1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp sức mùa thi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi auduongtinh, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auduongtinh

    auduongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sức mùa thi!

    Ít gửi bài nên cũng kô biết giật title thế nào cho hot.

    Đây là chuyện của con em gái em, nhờ đồng bào tư vấn hộ. Nó với thằng bồ nó yêu nhau được khoảng 5 năm, lúc đang học cấp 3. Thời gian cũng ko phải là ngắn, nhưng từ lúc vào ĐH đến giờ 2 đứa nó có nhiều chuyện xảy ra. Cãi vã rồi bức xúc rồi đủ thứ, đã chia tay mấy lần nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy, lằng nhằng mãi.

    Thái độ của em đối với chuyện của chúng nó thì từ đầu đã ko thích. Lại thêm rất nhiều lần thằng trẻ ranh này giở quẻ với con em em, nên em đã điên tiết từ lâu. Ở nhà mọi chuyện em chỉ cần lừ mắt là con này vãi đái nhưng riêng chuyện này thì lại dám bật lại trung tâm, ko thèm nghe lời em. Dạo gần đây thằng ôn này lại tập tọe bóng bánh, lô đề. Chuyện này cũng bình thường thôi, vì nói về những trò này thì chắc em phải bằng bố nó. Nhưng việc em dell chấp nhận được là chúng nó cứ chia tay xong, bình yên thì ko sao, cứ bắt đầu thua bạc, nợ nần là thằng ôn này lại tìm đến con em em, khóc lóc này nọ. Con ngu kia lại bắt đầu suy nghĩ, dằn vặt, cảm thấy mình "phải có trách nhiệm" trong chuyện này. Nên lần nào cũng đưa thằng này về nhà khai báo với ông bà già thằng này để giả nợ. Nhưng những việc như thế này diễn ra quá nhiều lần. Ông bà già thằng kia tự nhiên lại cũng coi con em em như là đối tượng để "gửi gắm" thằng con chúng nó, có gì cũng gọi điện ngọt nhạt với con này. Đại khái "2 đứa thế này thế kia, có gì cháu khuyên bảo động viên nó thế này thế kia, chứ đừng bỏ nó..." (**, xin lỗi đồng bào, type đến đoạn này em lại điên tiết )

    Cách đây hơn 2 tháng, trong thời gian chúng nó "chia tay" nhau, lần này là con em em chủ động. Quyết tâm ko liên lạc gì nữa. Nhưng rồi 1 hôm, (em nhớ là 10/3) thằng ôn này lại tìm mọi cách để cho con em em biết là nó đang thua bạc, nợ khoảng vài chục triệu, và đang "bế tắc", "mất phương hướng"... lọ chai. Thế là bao nhiêu quyết tâm, khẩu hiệu, biểu ngữ dỡ xuống hết. Lại cun cút đến động viên, khuyên bảo nó, rồi lại dắt về nhà thằng kia. 1 lần nữa, em lại bỏ qua. Sau khi thu xếp cho thằng kia xong, con em em lại quyết định chia tay tiếp, quyết thực hiện mục tiêu còn dang dở. Thời gian sau đó, thằng này (và cả bạn nó) liên tục nt, gọi điện nhưng con em em vẫn nhất định ko gặp. Em cũng nghĩ là lần này nó chán thật rồi. Nhưng rồi (** nó ), mới hôm chủ nhật vừa rồi thôi, thằng ôn này lại diễn lại tuồng cũ. Lần này số nợ lên đến hơn 1 trăm. Lần này nó còn chơi quả tin nhắn "Anh đi đây. Vĩnh biệt em!" nữa mới kinh. Làm con em em lại cuống quýt lên. Lần này thằng này nhất định ko dám về nhà mà quyết "ra đi". Như trên em đã nói, luận về bóng bánh thì em phải bằng bố nó, nhưng em khinh nhất là những thằng chơi thua, nợ nần rồi bỏ của chạy lấy người. Dám làm mà dell dám chịu. Mấy hôm nay ********* này trốn biệt, thằng bố nó lại gọi cho con em em, lọ chai chai lọ, con em em lại tất tả đi tìm khắp nơi. Lần này thì đúng là em dell chịu nổi nữa rồi.

    Thứ 6 này con em em phải thi giả nợ 1 môn, em đoán là mấy ngày nay dell có chữ dell nào vào đầu cả. Khoảng 2 tuần nữa là nó bảo vệ tốt nghiệp. Vướng vào cái chuyện rẻ rách này, chuyện thi cử đương nhiên là ko được như ý rồi. Chưa thi cũng đã biết. Mà mấy con lợn nhà chúng nó thì ko ngừng quấy rối, phiền nhiễu con bé. Nó cũng nói với em là mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn tránh, ko biết đến những chuyện như thế này. Nhưng biết rồi thì ko thể bỏ được.

