1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp bị địch đá văng, các bác giúp em 1 tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở chỗ cả đoạn nói chuyện bạn post lên , tớ đọc có mỗi cái đoạn biếu bánh là tớ thấy hay nhất , mà có khi bạn cũng chả hiểu , hiểu thì đã ko kể .
    vàng : thế nào là cuộc sống sung túc hả bạn?
    bạn có vẻ thiếu quyết đoán nhỉ ( sorry)
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông như bạn thật là hiếm có .
    Ủng hộ ty của bạn vì sự chung tình của bạn
    Nhưng ko ủng hộ bạn vì : rồi sẽ có 1 ngày ...em kia sẽ cắm sừng bạn
    Tớ cũng là phái nữ nên tớ hiểu : với người đàn ông như bạn có thể em ý sẽ ko chia tay , em ý sẽ chấp nhận làm lại
    Nhưng mà tư tưởng & hành động ( ko xa ) ...cô bé này sẽ ko bao h đứng vững nếu có 1 anh nào đó : galang , đẹp trai tán tỉnh
  3. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo với chủ Top là thôi đi cho em nó dc tháo cũi xổ ***g với vùng trời mơ ước! Mịa làm đíu j phải chạy theo thứ tình yêu cầu khẩn van xin--chú là thằng rơi vào trạng thái yêu quá hóa "mù hóa dại"! Cho dù chú xin dc rồi sau này "phang phịch" chú, nó tơ tưởng đến thằng khác chú có tải dc ko???
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic đang yêu chân thành , yêu bằng kả trái tim , yêu như trong sách , yêu kả cái xấu lẫn cái tốt của ng mình yêu ...
    Thế nhưng tất kả chúng ta đều thấy là nên kêu gọi chủ topic nghỉ cái kỉu yêu đương dư này sau rồi 1lúc nào đó trong 1 TH khác tất kả chúng ta lại xỉ vả cái xh và con ng hiên tại tất kả chỉ vì tiền làm đeck gì co tình yêu chân thành ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 26/05/2009
  5. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác khuyên bác chủ thớt nhiều quá, nhưng mà các bác đã bao giờ tự đặt mình vào vị trí của bác chủ thớt bao giờ chưa, mỗi người mỗi tính mà, hihi, tình cảm sâu nặng lắm.
    Theo em thì em thấy bác chủ thớt nên dứt điểm đi, nói thẳng vào mặt GF của bác, F5 hoặc F10 đều được cả. Mình là con trai thì nên chủ động, đừng uỷ mị quá, gái nó lại trèo lên đầu.Nhưng mà khi đã chọn thì nên chấp nhận sự lựa chọn của mình, đừng nên tiếc nuối.
    PS: em cá là nếu bác chủ thớt F10, thì ít nhất 2-3 năm còn nuối tiếc, nhớ nhung.
    Có gì xin bác chủ thớt bỏ qua cho em nhé
  6. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    hãy cứ để gió mang lá lìa xa cây
  7. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24

  8. pikachu217

    pikachu217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác chủ topic nhé, em chân thành thôi ạ, em cũa sn90 đấy ạ, nhưng kothuộc loại đú như các em 9X đâu, mà đến lạ, cứ nhắc đến 9X là lại kèm theo từ "đú" là xao ạ????
    Em cam đoan gái này còn ham tự do lắm nhưng chắc chưa dám chia tay anh đâu ạ, hơi xấu hổ nhưng ít ra anh vẫn có những thứ gái này còn lợi dụng được, em nói thật, anh cứ thử dẫn một chị xinh xinh đi chơi xem gái ý có rồ lên ko!
    Theo em, tốt nhất anh cứ mặc kệ gái, cho nàng tự do vài tháng, khỏi nhắn tin gọi điện, cuồng chân cuồng tay, cho chơi thoải mái đi, thích tự do có tự do nhé, những nhớ là dừng có nt hay điện thoài gì, mặc xác nó, rồi lại quay đầu lại ý mà! Còn trường hợp xấu, thì, anh ơi, thiếu gì con gái tốt ạ, cai rượu bỏ thuốc đi chúng nó chẳng bu vào ý! nếu thực sự ngta ko yêu anh rồi, bỏ đi cũng chẳng tiếc, vì có lấy cũng ko hạnh phúc!
    p/s: Nếu em mà là anh em đá luôn, đá trước đỡ đau!
  9. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dis mịe. Đọc mà thấy ông chủ thớt hãm *** ra.
    Cứ bơ chết con mịe nó đi.
    Làm thằng đàn ông mà để cái loại này nó vờn cho thế mà éo nhận ra đc àh.
    Tôi nói thật chứ sau này ông có lấy đc nó thì nó cũng sớm tặng ông mấy bộ nhung hươu thôi.
    Mạnh mẽ lên bố ạh.
  10. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Có lẽ mấy bác người ngoài cuộc nên chưa hiểu được con người em ấy như thế nào..Tuy nhiên cách đánh giá sự việc của mấy bác hoàn toàn đúng theo những gì em trình bày.
    Với em thì em ấy không xấu tính, em ấy từ nhỏ sống ở 1 gia đình gia giáo, môi trường sống khắt khe do bố mẹ em ấy đặt ra. Cái gì cũng phải nề nếp và ngăn nắp..
    Bạn bè tới rủ đi chơi đều phải cho mẹ em ấy rõ lai lịch mới dc đi..Có lẽ vì thế mà em ấy cảm thấy gò bó trong suốt tuổi trẻ sống, nhìn bạn bè tự do thoải mái em ấy thấy ganh tị, bởi thế mà nhiều lần đi chơi với bạn em ấy đều rủ em theo (vì có em chở đi mẹ em ấy sẽ ko hỏi nhiều).
    Và lâu ngày em ấy cảm thấy sự hiện diện của em trong những cuộc vui của em ấy khiến em ấy cảm thấy gò bó. Em ấy ganh tị với bạn bè được tự do chọn lựa, tự do ghẹo trai..
    Vâng, đó là suy nghĩ của tuổi chưa chính chắn...Em nghĩ em ấy chưa có suy nghĩ thật sự đúng. Cái em cần là nhờ các bác giúp em tìm cách để em ấy hiểu thông suốt là "Giữa chuyện dc tự do bay nhảy như bạn bè với chuyện luôn có 1 người quan tâm đến mình thì cái nào đáng ganh tị hơn?"

Chia sẻ trang này