1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cán đích trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuhuy28, 21/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để cán đích trước?

    Quả thực là nằm trằn trọc mãi mà ko ngủ được , cũng có tính bỏ vụ này, nhưng cố gắng trình bày với các bác hi vọng tìm ra được con đường sáng
    Xin tự giới thiệu tình hình của em: sn83, hiền lành, bạn bè quý mến, mặt mũi thì chưa ai chê xấu, dân kỹ thuật nên cũng hơi khô khan. Do công việc hiện tại chưa được tốt nên tiền nong vật chất chỉ đủ ăn và cafe bia bọt 1,2 buổi hàng tuần. Mới chỉ trải qua 1,2 cuộc tình mà chẳng phải cưa cẩm mấy nên rất gà
    Cáo: 88, hình thức bt thuộc loại nhát, sống nội tâm, sến sịa, thích mơ mộng, trẻ con. Cáo đang học đh năm 3 , mới bị bồ đá đầu năm nay.
    em quen cáo cũng được tháng, do cáo là bạn của thằng bạn em, em thì áp dụng đúng bài của bác quacker chỉ dậy , tức là kiểu tuần goi điện 2 cuộc đi chơi 1 cuộc, nói chung là tiến triển tốt đúng theo ý của em. Lúc mới quen thì em có khoảng 2,3 tin nhắn / ngày còn dạo gần đây thì 2,3 ngày em mới nhắn 1 tin và đột nhiên thấy cáo khang khác, có vẻ hơi hờ hững. Em vào blog cáo xem thì phát hiện ra dạo gần đây có 1 thằng tấn công cáo rất ác liệt. Trước coi blog cáo thì cũng thấy thằng này rồi nhưng hơi chủ quan vì thấy thằng này to tướng và nhìn xí trai hơn em, và lúc đó nó cũng chưa có biểu hiện gì đặc biệt lắm. Bây giờ thì nó tấn công mạnh và rất lộ liễu( qua comment trên blog mới choáng), nào là chia sẻ sở thích ăn uống, tóc tai, rồi văn học âm nhạc, ước mơ, hoa hoét khỉ gió gì đấy với cáo(nó có vẻ hợp với cáo hơn em). Mà em cũng thấy phục thằng này, nó rảnh *** ra, cáo thuộc dạng ít online mà hay online giờ linh tinh mà cứ lên cái là nó nhảy xổ vào comment liên tục, em thì chịu ko làm thế được. Vấn đề là cáo hờ hững với em hơn và tỏ vẻ rất thích thú với trò comment qua lại với thằng này làm em hơi chột, nhìn sơ qua trung bình 1 ngày 2 đứa nó comment cho nhau có khi bằng nửa tháng của em với cáo + hết cả tin nhắn, comment,điện thoại tất tần tật. Mịa nó em tặng socola thì ko thấy nói gì, thằng kia đưa linh 1 bài hát cho nghe thì khen loạn cả lên làm em hơi bị nóng mắt. Hic hic em lo ko khéo quả này gãy cưa ôm hận như chơi, cũng vì mình chủ quan quá.
    Tuy nhiên xét lại tình hình thì
    em với cáo đi chơi vài buổi, và cáo vẫn còn cảm tình với em mặc dù hờ hững ko nhiệt tình như trước, túm lại nếu em rủ đi chơi mà cáo rảnh thì cáo cũng sẽ đi ngay (nhà em gần nhà cáo chừng 10 min xe máy) . Còn thằng này thì mặt mũi cáo như thế nào thì nó còn chưa biết hehe. Em đang tính là mai rủ đi chơi rồi chốt luôn các bác thấy thế có nên ko ạ?
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá,mấy cái trò comment như thế thì lo gì mà bác đã quắn hết cả đít lên thế.Cái thằng kia giở trò cưa cẩm qua comment với chả blog đã thấy là thằng trình còi.Dạo t đi cưa Cáo nhà tớ có đến cả chục thằng comment với chả gửi tin qua blog ầm ầm ấy chứ.Mà gái mà có mỗi thằng theo là chuyện bt.Bác đừng có quắn lên chốt hạ,yêu là yêu thế éo nào khi tình cảm mới ở mức đó,chưa cầm tay cầm nã thủ gì.Thằng nào nó cưa thì mặc con mother nó.Cái mà bác cần là phải làm cho Cáo tin tưởng bác,thấy bác phải hơn thằng kia 1 bậc.Bác cứ rủ Cáo đi chơi 1 tuần 1,2 lần cho e.Gặp nhau mạnh dạn chém gió àm ầm,tranh thủ cơ hội nắm tay ôm ấp luôn đi.Gái mà bị bồ đá thì nó chả ngại gì đâu.Tuyệt đối k đc tỏ tình hay phọt ra mấy câu đại loại như anh thích em hay anh yêu em gì cả.Mà bác cứ yên tâm,gái nó còn lựa cọn anh này anh kia chán nó mới nhận lời yêu ai.Với cả bác nên chủ động cài gián điệp(là thằng bạn bác í) để biết động tĩnh của địch hòng đối phó.
    Cứ thế đã,dần dần bác post tình hình lên đây anh e còn biết tư vấn cho.
  3. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    xin vote bạn 5*, 1phần là gần như lần đầu cầm cưa nên tớ chưa có mấy kinh nghiệm , cám ơn bạn động viên, giờ có thể yên tâm đi ngủ phát.
  4. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 thằng tấn công thì ăn thua gì. Chục thằng còn chẳng ngại nữa nà... Mấy cái trò cm vớ vẩn cứ kệ nó đi Vẫn cứ rủ đi chơi bt, cảm thấy cáo thích thích mình rồi,có cơ hội là cầm t, ôm hun, bóp x... lun để khẳng định chủ quyền. Còn việc có vài đối thủ thì ko phải xoắn. Good luck !!
  5. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: tán gái thì nên dựa vào hoàn cảnh, thực lực của gà, cứ dựa mãi vào kinh nghiệm bác quác thì chán lắm, nhiều gà sử dụng rùi nên nhàm
    vàng 2: ông hờ hững nó thì nó cũng biết hờ hững ông, có khi cáo nhà ông cũng vào đây, cũng biết kinh nghiệm quác chứ
    vàng 3: cáo có cảm tình rùi, tấn công mạnh lên, không thì nó bảo là kô có trym.
    vàng 4: không nên, cầm tay, ôm, hôn, tùy tình huống và khả năng nhưng kô nên ngỏ lời oke men
    Chúc bác thành công vụ này
  6. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chuối quá, ko khéo cái vàng 3 mà bác nói giờ là do em tưởng bở ra rồi, sáng nay em hẹn nó chiều tối rảnh đi chơi, đúng cái 12h nó làm quả tin nhắn kêu mệt, ko muốn đi , kêu em đừng buồn mà cười lên .... em cũng chỉ làm lại quả tin nhắn là chúc nó sớm khỏe, em bt vẫn cười có gì đâu.
    Chắc là từ giờ kệ xừ bơ nó luôn, xem nó có nhắn lại cho mình trước ko.
    Được huuhuy28 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 21/05/2009
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc Quác làm gì, Quác chỉ áp dụng cho Cáo của cáo thôi, Quác áp dụng cho khi đã cưa được và đã qua thời kỳ trăng mật, đến thời kỳ đi xuống thì mới cần Quác. Mới cưa và cưa cáo trẻ Wuác làm gì.
    Đại khái, nếu chạy quãng đường dài, khó khăn và nhiều chướng ngại vật ta sẽ dùng Quác, rất hữu ích. Nhưng nếu chỉ chạy 100m tự do hay 1500 m trung bình thì áp dụng Quác sẽ thua, trường hợp chủ topic thì nên chuyển thành 1500 m đê, mạnh hơn nữa, đầu tư hơn nữa, nhưng mà chưa được 100m đâu, 100 m khi ta cơ hội thuận lợi, vd khi con bé nó thất tình chẳng hạn.
    Mà nói thật, tán gái thì phải có lửa, phải nhiệt tình chứ tán kiểu nửa đục nửa trong như quác thì rõ ràng ko hợp với lối sống hiện nay.
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bơ làm gì hả bác, cứ phải chém em ý nhiệt tình vào, đầu tư hẳn quả này đi.
    Yêu đuợc rồi thì bơ bơ đi một tí cũng đuợc!
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Em của cậu nội tâm thì có nhiều tâm sự lắm, nên chẳng ngạc nhiên khi có cái cậu "to-cao-xấu" nào đó vào comment blog, nói zăm ba câu hoa lá cành là lập tức em ý chúi mũi vào với nó.
    Câu yêu, cậu thích hay cậu gì gì gì con nhà người ta thì tớ chưa biết, nhưng đã quan tâm em ý thì cậu cũng nên lắng nghe và hoà nhập với mấy cái tâm sự của partner chứ (mặc dù đôi khi bản thân mình cũng chả ngửi được mùi của mấy cái tâm sự liên thiên đó), nhưng biết làm sao được, gặp đối tượng như thế thì mình phải thế.
    Là người bản lĩnh, am hiểu, nhiều kinh nghiệm, cậu phải thể hiện được khả năng hiểu được tâm tư tình cảm của người yêu, và tốt nhất là hướng ngoại được những cái đang còn hướng nội của em ý.
  10. fabregas88

