1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió thoảng qua, để lại dòng sông chút SÓNG!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Blueriver16, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    DZẠ! KHOE...VỪA ĐỖ ĐẠI HỌC ẠH!!!
    ĐẠI HỌC...HỌC ĐẠI ÁH!
    NGƯỜI TA DZỀ QUÊ CHƠI, KIU...KHOE! ĐÚNG LÀ KẺ... HIẾU CHIẾN!
    KO CÓ NGƯỜI "CHIẾN" CÙNG NỮA, TỘI!
  2. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    SÔNG QUÊ.
    CÓ DÒNG SÔNG MANG TÊN MIỀN KÝ ỨC,
    XANH TRONG VEO SÓNG SÁNH MƯỢT MÀ,
    CÓ TRE XANH VÚT DZÓ LA ĐÀ,
    CÓ BỜ ĐÊ DZÀI TÍM LAN SẮC CỎ...
    DZÒNG SÔNG NÀO Ở ĐÂU MỚI NGỎ...
    LỜI THẦM THÌ VE VUỐT ĐỒNG XANH,
    CÓ NHỊP LƯỚT,CÓ LƯỢN QUANH,
    CÓ NÚI ĐÁ XANH DZỰNG TRỜI XƯA ÔNG CHA TA VẪY VÙNG 1 THỦA!
    CÓ CON ĐÒ NGANG XEM THƯỜNG NẮNG NỎ,
    CÓ CHIẾC LÁ RƠI,LỬNG LỠ NGANG ĐỜI,
    CÓ DZÁNG NGƯỜI QUÊ ĐƯA LÁ NHỎ DZỮA TRỜI
    SÓNG LƯỚT HÀNG MI,DZÓ THUNG ĐƯA NHÈ NHẸ...
    (DKT).....
  3. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sầu riêng nho nhỏ miếng sầu riêng
    Giữ của em đây chút ưu phiền
    Có phải duyên nhau thì đặt lại
    Đặng cầm chi mãi miếng sầu riêng?

