1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 1)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Chaikonguyen, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Từ đầu tuần đến giờ chuyển sang làm việc 7h30p, nghĩa là buổi sáng sẽ phải dậy sớm tương ứng 30p để đi làm đúng giờ. Kết quả là mắt cứ sưng húp cả lên, lúc nào cũng muốn chui vào góc ngủ. Uống trà hay cafe đều không ăn thua gì cả, nếu có căn bệnh liên quan đến ngủ nhiều thì chắc chắn mình mắc bệnh đấy mất rồi, chữa thế nào đây
  2. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui. Kí được HĐ ngon.
  3. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không vui vì cái TV Box ko chạy được trên LCD! Ai có cái nào chạy được trên LCD alo nhé!!
    Hôm nay vui vì phải chuẩn bị ăn khao của Chaikô!!!!!!!!
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Bà con đã ai xem nhật thực chưa nhỉ. Cảm giác thế nào
    Vì tội thiếu hiểu biết, không đọc kỹ hướng dẫn nên mấy chị em kéo nhau lên tầng thượng rồi lại đi xuống, vẫn không biết nhật thực là gì - hậm hực thật
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng tối qua hẹn đồng hồ 6h30ph ngó nguyệt thực vậy mừ tận gần 8h nhóc em mới mở mắt ra nhòm đồng hồ thì tá hoả, bực mình với nhóc em đêm qua dám tắt chuông fá mình . Cũng tại đêm qua thức khá muộn và lại còn bỏ rèm tối om nữa chứ.
    Dạo này nghỉ hè => ăn uống ngủ nghê thoả fanh và jờ jấc thì lủng củng và nguy cơ lại ....
  6. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có 1 giấc mơ kì lạ. Mơ đến đủ thể loại người. Trong giấc mơ có 1 người mờ mờ ảo ảo mà sáng tỉnh dậy không thể hình dung đó là ai. Đi làm cứ hình dung lại giấc mơ đêm qua. Hô hô tẹo nữa là .....Khổ thân anh bên cạnh bị mình cho 1 phát. Quay lại cười duyên 1 cái xin lỗi rồi té
    Đến giờ làm rồi. Chào ngày mới chào xinh tươi nhé.
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    He he, tiếc nhỉ. Ở Hà Nội, nhật thực đạt cực đại vào khoảng 8h25p, kết thúc lúc 9h30
    Giờ giấc của em thật là mơ ước của chị
  8. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thay đổi lịch tập Cầu lông, tối qua thức hơn 1h sáng, 5h sáng Thầy giáo alo đi tập, Hiccc... cả ngày hôm này mà làm việc ngon lành mới là chuyện lạ!!!!!
  9. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    chào ngày mới chào xinh tươi. Hi vọng sẽ làm tốt công việc.
    hôm qua chảng làm được việc gì ra hồn.
  10. smartad

    smartad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lên, Bình minh lên rồi ... hãy nhìn ra ngoài đi... mặt trời thật sáng, nắng thật tươi... hãy cười thật xinh, yêu thật chân thành, hôn thật chậm và tha thứ thật nhanh...

Chia sẻ trang này