    fabregas88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    bác đúng dân kĩ thuật rồi
    j mà nóng vội thế , tối kỵ khi tán gái là nóng vội chủ quan dứt điểm sai thời điểm
    cáo của bác thuộc loại sống nội tâm , nhẹ nhàng tình cảm, cái này đúng sở trường của e vì em toàn yêu con gái kiểu này
    e khuyên bác 1 điều thế này
    cáo chưa biết mặt thằng kia , tức là còn cơ hội cho bác nhiều lắm ,vì dù sao cáo cũng sn 88 , = tuổi em, mà e thấy cgái 88 gớm lắm chả đùa , kể cả sống nội tâm , ng ta cũng chọn lựa kĩ lắm đấy
    bác đã hơn thằng kia cái ngoại hình , bây h bác chỉ cần hơn nó ở cái khoản tài năng , tiền bạc , ga lăng , đối xử tốt , chung tình
    mà cái này nếu bác đã yêu thì sẽ làm dc là chắc chắn
    bác cứ từ từ đi , nhắn tin gọi điện rủ đi chơi bt , ít thôi cũng dc nhg mỗi khi làm thế nên làm j đó cho có kỉ niệm
    để em nó phải nhớ
    còn cái trò cmm blog , trẻ con 94 , 95 bây h nó còn chán nữa là 88
    chỉ dc vài bữa thôi
    rồi bác xem nhé
    GL bác

Chia sẻ trang này