1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích lượn!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi meteror, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đi lượn một mình thì chán lém, có khi vò nghĩ chỉ có một mình nên lại không đi nữa. Nhất là khi có chuyện buồn thì lại càng sợ một mình. Sao bạn lại thích được khóc một mình thế nhỉ? Sẽ không có ai lau nước mắt cho bạn, sẽ không ai an ủi bạn. Như thế chẳng phải sẽ buồn hơn rất nhiều sao? Hãy tìm đến những người bạn khi cảm thấy buồn, bởi vì họ có thể giúp bạn vơi đi nhiều lắm những nỗi buồn. (Trích từ kinh nghiệm bản thân tui đấy).
    Tìm hội những người thích luợn để được lượn những lúc thích lượn.
  2. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, hồi năm thứ nhất và thứ 2, minh cũng thích lượn một mình lém, lang thang, lang thang một mình trên kon xe đạp cũ kĩ lôi từ hồi còn học cấp 3 xuống, đi để mà đi, đi những lúc buồn, buồn thì mới đi, rong ruổi, rong ruổi khắp đường phố HN, đi để mà khám phá, khám phá phố phường, khám phá bản thân, và thấm ước đụng xe phải em nào xinh tươi để có dịp làm quen, nhưng rốt cục vẫn là lang thang, lang thang một mình. Còn giờ đây, chẳng mấy khi lang thang một mình nữa, có thể cái mơ mộng trong mình nó cũng ''vơi'' đi rùi hay sao í.
  3. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    rỉn rỉn rỉn...... Lượn lượn nào ....rỉn rỉn rỉn.....
    Nghe nói cầu Long Biên về đêm đẹp lắm mà chưa có cơ hội thưởng thức cái đẹp đó. Mấy hôm định lượn qua đó xem thế nào thì lại nghĩ thân gái dặm trường nhỡ có thằng nào xấu nó dở trò thì chít nên lại thôi. Từ đó đến nay vẫn chưa biết cầu Long Biên về đêm thế nào. Chán thế chứ! Nhất định hôm nào phải đi mới được, 1mình cũng đi. Lúc đi thủ sẵn con dao sắc cho nó an tâm. kekekekekekekkêkê
  4. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em nó đang muốn đi kìa. Các anh đâu vàođi. Đừng để em nó đi một mình thế! Qua cầu Long Biên sang Gia Lâm khối chỗ lãng mạn
  5. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em nó đang muốn đi kìa. Các anh đâu vàođi. Đừng để em nó đi một mình thế! Qua cầu Long Biên sang Gia Lâm khối chỗ lãng mạn
    [/quote]
    Bác này đừng có kích đểu thế nhá. E với bán trên này chẳng có thù oán gì đâu. Em không động cham gì đến bác thì bác cũng đừng trêu em, mất cái hòa hảo đi, không hay bác ạ. Bác thấy không? lâu lắm roài em chẳng dám commend gì những cái topic có bác tham gia vì sợ lỡ lời. Bác cũng nên thấy thế mà tránh xa em ra chứ. Còn chuyện em muốn đi đâu, có ai muốn đi cùng em hay không thì không cần bác phải gợi ý, nếu em+ người ta thích thì bác có ngăn cũng chả được cơ mà, còn không thích thì bác có nói thế nói nữa cũng chả ăn thua gì. Mà sao bác cứ thích ôm rơm rặm bụng thế nhẩy? Rõ hâm!
  6. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác này đừng có kích đểu thế nhá. E với bán trên này chẳng có thù oán gì đâu. Em không động cham gì đến bác thì bác cũng đừng trêu em, mất cái hòa hảo đi, không hay bác ạ. Bác thấy không? lâu lắm roài em chẳng dám commend gì những cái topic có bác tham gia vì sợ lỡ lời. Bác cũng nên thấy thế mà tránh xa em ra chứ. Còn chuyện em muốn đi đâu, có ai muốn đi cùng em hay không thì không cần bác phải gợi ý, nếu em+ người ta thích thì bác có ngăn cũng chả được cơ mà, còn không thích thì bác có nói thế nói nữa cũng chả ăn thua gì. Mà sao bác cứ thích ôm rơm rặm bụng thế nhẩy? Rõ hâm!
    [/quote]
    Hố hố, người ta có thiện chí như vậy mà lại nói là đả kích này, đả kích nọ, cái này gọi là "máu anh hung", thấy "thấn gái dặm trường" đang "băn khoăn" chưa "lối thoát" thì dang tay cứu "dúp". Mình nghĩ cái máu anh hùng nay không chỉ của riêng bác Trancoc mà bất kì thằng đàn ông nào cũng có, he he( trong đó có mình)
  7. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, người ta có thiện chí như vậy mà lại nói là đả kích này, đả kích nọ, cái này gọi là "máu anh hung", thấy "thấn gái dặm trường" đang "băn khoăn" chưa "lối thoát" thì dang tay cứu "dúp". Mình nghĩ cái máu anh hùng nay không chỉ của riêng bác Trancoc mà bất kì thằng đàn ông nào cũng có, he he( trong đó có mình)
    [/quote]
    Bỏ qua em đi các bác ơi. Em thuộc về chốn khác roài. Rất cảm ơn các bác đã nổi máu "anh hung",nhưng không hợp với em roài. Chồng em mới chết bây giờ đi đâu em cũng chỉ thích đi một mình thoai. Các bác đừng đùa cợt người đang đau đớn như em, tội nghiệp
  8. juggle

    juggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thấy đề là hội những người thích lượn mà chả thấy có cái kế hoạch lượn đi đâu zậy các Bác. Em có mấy chỗ hay ho lắm, có bác nào khoái thì msg cho em rồi cùng tếch
  9. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    msg mà không có tí thông tin nào thì làm sao mà msg? Chán thế đấy.
  10. juggle

    juggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, nhà em nghèo, chả có mobile, bác cứ msg cho em là okie liền. Bác cứ kêu gọi mọi người đi nhé.

Chia sẻ trang này