1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình minh Tú Lệ - Xế bóng Lìm Mông, max speed săn mây - bắt mặt trời, say gái Ngọc Chiến - phê tình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bodyguardc8, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    đang nhớ " my dear " chả có tâm trạng viết lách j, up thêm ít ảnh đón bình minh cho mọi người nén đá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ảnh chả chỉnh sửa gì đâu, nói luôn khỏi mất công giải thích, mấy cái màu vàng hơi rực là do em đưa ống kính qua kính mắt chụp đấy ạh.
    Được bodyguardc8 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 19/05/2009
  3. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    xế đi ngắm hoàng hôn Tú Lệ, ôm ngậm ngùi ngắm hoàng hôn tại ban công ở nhà ---> tủi thân đừng hỏi
  4. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Có phải ôm của mình không nhỉ? hum qua còn thấy nhảy vào box võ thuật, ngạc nhiên chưa kìa.
  5. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm trước lượn lờ cả buổi chiều mà không chịu đổ xăng, sáng hôm sau phóng mấy chục km đường đèo chụp ảnh, đến khi về gần nhà nghỉ thì hết xăng, phải dắt xe qua có 1 con dốc thôi mà thở ra đằng tai, hic,
    Về nhà nghỉ thu dọn hành lí xuống ăn sáng, làm đĩa xôi Tú Lệ sao mà ngon thế, hạt to, trông thì khô khô nhưng ăn thì vừa dẻo vùa thơm, quả không sai: " nếp Tú Lệ - tẻ Mường Tè ", ăn xong ngồi uống nước chè cùng 2 chú Mông, hỏi qua về đường xá lên Nậm Khắt - Ngọc Chiến thế nào, các chú ấy trả lời vòng vo gần chục phút mới xong,
    Có cái kính lởm mua ở chợ đêm, chú Mông ngồi xem thấy thích thích hỏi mình giá bao nhiêu, mình đoán thế nào chú cũng hỏi mua nên bảo 100k ( thực ra mua có 30k ) thế mà chú ấy bảo " bán cho chú đi chú trả thêm tiền cho? " mình bảo " cháu mua có mỗi cái để đi đường, bán cho chú không có kình đi bụi lắm ", chú ấy lại bảo " cho chú đeo thử được không ?", thử xong chú ấy bảo " mày bán cho chú đi chú trả thêm rồi về nhà chú chơi chú kỉ niệm thêm con chim ", ặc ặc bó tay với chú Mông này, nhưng vẫn cương quyết không bán, 2 ae đi được vài chục km thì cái kình rơi mất 1 mắt, nghĩ lại cứ buồn cười.
    Tú Lệ máy phim
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là máy số.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bodyguardc8 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 19/05/2009
  6. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    a Tùng đểu quá, thế mà lần trc đi chả cho bọn e nghỉ ở Tú Lệ, bắt fi thẳng lên Mù, chả bít xôi nếp thế nào
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, đẹp không đỡ nổi, hị hị, dưng mờ vẫn không... tiếc vì bị nó rủ đi vào giữa tuần. Lạy hồn!!!
    Hôm nay cảm ơn bác già vì... túi kẹo lạc, dù vẫn ghét cái thằng bò đi nó... ăn mận một mình.
    Ảnh tiếp đê nào!!!
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ai vậy ta? tại lần trước đi TL mù mịt, nên anh mới chạy lại báo thù đấy, hi hi được 1 chuyến không chê vào đâu được, sang tháng chạy Pù Luông mùa lúa chín với anh không? hứa với gái bản là lúa chín anh về rồi mà
  9. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Chị đã từng được ăn xôi nếp Tú Lệ - nhưng mà là được cho gạo và nấu ở nhà nên ko cảm nhận được hết vị thơm ngon của nó,
    Up tiếp ảnh ở Ngọc Chiến đi Body
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    tiếp loạt ảnh bình minh Tú Lệ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên Lìm Mông, con đường đất mới san với độ dốc có những đoạn lên tới 40* chứ chẳng ít, sau cơn mưa đêm qua để lên được Lìm Mông càng khó hơn, 2 ae đi hết con đường mới tưởng rằng đã lên đến LM nhưng LM đâu dễ lên đến thế, trên đỉnh núi xa xa kia, nơi mây mù quanh năm bao phủ, chỉ có thể lên đấy bằng cách đi bộ.... nơi ấy Lìm Mông.

Chia sẻ trang này