1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất khẩn cấp , mong mọi người giúp đỡ hết sức

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonblood, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Nếu cứng tuổi rùi ... ko mún mất thì cưới đi , gái nó mun scưới rùi đấy thui ...
    Nếu vẫn còn thích lông bông thì nghỉ ...
  2. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..........khổ .......khoảng 1rưỡi đêm đến khóc lóc quì xuống xin chắc là được đấy
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , kiểu nước mắt nc mũi lên đây khóc thì mất là chắc rồi , ko khuyên được đâu
    đầu tiên nên tự hỏi 1 câu : mình ko có những điểm gì mà gái cần ở người con trai khác .
    Nếu biết được thì tự khắc phục , và hy vọng thời gian đó gái nó chưa quay đi .
    Tình là bể khổ .......
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chuẩn
    Còn muốn có lại gái
    - Thay đổi câu đầu tiên "em thật sự rất yêu và ko muốn mất cô ấy" thành câu "em thật sự yêu cô ấy, và muốn cô ấy hạnh phúc": Thay đổi tư tưởng này là quan trọng nhất, vì mang cái tâm giành dựt từ đầu thế này thì lúc thể hiện sự yêu thương với gái chỉ làm cho gái thấy mình là thằng a cay.
    - Thay đổi câu tiếp theo "cô ấy là cuộc sống của em" thành câu "cuộc sống của em là của riêng em": Mịa, chú nói câu này ra làm anh thấy mất mặt cho thằng đàn ông, chú sống cho chú còn chưa xong, đây lại sống vì một đứa con gái, chết đi.
    - Thay câu tiếp theo "con gái sao mà nó ngu ngốc thế" bằng câu "con gái thật là ngu bình thường" : giờ mà vẫn chưa biết con gái ngu thì chú chết là đúng rồi.
    Mà thôi chú đi chết đi cho khỏe. đỡ hại đời hại người, để thằng kia nó chăm sóc con bồ chú có khi hạnh phúc hơn.
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    oái ,bác Công Công lên rùi à .
    Dạo này vào trong cốc toàn thấy các bạn kể lể khóc than chuyện tình éo le , rồi nào là không cứu vãn được bla bla. Khí không phải chứ nghe xong thấy chuyện của riêng em chắc chỉ có ở phim + tiểu thuyết mà thôi ặk ặk
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Từ 3 đến 5 năm, trên 7 năm nếu gây thương tích nghiêm trọng.
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc, 11h đêm đưa về nhà thì có deck gì đâu mà phải thách, chủ yếu là bố mẹ thằng kia tính thoải mái và nhà cũng rộng rãi thì có gì đâu. Thế mà cũng lấy ra làm ví dụ chứng minh bản lĩnh được, bó tay.
  8. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cáo định chăn con gà mới rồi:
    11h đêm thách gà đưa về nhà trai nghĩa là: con cáo này cũng máu thằng kia rồi, đang kiểm định mức độ tử tế của thằng kia. Nếu nó ko dám đưa về nghĩa là nó định chơi bời lăng nhăng. Nó đưa về nghĩa là nó có ý định tử tế (mặc dù chưa chắc đã phải tử tế). Đưa về thì cứ đưa về, xem các cụ nhà mình có duyệt ko thì tính tiếp, hoặc đưa về thì đưa, sợ gì, càng tin càng dễ lừa!
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, đồng chí quên nó khẩn trương! Cái kiểu cáo này chính là cái kiểu cáo nổi loạn, thích bắn súng vào mặt hồ yên ả! Như bạn ngay trên đã nói, nó thích thằng kia lắm rồi, mà hơn nữa, cái việc gia đình thằng kia đã nhắc đến cưới xin thì xin lỗi nói thẳng, hẳn là đồng chí quá lơi lỏng nên con cáo nhà đồng chí đi lại với thằng kia khá lâu rồi đấy. Quên nó đi, và hãy sống vui vẻ bên cạnh em cáo mới nào đó....!
  10. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... gớm khổ.... thôi ngta đã muốn đi mình có giữ cũg k đc đâu.....

Chia sẻ trang này