta ko. Cậu nghĩ gì khi đưa cô bé ấy về giới thiệu với bố mẹ cậu. Bố mẹ cậu mà ko cho cậu 1 bài đạo lý thì tôi bỏ tư vấn, del nick luôn, khỏi nghĩ. Cậu chẳng nghĩ xa thế chứ gì, vậy mà cái việc cậu làm lại đi rất xa cái giới hạn của tình cảm đấy. hãy suy nghĩ kỹ, nếu yêu người ta thực sự, muốn vượt qua bão tố cùng người ta, chấp nhận nắm tay nhau, bao bọc cho nhau để sống thì hãy tiếp tục. Còn ko thì sign out đi, để cho người ta được sống yên. Đừng để cái cảnh bà mẹ phải đến tận nhà cô bé lăng nhục sỉ vả thì mới bỏ nhau. Coi như đêm đó là 1 lần chơi gái free. Nguyên hay ko thì cậu cũng sướng rồi. Tự nghĩ tiếp
  8. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nam vào chửi nhiều quá :))
    Em gạt chuyện mọi người fân tích đúng sai về gia cảnh, việc làm ...
    Nếu mọi chuyện như chủ topic kể là có thật, thì xin góp ý vài câu:
    Thật sự bản thân mình ko quan tâm, và ko muốn quan tâm đến gia cảnh,học vấn đối phương, nhưng bố mẹ thì có, lại còn bạn bè hỏi han, cô dì chú bác hàng xóm...vân vân. Ngần đấy người hỏi " người yêu đang học trường nào?" thì cũng điên đầu đấy mọi người ạ.
    Nhất là cái kiểu ở Việt Nam, thik môn đăng hộ đối,nhất là như gia đình chủ topic, thì việc nghĩ ngợi của chủ topic là đúng thôi. Ngay như bản thân các bác ở đây, lấy đc chồng hoạc vợ, hoặc đi giới thiệu người yêu mình, có học vấn, gia đình căn bản vẫn sẽ thấy tự tin hơn, là điều chắc chắn.
    Gì chứ những người đã giàu, đã có quyền thế, thì cái họ so sánh với nhau ko fải là ai nhiều tiền hơn? mà chính là ai học giỏi hơn, ai nhiều bằng cấp hơn.
    Cái chính là, bác chủ topic phải xác định đc rõ bản chất cô người yêu ra sao. nếu cô ấy có lí do chính đáng, ví dụ muốn học nhưng ko có điều kiện...thì hãy giúp đỡ, còn nếu bản chất cô ấy là lười nhác, ko biết lo nghĩ cho tương lai thì nên thôi bạn ạ. Dù bạn chấp nhận đc nhưng vẫn mang trong mình 1 điều j đó gợn trong lòng. nói thật giả sử cưới nhau, sau 1năm,2 năm, 10 năm đi nữa, nếu gặp 1 người phụ nữ khác chăm chỉ, học vấn cao, lai yêu bạn thì bạn chắc chắn sẽ có sự so sánh. Trước hết sẽ là sự phản đối của gia đình.
    Cá nhân mình nghĩ chủ topic rất đc đấy, lập kế hoạch chi tiết cho đến năm 27 tuổi và fấn đấu đạt đc ---> cái này hiếm người làm đc và đáng học tập (tất nhiên nếu mọi điều bạn kể là sự thật) :D
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc mà nhịn không nổi về vấn đề việc làm ở Mỹ.
    Đang thất nghiệp cả đống đây này, lấy đâu ra 1 người làm 2-3 job.
    Nếu đúng thế thật thì giới thiệu cho tớ đi làm với nhé, đội ơn nhiều!

  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thấy tên topic mà thương phận mình
    muốn khóc quá,,,

Chia sẻ trang này