    Em trình bày hơi dài dòng, các bác thông cảm. Mấy ngày nay em cũng đang tích cực lùng ********* kia. Tất nhiên là dell có màn vỗ về an ủi rồi. Em mà túm được thì chỉ có phang thẳng cánh cho nó nhận thức được vấn đề, tránh xa con em em ra. Còn thằng bố nó nữa, em cũng đang mò máy điện thoại con em em để lâý số. Có nên đến thẳng nhà chúng nó nói chuyện cho rõ ràng ko các bác nhỉ?

    Còn con em em thì giờ phải nói, hay làm gì với nó đây? Để nó tập trung vào việc ôn thi. Có biện pháp nào ko hả các bác? Hay túm tóc giã cho 1 trận rồi nhốt ở nhà? Giã mà hiệu quả em cũng chơi. Giờ em dell thể mềm mỏng với con này được nữa rồi.

    Bác nào reply đầu bày hộ em cách vote sao. Em xin vote nhiệt tình.

    Cám ơn các bác đã nghe chuyện!
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.893
    Đã được thích:
    124
    E reply hộ bác cách vote * nhé, còn tư vấn cho e bác thì đã có các cao thủ khác. Bác cứ click vào tên nick e ấy, nó dẫn đến cái trang thông tin cá nhân, trong đó ngay đầu trang đã có phần bình chọn. Đó, bác thấy chưa
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bác cứ bình tĩnh , đánh đấm ko mang lại kết quả gì đâu . Kể cả gd thằng kia , bác đến thì làm được gì nào .
    Quan trọng nhất bây h là em gái của bác . Nếu nó mặc kệ tất cả mọi chuyện thì ok . Nhưng xem ra chúng nó yêu nhau đc 5 năm thì có nhiều tc và đi quá gh rồi , em dám cá 100% là bọn chúng đi quá gh rồi . Nên mới ko thể rứt ra được nữa .
    Em gái bác cũng lớn rồi , bác ngồi tâm sự với nó đi , nói về chuyện tc , tương lai và gd dần dần khuyên bảo nó . Nếu ko nghe nói lại với bố mẹ có hướng giải quyết , cắt đt , đi học có người đưa đi đưa về ... v v v nhưng chẳng bằng nó tự nguyện bỏ đc thằng kia đâu .
    Còn thằng dở người kia thì bác gặp trực tiếp nó . Nói chuyện và cảnh cáo nó xem nó thế nào . Nếu còn tiếp diễn thì oánh bỏ mẹ nó đi , mình cảnh cáo rồi nó ko nghe mà .
    Vote ******** bác nhé !
  4. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm anh trai, bạn có quyền can thiệp vào chuyện của em bạn lúc này! Chứ không phải nó con nhà thằng kia mà bạn không có quyền!
    Gọi điện đến ông bà nhà kia! Bảo ông bà phải có trách nhiệm với con ông bà, em gái tôi đang bận thi cứ học hành! Em gái tôi sẽ giúp nhà các ông nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi! Em gái tôi không phải mẹ của con ông bà mà dạy dỗ nó mãi được!
    Bảo em gái ông. Ngu thì nó cũng vừa phải thôi! Việc gì phải khổ thế! Yêu cái thằng cờ bạc làm gì! Cô làm sao cho cô sướng thì làm!
    Được catbuihuvo sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 26/05/2009
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào mà cậu vẫn còn phang bóng thì chừng đó cậu không thể nói nổi cho các em cậu biết là đâu đúng đâu sai đâu.
  6. auduongtinh

    auduongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @binhanh_tqvn: Nhất định em phải lùng ********* này rồi. Có phang thì cũng chỉ phang nó thôi chứ ông bà già nó em cũng sẽ chỉ nói chuyện rõ ràng thôi. Đập hết cả nhà thì tàn nhẫn quá Nếu cứ để yên thì em chắc là con em em sẽ rứt được thằng này. Vấn đề là ********* này thỉnh thoảng lại gây chuyện, con ngu kia thấy nó đổ đốn ra thì lại cứ nghĩ mình "phải có trách nhiệm" MK!
    @catbuihuvo: cái câu của bác em đã nói với con em em rất nhiều lần rồi. "Mày có thay được mẹ nó ko?" Bọn này lúc còn yêu nhau, con em em lo cho thằng này từng tí nên thường bị bọn bạn nó trêu là "như mẹ với con". Con này lại hay bật lại em bằng câu "con bỏ được mẹ chứ mẹ nào bỏ được con" Nó ngu thế em cũng hết thuốc chữa.
    @conqueronline: thời oanh liệt của em cách đây đã mấy năm. Từ hồi công tác đến giờ thỉnh thoảng em cũng chỉ vui vẻ tí ti chứ ko chơi nữa rồi. Em chơi nhưng ko bao giờ hèn mạt như cái ********* này
    Nhờ các bác tư vấn hộ vài biện pháp quyết liệt, để nó yên tâm học hành. Nhưng ko quản theo kiểu "cắt đt, đưa đón..." được đâu. Nó sắp tốt nghiệp, đi làm đến nơi rồi, có phải trẻ con nữa đâu.
    Đã vote * cho các bác.
  7. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu em gái cậu kiếm được tiền thì kệ nó, nó thích thì nó lo cho người yêu nó, nếu em gái cậu không có tiền thì... thôi.
    Vì quá yêu mà cứu người yêu hết lần này đến lần khác thì chết, tiền đâu ra.
    Hay tôi bầy cậu cách này : Về mua cho hai đứa nó cái máy in tiền 16 màu của Đức - bảo : Thôi chúng mày chịu khó bảo ban nhau ở nhà mà làm ăn, mỗi ngày in độ chục tờ 500 nghìn là ổn rồi.
    Trộm cắp đi tù về có khi vẫn trộm cắp, nhưng hình như cờ bạc mà đi tù về là toàn làm ăn có số có má cả hay sao ý. Hay thử cho nó đi tù một lần coi như mất mấy năm đi du học.
  8. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    to chủ topic: em bày cho bác cách này! không phải thượng sách nhưng áp dụng trong khả năng của bác được!
    Thứ nhất: em gái bác yêu sâu và nặng rồi! cắt thịt cắt mỡ ai nỡ cắt tình duyên!
    Thứ hai: Bác tự nhận là bố nó trong cái nghành bóng bánh!, thôi thì anh vợ em rể hợp nhau! bác không cho chú kia cá linh tinh nữa! hôm nào có trận lớn trận bé, là anh em gặp nhau, bàn bạc chiến thuật, cùng nhau đặt cửa kekke
    Đấy, em nói thế là chuẩn nhất! Một công mà giải quyết hết mọi việc!
    Đóng topic lại bác nhé!
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện giả tưởng diễn ra thế này:
    1 thằng có 1 cô em gái (con này mà không phải em gái gặp ngoài đường sút cho tung dis).Và cô em có chuyện (như trên), ông anh nghĩ ra 1 trò(lục tốn lắn):
    Ngày đầu tiên đưa cho cô em 500k.Cô em hỏi: sao anh cho em tiền? mà cho nhiều thế? Ông anh nói:anh cho thì cứ cầm lấy.
    Ngày thứ 2 thằng anh lại cho cô em gái 500k.Cô em lại hỏi: dạo này anh kiếm ra nhiều tiền à? sao lại cho em nữa..Thằng anh chỉ nói :anh cho thì cứ cầm lấy.
    Ngày thứ 3 cô em lại được cho 500k.Nhưng lần này cô em nói : cảm ơn anh na :x.(cười tíu tít, ngúng ngẩy bỏ đi).Lúc này thằng anh gọi lại nói: dạo này em có gì thay đổi?
    - Em vẫn thế mà ?!?! cô em trả lời.
    - Sao không như lúc anh cho em tiền em không hỏi như mọi hôm?
    - Thì anh cho thì em nhận.Mà em hỏi anh cũng không trả lời thì em hỏi làm gì.Thế lý do là gì?
    - Thế là em có chút thay đổi rồi nhé(thằng anh cười hiền).Anh vẫn đi làm như thế, kiếm được đồng lương như thế.Tiền anh kiếm ra là công sức của anh, mồ hôi của anh.Nhưng anh thấy lúc này em cần tiền hơn anh thôi.
    - Anh nói thế là có ý gì? (cô em giận giữ hỏi)
    - Anh là anh trai em mà.Giúp đỡ em lúc khó khăn cũng cần có í gì à??? Đồng tiền anh kiếm được khó khăn thật, nhưng để giúp đỡ những người anh yêu quý thì điều đó thật í nghĩa.
    - (Cô em mặt buồn buồn suy nghĩ).
    - Anh biết lúc này em thật khó nghĩ( ông anh tiếp tục).Anh là đàn ông anh luôn thấy cần có trách nhiệm với những người thân của mình, cần có trách nhiệm với hành động của mình.
    Anh thấy rất giận với những hành động của bạn trai em.Nó không đàn ông chút nào.Những đồng tiền anh kiếm được khó khăn, nên anh cũng không muốn cho thằng khác để nó chơi bời.Nhưng em là em anh.Thấy em thế này anh không đành lòng.
    Con người có khi đồi thay nhanh chóng mà chính mình không nhận ra.Em không chỉ cần có tình yêu, em cần có người cho mình tin tưởng và nương tựa nữa.
    Hãy có gắng học tốt.Chuyện khác anh và em sẽ cùng giải quyết.
    Câu chuyện hết.
    Ps: quản lý chặt và luôn là người biết chia sẻ!
  10. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ông bà già thằng kia làm j hả bác chủ thớt? gặp cái loại bựa như này thì phải táng nhiệt tình. Mẹ, cái loại này là em ghét lắm, chỉ mong nó chết mẹ đi cho rộng đất

Chia sẻ trang này