1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E là gà trống choai xin các cao thủ tư vấn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 20/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    pó hàng,toàn cô bé cậu bé nge cứ chuối chuối thế nào ấy
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bài này em vote cho bác , hehe, thật là đại cao thủ
  3. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xịp mịa, chết chửa. Anh cũng vừa quen con bé Hà Nội vào đây vài tuần, nó cũng vừa mới vác xác khứ hồi. Thế mà nó dám bảu anh là em biết yêu lần đầu. Hóa ra mình khác gì con bò, cứ tưởng cỏ non ai ngờ nhai lại.
    Anh đùa tý. Chú cứ pm số phone, địa chỉ của nó trong này cho anh. Gì thì gì chứ hàng hóa ký gửi anh cẩn thận lắm, để đó ngắm nhìn chảy nước dãi chứ chẳng tơ hào cọng da sợi thịt của em nó đâu.

  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảng thời gian cậu bé gặp lại cô bé cũng là khoảng thời gian cô bé vừa chia tay mối tình đầu..Cô bé buồn lắm, khóc nhiều lắm, tự nhốt mình ở nhà.. Cậu bé an ủi, lắng nghe, dẫn cô bé đi đây đó ...
    Cậu bé là một cái thùng rác của cô bé ..
    Cậu bé là một cái áo mưa ..khi mưa cô bé cần khi tạnh gấp vào tủ
    Chẳng hiểu sao tớ không thể nào trở thành một người an ủi , lắng nghe và ở bên người ta trong lúc người ta buồn vì tình cũ như thế .
    Còn lâu tớ mới chịu
    Bây giờ cậu bé nên nói thẳng với cô bé rằng ..
    Anh không muốn làm cái cuốn sổ nhật ký +mà em tâm sự về anh ta ..anh muốn em viết về anh trong những trang nhật ký của mình .
    Anh không muốn làm cái thằng xe ôm trở em đi khắp phố ..anh muốn nắm chặt tay em dạo phố
    Nói ra những điều mình muốn đi ..
    Lòng tự kiêu và tự trọng cậu ở đâu đó ..mãi là người đừng nhìn người ta ở phía sau sao ?
  5. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    E vừa củng cố lại cái date cho ngày mai. Các bác cứ ném đá bôm bốp cho e , để e tỉnh khỏi cái cơn ngu muội này đi. Cái thằng FL của cáo nó có nhiều điểm giống giống với e, cái tên cũng giống (từ khi đi học đến h ít gặp người trùng tên) nên cái sỹ diện hão trong e tự nhủ là k muốn cáo coi mình chỉ là thằng thay thế cho thằng kia...Đầu óc mụ mị đánh mất sự sáng suốt của bản thân nên e nhiều khi xử lí rất chi đậm chất gà choai... Quả này quyết tâm update thành gà chọi đi chọi chết con cáo mới nhớn đang sống nhơn nhởn ngoài kia.
  6. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy không cần chỉnh
  7. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sau khi rời khỏi tuyệt tình cốc cậu bé giờ đây đã sa chân vào ma đạo. Cậu không còn như ngày nào nữa....một ác ma đã tái sinh từ cái tuyệt tình cốc này Va ngày mai,.... ngày mai đây trong cuộc đời của ác ma chỉ có một chân lý "thịt và chén
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    bác xui dại chủ thớt rùi, đã có gì đâu mà xơi với chén
  9. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác ngày mới tốt lành....Trằn trọc cả đêm k ngủ được, sao lại khổ vây chứ
  10. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi, quỳ hoa bảo điển là của Đông phương bất bại mừ, học môn này thì cứ gọi là vô đối. Chú nên học khẩn trương
    Chủ top cứ học thêm một số môn hay hay như:
    tiên ông hái đào, nhất kiếm chọc .ử .ung thì cáo cứ gọi là giơ tay chịu trói

Chia sẻ trang này