1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ lời khuyên với ( các anh chị đừng ném đá nhé )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camanh123, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    show hàng thích thế. gái hơn 2! :)) hihi đùa tí
    chị cứ tiếp cận từ từ, tự nhiên, cái gì chả cần phải có những bước đi nhỏ để có những bước dài.
    Chúc chị thành công!
    ước gì mình có người yêu lý lịch bóng như chị ầy:((

  2. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chủ top mẫu cá tính mạnh, nhưng trong lòng vẫn thích giai bản lĩnh để có dịp được làm con gái. Tuy nhiên, chọn ku nào tương đương về thành phần đi thì thằng bé mới tự tin được, cô em nhiều "ưu điểm" quá ku kia tuy bản lĩnh nhưng vẫn phải chọn đứa nào kém nó, không át nó để nó còn "toả sáng" chứ. Đi với cô em nó tắt đèn toàn tập tủi thân chết
  3. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ku kia quả là mắt tinh tai thính , gái như em chủ topic XXX thì sướng thật , nhưng nó cũng sợ em , em gái ạ
    Lấy vợ có thằng điên nào chọn người như em , chia buồn
  4. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác công công muôn năm, e càng lúc càng hâm mộ bác rồi...kính bác 1 ly
  5. pikachu217

    pikachu217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn này tỏ ra quan tâm một tí, nhưng đừng để zai biết là đang thể hiện tình yêu, cứ là bạn đã, lâu dần zai quên con bé kia đi,nhìn lại thấy có cô bé tốt bụng luôn bên canh, ờ....rồi thì sau đấy cố gắng mà diệt chết đi, em chẳng có kinh nghiêm lắm, phải gửi một bài mới đc post bài......................
  6. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ... tình cảm chả liên quan gì đến địa vị học thức hay thành phần gia đình đâu bạn ạh.... ngay cả bản thân tớ..... tớ cũg từ chối vài a ngon lành để đến với 1 a ngoại tỉnh, cực xấu, côg việc thì bt..... cái này là cảm giác lúc 2 ng bên nhau thôi..... yêu thì làm gì có điều kiện......
  7. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    @Cô em cá tính : Cái này chỉ là thêm vào khi mà hai đứa đã yêu nhau thôi. Đừng quá ỷ y hay đưa cái này ra để tạo áp lực với nó mà lãnh quả đắng em ạ. Thằng con trai khi nó đã không yêu thì gắn ép kiểu gì nó cũng giẫy tung ra thôi. Các việc so sánh cũng như hạ sách thì mọi người ném đá nhiều rồi, anh không nhắc lại. Hãy vứt con bốn bánh ở nhà, mà hãy tỏ ra cần thằng kia đưa đón, có như thế mới gọi là có nữ tính.
    P/S: Bạn gái anh đã từng như em, từng không chơi với dân ngoại tỉnh, và từng bị anh xỉ cho bao nhiêu lần vì tội đó. Bây giờ thì khác rồi.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ok, chị hơn cô bé kia tất cả mọi điều, chỉ thua kém duy nhất một, đó là tình yêu của anh kia
    Dù sao thì em vẫn luôn tin rằng, con trai yêu con gái vì con gái thực sự là con gái. Hãy nhớ rằng, anh yêu em ko phải vì em là ai mà vì anh là ai khi ở bên em Cứ từ từ, cứ như một ng` bạn bt trước đã, thỉnh thoảng rủ đi chơi cho khuây khoả, ở bên cạnh chia sẻ động viên, hiền hoà đi một chút, nữ tính hơn một chút...
    Mình chỉ có 1 lợi thế duy nhất là mình ko sợ thất bại, và anh ta hiện đang single Cái mình cần cũng ko phải cái xác anh ta mà là sự đối xử chân thành của anh ta, yêu hãy bảo yêu, còn là bạn thì chỉ hành động như là bạn.
    Còn anh í có yêu chị được ko thì lại là chuyện khác. Vì tình cảm (thật lòng) ko phải là thứ cứ cố mà được, cứ ép mà thành.
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ban thân mến , bạn học hành cũng ko đến nỗi , cũng có địa vị , cũng con nhà nhà lành , sao fải vì 1 thứ tình cảm ko dành cho mình mà fải hy sinh bằng mọi giá ? có đáng ko bạn? nhất là bạn là fụ nữ , thiệt thòi lắm.
    có nhiều lúc mình đã cố rồi mà mọi thứ ko theo ý mình , thì nên chấp nhận mà làm việc khác bạn a. cũng nên học cách thua , đừng háo thắng quá ,ko nên.
    vài điều chân thành , mong bạn suy nghĩ kỹ , đừng như con thiêu thân .
  10. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp bản thân mình trong quá khứ, bạn chủ thớt ạ, cuộc sống nếu có điều kiện hơn người khác, ai chả kiêu ngạo, sự kiêu ngạo sẽ phải trả giá. Trên này bạn chém gió kiểu gì cũng chẳng sao nhưng ra đời sẽ thiệt thòi lắm, điển hình là chuyện tình cảm
    Con người nếu va chạm sớm thì khả năng cảm nhận rất chuẩn như bạn đã nói: thằng nào đào mỏ mình biết, thằng nào bản lĩnh bạn cũng biết. Tớ cùng tuổi với người bạn thích, tính cách cũng the same, có thể không bằng bạn của bạn đâu, nhưng nếu gặp người như bạn thì nhận xét đầu tiên là:
    1) Sợ: em này quá mạnh dạn, đến xxx cũng vô tư. Đa số đàn ông VN sẽ không chấp nhận điều này
    2) Tự ái: em ý hơn mình nhiều quá, lấy em mình mang tiếng đào mỏ, nhục lắm, thà chết còn hơn
    3) Chán vì em ý kiêu ngạo và quá tự tin. Người tự tin thì hay nói nhiều về bản thân và tạo cho người khác cảm giác sự ích kỷ (cái này tớ phỏng đoán, nếu không phải bạn bỏ quá cho). Mình lấy vợ để có người chia xẻ cùng mình chiến đấu chứ đâu phải lấy kẻ ích kỷ lúc nào cũng nghĩ về bản thân
    Những điều trên là lý do anh chàng đó không thích bạn. Cá nhân tớ vì sống ở nước ngoài quen nên thấy những cô gái như bạn rất thú vị, người như bạn nếu yêu sẽ hết mình và rất vui vẻ cuồng nhiệt. Chỉ cần bạn xửa vài điểm trên tớ tin số zai đổ dưới chân bạn sẽ không ít đâu. Chuyện về bạn trai kia tớ nghĩ cứ quan tâm như bạn bè, đừng vồ vập quá, thể hiện nữ tính hơn, nếu zai không có cáo ngon hơn, nó sớm muộn cũng bị hạ

Chia sẻ trang này