1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp bị địch đá văng, các bác giúp em 1 tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ịt u càng ngày e càng thích + nể bác ... Nói càng it gì cũng thâm nho nhọ đít nhưng đúng ...
  2. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em hối hận vì đã quá ghen, thật sự ko muốn mất đi tình yêu này, nó sâu đậm quá rồi. Mấy bác có ý tưởng em tha thiết cảm ơn :)
    [/QUOTE]
    ịt ẹ,
    Đọc qua cái đoạn cáo nó viết thì cũng đủ hiểu là nó chán ông roài. Từ hành xử của ông cho đến nghề nghiệp, tương lai của ông đều làm cho nó chán, không tạo cho nó sự tin tưởng. Hoặc có thể nó là đứa có nhiều tham vọng mà ông lại cù lần - sorry nếu đúng - thì làm sao nó chịu được. Đọc thêm 1 đoạn thì thấy hình như có con gà sống thiến nào khỏe hơn ông, chiến hơn ông nhảy vào.
    Nói chung, theo quan điểm của em, em nó đã nói thế thì "F10 enter cho nó vuông". Gái nó chán rồi thì làm cách b.`... gì thì nó cũng thế thôi, không níu kéo được đâu.
    Càng cố thì sau này càng ghét nhau thôi. Hồi trước bạn gái cũ của mình cũng thế, đòi chia tay, kêu là thế này thế kia,mình bơ đi nửa năm. Sau lại chủ động bảo liên lạc lại, hic hic, quit cho lành.
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    thông điệp: " mình chia tay a nhé! e chán a rồi,e mệt mỏi với tình yêu này,nhưng nếu e nói thẳng ra như thế,a sẽ o chấp nhận, a sẽ níu kéo,nên e sẽ nói là e cần thời gian,để dần dần a có thể chấp nhận,và để e đi"
    hết
  4. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là không còn cách có thể cứu vãn được nữa.
    Đến khi con gái nói ra những lời như vậy rồi thì hãy chia tay nhau trong vui vẻ bạn ạ. Ngẩng cao đầu để em ý ra đi
  5. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    khi đã chán tới mức đó rồi thì có nhấn F5 tới mòn cả ngón tay cũgn chả có tác dụng. nên quên đi thôi, chẳng có cách nào đâu, mình hiểu cảm xúc của cô này, cho dù chủ topic có thay đổi hoàn hảo tới mức nào cũng chẳng có ý nghĩ gì đâu. đừng cố gắng nữa.
    thông điệp là: anh để em yên
  6. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Em vừa có gọi điện thoại và nói chuyện với em ấy...Em ấy nói đồng ý sẽ F5 nhưng điều kiện là tôn trọng em ấy và lãnh thổ (tức nhập gia tùy tục)...Nhưng em thì chẳng biết bây giờ nên làm những gì để F5?
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc 2 bạn bước vào cuộc chiến F5 tới lúc cô bé nói lời chia tay không còn xa đâu.
    Ngày trước tâm lí mình cũng y như cô bé này. CŨng anh cho em thời gian để suy nghĩ...Tới lúc bạn trai hỏi quyết định thì " Em xin lỗi, nhưng em nghĩ bọn mình không thể tiếp tục được nữa " Tốt nhất bạn nên chủ động nói lời chia tay hoặc là xa nhau 1 tgian ( rồi mà xa vĩh viễn k cần 1 lời nói cuối cùng cũng đc ) chứ đừng cố níu kéo làm gì. 10 ng con gái thì 9 ng khi nói ra những điều này đều sẽ chỉ đi tới kết cục chia tay mà thôi.
    Là đàn ông lúc này không tỉnh táo, cứ mong muốn níu kéo thì chỉ chuốc thêm buồn vào người mà thôi.
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi mà giọng già nhỉ.
  9. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi là 90 nhỉ, em này chắc bất mãn gia đình lắm đây
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em hối hận vì đã quá ghen, thật sự ko muốn mất đi tình yêu này, nó sâu đậm quá rồi. Mấy bác có ý tưởng em tha thiết cảm ơn :)
    [/QUOTE]
    Thêm nữa, em này chuyên đá dòng game chiến thuật thời gian thực nên biết cả phím F10 để quít.
    @ chủ thớt : cái kiểu gái nứt mắt ra mà đã lý luận rành rọt, phân tích cảm xúc đâu ra đấy, thẳng thừng, sòng phẳng thế này thì tởm lắm. Anh em mình té thôi, kiếm đứa nào một vừa hai phải mà chơi.

Chia sẻ trang này