1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ xem TV có chuyên đề về tình hình an ninh trật tự ở TN. Ghê lắm, nào là chém giết, nào là đổ xăng đốt nhà vân vân và vân vân. Dưng mà CA trên đấy họ biết có người con gái đẹp thủ đô sắp lên làm dâu trên đó lên họ ra tay dẹp hết rồi. Bạn mà ko lên làm dâu trên đấy CA họ buồn họ lại ko động chân động tay thì dân TN lại khổ. Thương dân TN bạn nhé !
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xe gắn máy hở bạn? Hay xe đò?
    Tôi chỉ từng chạy xe đến Thủ Đức thôi, chạy tầm 1h30. Còn chạy trong TP HCM thì tầm 1h (đến quận 4, quận TB gì gì đấy.) Nhưng đường TPHCM-Thủ Đức thẳng tắp, đường tốt, giao thông ổn. Có lần đi về lúc 9h tối cũng không thấy cướp giật gì.
    2h chạy xe nhưng nếu đường xấu + an ninh không tốt thì không đi - về 3-4 lần hằng tuần được. Tầm 2 lần chắc là hết hơi rồi.
    @ Chủ topic: Thái Nguyên gần HN đấy. ''Gần'' trong mối tương quan với chuyện hôn nhân. (Xách xe chạy xuống đón bạn đi ăn chè trong buổi tối rồi chở trả về nhà thì cũng không gần lắm.) Bạn đừng ngại. Các bạn còn trẻ, tương lai còn dài, có khi 5 năm nữa 2 người đang đi làm ở nước ngoài ấy chứ, 70km có gì là xa. Thời nay nhiều người tính khoảng cách bằng giờ baychênh lệch múi giờ mà các bạn chỉ phải tính giờ xe thì đã là lợi thế lớn rồi.
  3. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    gái thành đô không sống nổi ở miền quê được đâu, suốt ngày chân lấm tay bùn bò dê trâu lợn chịu sao được. Các em đang quen có bố mẹ cơm nước phục vụ, nhà cửa sạch sẽ thơm tho, đường sá tấp nập đông vui, cần gì ra siêu thị một phát có luôn. Giờ về quê những cái đó biến mất hết, không vui chơi giải trí, không bạn bè gia đình gì, tối 8h đồng loạt lên chuồng ngủ mai còn ra đồng sớm. Anh khuyên em gái nên giải tán cho lành, mẹ em nói đúng đấy, các bà mẹ nếm trải nhiều, nhất là cái cảnh làm dâu nên khuyên rất đúng. Thời đại này trai gái chưa bình đẳng ở VN đâu, ở thành phố còn chưa bình đẳng thì nói gì nông thôn. Em gái về đấy rồi mẹ chồng em chồng hở ra nó chém gió cho thì khóc lóc suốt ngày mất thôi. Rồi chưa chắc thằng chồng nó đã dỗ dành, khéo mè nheo nó quá nó lại giở võ ra thì phiền đời lắm em ạ, phí cái thân gái thơm thơ đất thành thị.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi trời ơi, đọc bài này thấy tả ghê quá! Thật là mở mắt cho những người như tôi.
    Nói thật đấy, không có ý gì đâu. Là vì tôi không biết có mấy thứ này nữa.
  5. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn anxiety hôm nay ngây thơ đáng yêu thế nhỉ, uớc gì hôm nào cũng như hôm nay
    Thái nguyên - Hà Nội, bây giờ thì có bao xa đâu mà phai lo lắng thế nhỉ ????
  6. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở đây không phải là bao xa hay bao lâu mà là môi trường sống khác biệt hoàn toàn từ văn hoá, cách nhìn nhận, cách sống, cách đi đứng nói năng, tri thức, con người, công việc, gia đình và bạn bè. Chứ xa thì nghĩa lý gì.
    Hơn hai chục năm sống mòn rễ ở thành phố, lao động với học hành một kiểu khác hẳn với nông thôn, bây giờ bị đẩy ngược về nông thôn, nói chung sẽ sốc, sẽ áp lực, căng thẳng, khủng hoảng dài dài. Ban đầu như thế, rồi khi cưới xin, có con có cái vào mà vẫn trăm dâu đổ đầu tằm, cứ nai lưng ra mà làm lụng việc nhà, không phải gái thành phố nào cũng cáng nổi đâu. Cáng xong mà lỡ hỏng hóc việc gì đấy, nhà chồng liệu có thông cảm cho không hay lại nã thêm nhiếc móc vào.
    Các em gái cứ tưởng tượng xem bản thân rơi vào hoàn cảnh đấy, các em cười hay khóc? Nhất là mấy em gái đô thành ấy.
    Với lại xa hay gần chả giải quyết được gì. Đến như 2 vợ chồng sống chung một thành phố với bố mẹ mà nhiều khi khó đi thăm được nhau, trăm công nghìn việc. Gái có khi cãi nhau với chồng, không phải lúc nào cũng có thể bê con chạy về nhà ngoại được, huống gì là ở 2 nơi cách nhau gần trăm cây số. Mà nhà chồng nó có cho về không mới được ấy chứ, đòi về nó lại tát cho mấy cái nhăn răng ra đấy thì ...
    Được darkflames666 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 26/05/2009
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thái nguyên kô phải là nơi đất lành để đậu, nhất là với gái kiểu như em đâu, mấy cái cậu Jemand kể ra đúng là em đi theo là đi vào chỗ khổ rồi
    Anx đúng cứ ngây thơ đáng yêu thế này làm mình cũng thấy thích theo kiểu muốn qúy, muốn cắn cho phát , mọi khi cũng thích nhưng thích theo kiểu sợ sợ
    Đàn ông thích con gái như thế đấy Anx ạh
  8. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có đọc kỹ bài viết của người ta không mà cũng đòi tư vấn tư vẹo
    ai bảo bạn là ở nông thôn, cái chữ tp TN to đùng kia đấy thôi, nhà mặt đưòng kinh doanh đưọc kia đấy thôi,
    mà bạn cứ làm như một đằng là đồng bằng 1 đằng là miền núi không bằng, gì gì mà cách biệt văn hoá, há há chết cuời,
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Bạn Anx đang có nhầm lẫn 1 chút.
    Cái khó ở đây không phải là khoảng cách địa lý mà là khác biệt về suy nghĩ.
    Đặt ở vị trí chàng trai, anh ta đã xác định về TN từ lâu rồi
    Thêm nữa, anh chàng này đã xác định phải về, vì:
    1.
    2.
    3.
    Còn cô chủ Topic, lý do mà cô ấy không thể về TN vì:
    Cô chủ Topic này chỉ có 1 ý định: Làm sao để anh chàng đó đồng ý ở lại HN và đồng ý cưới cô chủ, đồng ý bỏ cả gia đình nhà mình để sống với cô ấy, với HN của cô ấy dù biết rằng anh chàng đó không hợp.... chứ nhất quyết không chịu theo chồng vì lên đó cô 1 thân 1 mình sống với cả gia đình nhà chồng và cũng chỉ vì cô ấy không bao giờ muốn xa HN.
    P/S: Thôi cô ạ, theo tôi thì cô nên bỏ quách anh chàng này và tìm cho mình mối khác đi. Cô đang yêu bản thân cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời cho nên đừng cưới xin vội.
  10. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    có thể là bạn Anxiety sau bao tháng ngày cô đơn cuối cùng đã có t/y đầu đời, nên bạn ý mới vui vẻ đáng yêu thế nhờ , phải không các bác
    gái yêu vào phát thay đổi hẳ, mát tính thế

Chia sẻ trang này