    Ừ thì, ko riêng nữa, sầu chung!
    Được Blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 28/05/2009
  4. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
  5. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    AivazovskyIvan_Constantinovichga.
    CON SÓNG VÀ ANH.
    CON SÓNG NÀO LƯỚT QUA,
    CON SÓNG XA XÔ TỚI,
    CON SÓNG MƯA RŨ RƯỢI
    CON SÓNG TỚI XÔ BỜ....
    ÔI! CON SÓNG HỮNG HỜ,
    ÔI! CƠN MƠ BẤT TẬN,
    TRĂM NGUỒN CHUNG 1 HẬN,
    NGÀN NĂM VẪN KHÔN CÙNG,
    CON SÓNG DZÓ BI HÙNG!
    CON SÓNG NÀO HUNG BẠO!?
    CON SÓNG NÀO KHỜ KHẠO!?
    CON SÓNG NÀO LĂN TĂN,
    CƠN DZÓ MÃI BĂN KHOĂN,
    ANH YÊU EM ...KHÓ QUÁ!
    VÌ DZÓ TO VẤT VẢ,
    GÀO THÉT VỊ TÌNH YÊU,
    SÓNG SÁNH LẠI LIÊU XIÊU,
    TỰA TÌNH YÊU...NÓ THẾ!
    CÓ 1 NGÀY NẲNG BỂ,
    VÀNG RÁT NGÁT SÓNG XÔ,
    PHỦ TRẮNG SÓNG NHẤP NHÔ,
    EM CÓ THƯƠNG MÀU MẮT,
    NƠI BUỒN KHƠI ANH NHẶT,
    CHỈ VỊ MUỐI MẶN NỒNG,
    CHẲNG LÀM MÁ EM HỒNG,
    CHẲNG CHO EM HI VỌNG,
    CHỈ CƠN NGUỒN XA LẶNG,
    CHỈ VỊ MẶN XA XÔI,
    CHỈ CÓ CON THUYỀN TRÔI,
    TÌNH ANH XÔ....XA LẮC...
    SÓNG CÓ DZÀI NGÀN DZẶM,
    XÔ ANH-DZẬN ANH ĐI,
    DZÓ CÓ MÃI TỪ BI,
    THƯƠNG ANH...NGỪNG DZÓ LẶNG...
    CHỈ 1 NGÀN TRĂN DZẶM,
    MỚI ĐO BƯỚC ĐƯỢC EM,
    MỚI ĐO ĐƯỢC CHÚT GHEN,
    ÀO ÀO,HẦM HẬP NÓNG,
    CÓ KHI NÀO CƠN NÓNG,
    PHỦ NGẬP BÃI,NGẬP BỜ,
    PHỦ MÃI ĐẾN BAO DZỜ!?
    CẢ HÀNH TINH NÀY HẾT!
    ANH ĐI RỒI! CHỈ BIẾT...
    SÓNG VẪN CỨ LÀ EM,
    GIỮA MÊNH MÔNG,CHEN CHEN...
    EM XÔ XÔ THẦM LẶNG...
    ANH SẼ CÒN HI VỌNG,
    LÝ TRÍ VÀ TÌNH YÊU,
    ANH SẼ CÓ TỰ KIÊU,
    EM SẼ THƯƠNG TÌNH THẮM,
    CÓ KHI XA EM LẮM,
    CÓ LÚC KHẼ THẬT GẦN,
    ANH MÃI CỨ ÂN CẦN,
    VÌ EM LÀ ...NGÔ NGỐ!
    (DKT)
    Ý VỚI CHẢ TỨ! HÍC...VIẾT CỨ NHƯ....SÓNG...NHƯ DZÓ...KHÔNG CHỐT NỔI Ý!...
    UHM! SÓNG-DZÓ...DZỄ DZÌ DZỪNG LẠI...HÌ!
    HỪ...HÌNH ẢNH SÓNG VÀ DZÓ...SẮP LÀM MÌNH CHẾT CHÌM...
    CHỜI ƠI!...MUỐN CHẾT QUÁ!....ẶC ẶC...SẶC SẶC....
  6. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hic, THI NHÂN có rảnh bước ghé qua chơi, xin đừng "....ẶC ẶC...SẶC SẶC....". Tệ xá nghèo, chưa có thuyền cứu hộ đâu áh
  7. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cảm ơn một chút tình thơ
    Cảm ơn một chút ngẩn ngơ cuối chiều
    Cảm ơn bóng nắng liêu xiêu
    Cảm yêu phong vị buổi chiều đợi anh
  8. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có phải VÌ SAO ANH
    Chẳng ươm mầm ánh nắng
    Có phải miền đất vắng
    Chẳng mọc lên mầm xanh
    Có phải em mỏng manh
    Nên nắng chiều chóng chánh
    Có phải mùa hè lạnh
    Bao phủ ngọn sóng xanh?
    Có phải không tình anh
    Dài rộng vạn lý thành
    Em chỉ là ảo ảnh
    Sóng sánh đêm trăng thanh?
    Em muốn tan vào anh...
    Muốn trải dài ánh nắng...
    Muốn lan khắp tường thành...
    Muốn hát khúc tình trăng!
    Nhưng em không tan vào anh...
    Là bởi vì ánh nắng...
    Lúc cuối chiều phai nhạt...
    Ai đền em vấng trăng?
    Ngọn sóng xanh mãi xanh...
    Ngọn sóng dưới chân thành...
    Cuộn một đời tha thiết...
    Vẫn...
    Thanh khiết một màu xanh!

    Được Blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 30/05/2009
  9. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    LOVEISBLUE.
    Bạn nghe thử xem có đúng là ...CÓ 1 MÀU XANH NỮA KHÁC MÀU XANH CỦA SÓNG KHÔNG !?!?...
     KẺ IM LẶNG!!!..... THƯỜNG ĐI ĐƯỢC ĐƯỜNG DZÀI....
  10. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nghe rồi ạh, có một màu xanh nữa...tan trong màu xanh của Sóng! Haha!!!

Chia sẻ trang này