1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ??? (nhà 1)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Chaikonguyen, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    . bố trí 1 buôi mấy anh em mình gặp nhau đi chet
  2. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng vẫn ko được ổn định cho lắm.
    Đến bao giờ mới rèn luyện cho mình được tâm lý bình thường khi đối mặt với tất cả những thị phi, những điều bực mình nhỉ??
    Cứ vài ngày yên ả lại đến những ngày sóng gió. Mình chỉ muốn yên bình ngày ngày đến cty làm việc, ko muốn đối đầu, ko muốn va chạm với bất kỳ ai.
    Xét cho cùng sếp ko nghĩ sâu cho lắm. Đời thuở nhà ai lại bắt nhân viên check lại "sếp bé" bao giờ? Thấy cũng bực mình, thấy cũng ghen ghét, hằn học phết. Khổ nỗi mình cũng ko phải là cấp dưới của "sếp bé", chỉ đơn giản là sang hỗ trợ công việc.
    Nếu là mình, mình thế nào nhỉ?? Cũng tức, cũng khó chịu. Nhưng ko phải là cách hành xử như thế.
    Người ta có thể trở mặt với nhau chỉ trong chốc lát. Sợ nhỉ!!
  3. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương hay Hà Nội, Hà Nội hay Hải Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. muadong26

    muadong26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình rõ ràng không phải là người háo sắc, chưa bao giờ đi đường mà liếc mắt nhìn một anh chàng đẹp trai nào, chưa bao giờ hâm mộ các diễn viên Hàn Quốc/Trung Quốc ?" đẹp trai theo bất kỳ kiểu nào trong bất kỳ bộ phim nào, chưa bao giờ ghen tị với sắc đẹp của một cô gái bất kỳ (kể ra thì cũng có phần hơi k đúng ở cái ?ochưa bao giờ? thứ ba này, đôi lúc cũng muốn xinh đẹp như ai đó, muốn chân dài như ai đó, muốn tóc bồng bềnh, môi gợi cảm, mắt long lanh... nhưng được cái mình biết thân biết phận không mơ mộng nhiều)
    Cũng chưa bao giờ mình bị hồi hộp bởi những chuyện thơ mộng, lãng mạn như phim Hàn Quốc, chưa bao giờ thấy run rẩy khi nam diễn viên đẹp trai tỏ tình với diễn viên nữ dưới trời đêm pháo hoa rực rỡ, chẳng xúc động mấy khi mà nữ diễn viên chớp chớp mắt làm cho nam nhân vật chính k chịu được ôm chặt cô ấy dịu dàng đặt lên môi nụ hôn đầu tiên...
    Túm lại là cái yếu tố lãng mạn nếu đã từng có trong mình thì đã bỏ đi mất tiêu rồi. Nếu có chút hoài nghi nào thì lời khẳng định của chồng hôm trước cũng đủ để khẳng định rằng mình đã thành một bà già cau có, thực tế, chỉ biết yêu tiền mà thôi
    Hic, thế mà mình lại bị hấp dẫn bởi Yêu em từ cái nhìn đầu tiên mới chết chứ. Đã đọc Cố Mạn trong Bên nhau trọn đời rồi, không mấy ấn tượng, chỉ thấy một tiểu thuyết dễ đọc, dễ cười, đọc xong là quên. Yêu em trọn đời còn dễ đọc hơn thế, nhưng mình lại thấy nó dễ thương mới chết, thấy hồi hộp muốn đọc một mạch hết cả câu truyện, hình dung ra sắc thái rất ư là phiêu diêu tự tại, thần tiên quyến lữ của nhân vật nam chính, thấy cô gái ngây thơ mà quyến rũ, ngoan ngoãn mà cá tính, vụng về mà đáng yêu, thấy yêu thích 2 nhân vật chính, thích thú với mối quan hệ giữa 2 nhân vật này.
    Hình tượng này cũng k khác Bên nhau trọn đời là mấy. Nhân vật thì lấp lánh ánh vàng, siêu thoát, phi trần tục, cao ngạo hơn đời, trầm tư sâu lắng, thần thái ung dung tự tại, nhạy bén trong tình cảm, sắc sảo trong lời nói, ngộ nghĩnh đáng yêu.... Mối quan hệ giữa 2 nv chính còn đều đặn phát triển, k mảy may gặp trở ngại, không hiểu lầm, k thắt nút, k gây cấn, k ly kỳ
    Nói chung là chẳng có gì vượt trội so với những truyện cùng thể loại thế mà vẫn đọc lại đến lần thứ 2, đi ngủ còn hình dung ra khung cảnh trong truyện, bật cười với lời thoại dí dỏm trong truyện, vẫn yêu thích...
    Xem ra mình cũng yêu ngay từ lần đọc đầu tiên mất rồi :))
    Ôi có phải là mình đang luyến tiếc tuổi trẻ, sự say mê, lãng mạn, có phải những điều tốt đẹp trong cuộc sống có phải là đang rời bỏ mình đi mất rồi chăng!!!
    Ôi, biết nghĩ gì bây giờ
  5. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cứ hôm nào trưa ngủ ngon là hôm đấy thật đep, Hôm nay là một hôm đẹp như vậy
  6. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vào đây là thấy chán roài, cả box có mỗi chipheo online đọc bài. Có nên giải tán box này đi hok nhỉ?
  7. muadong26

    muadong26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi đừng thế, mọi người vẫn lượn qua đây đấy, chỉ là k vào post bài nữa thôi. Để lại làm chỗ nghỉ chân cho mọi người mỗi khi online, giống như là trở về mái nhà xưa vậy
    Bạn ở HD thì cập nhật thông tin cho mọi người biết với
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vài chuyện nhỏ nhỏ nhưng vui.. :">
  9. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chém gió, vực cái tinh thần nhà box HD lên đi nào, bùn quá đi mất !

Chia sẻ trang này