1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    đang ở giữa thủ đô gió ngàn hoa lệ, tự nhiên lại leo lên đất Thái Nguyên vốn ko yên lành...Chán
  2. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, đừng đem lý thuyết thành phố với nông thôn ra đây dạy tôi. Bạn cứ bê xe phóng về thái nguyên xẻm trong đầu bạn xếp nó là thành phố hay nông thôn nhé???
    Kể cả TN có lên thành phố hạng 1 thì 70% diện tích đất thái nguyên bây giờ vẫn là vùng đồi núi, ruộng vườn và đất hoang.
    Tôi không biết bạn có học kiến trúc quy hoạch không nhưng thôi, đưa 1 số liệu như thế để bạn hiểu giữa lý thuyết và thực tế xã hội nó thế nào thôi. Không phải người ta cứ nâng thị xã lên thành một thành phố thì nơi đó là thành phố trong thực tế đâu.
    Thái Nguyên và Hà Nội thì đúng là một đằng là vùng đồng bằng giáp ranh miền núi và một đằng là đồng bằng đấy.
    Cho nên bạn cần đọc sách về địa lý nhiều hơn nữa trước khi mở volume loa đài trên này.
    Còn cái gọi là cách biệt văn hoá thì ý tôi ở đây là nhận thức giữa 2 vùng khác nhau, dân trí khác nhau. Hi vọng bạn không AQ đến nỗi không biết được điều đó. Cái này thì tôi không phải nhà xã hội học để cho bạn số liệu được nên tự hiểu nhé
  3. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này, ông xem lại cái xem ai đang muốn dậy ai thế
    tại tôi thấy ông nói nào là nông thôn, nào là đồng ruộng, nào là con trâu, tôi mới trích lại cái ý của bạn chủ topic thôi, làm gì mà đã gồng mình lên thế
    chẳng biết đã đặt chân lên cái tp Thái nguyên chưa mà nói như đúng rồi, ( em ko phải dân TN đâu nhé nên đừng nói em đang AQ mình gì gì cả )
    có môtj cái dải đất bé tẹo mà cũng phân biệt vùng này vùng nọ, làm như chỗ này là thiên đưòng, chỗ kia là đống phân ý nhờ,
  4. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cái bác Sung hi 17 nói đúng rồi.Ở thành phố thái nguyên cũng không có nhiều đát để chăn trâu đâu.

    Còn cái bác trên nữa chém gió về kiến trúc quy hoạch 70% la nông thôn .Vậy em cũng xin hỏi bác đất hà nội bây giờ thì khoảng bao nhiêu % là nông thôn có đến 80% không ợ.
    Em nghĩ lần sau đọc kĩ bài rồi hẵng tư vấn.Quan điểm của em cũng là không lên về nhưng không lên về vì đất trên đó nó dữ và không có nhiều cơ hội phát triển chứ không phải là sợ về đó phải chăn Trâu trên đương nhụa
  5. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    thất vọng với đồng chí ở trển quá, cá nhân mà nói thì năm nào tôi cũng đi Thái Nguyên ít nhất 2 lần kể từ lúc 10 tuổi. Đây là chuyện gia đình. Cho nên có thể cho rằng tôi để ý được và quan sát được sự thay đổi ở Thái Nguyên trong nhiều năm liên tiếp. Tôi cũng ko có ý coi chỗ này là đống phân, chỗ kia là đống vàng. Đấy là do con mắt của bạn nó hẹp nên bạn chỉ nhìn thấy đến thế từ những gì tôi viết. No idea.
    Những gì tôi viết ở đây là để giúp cho cô bé chủ topic hiểu rõ hơn về những gì cô ấy đang băn khoăn ở vùng đất mà có thể cô ấy sẽ tới đó sống, và giúp dựa trên quan điểm cá nhân tôi thông qua cách mà cô ấy thể hiện quan điểm của mình. Còn mỗi người có một thái độ riêng với mỗi vùng đất mà họ đi qua, nghĩ tới, sống ở đó hay làm gì đó với nó.
    Chúc bạn vui vẻ với mớ kiến thức chán nản của bạn.
  6. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì mình chẳng thích, ít nhất là trong cách thể hiện trong văn phong. Lý thuyết, sách vở, hàn lâm khó hiểu, cứ làm mình phải nhăn mặt để nghĩ, nghĩ xong cũng cảm thấy nhạt nhẽo chả để làm gì. Nhiều lúc cảm thấy bực mình vì đọc sometime lại vấp phải mấy từ english, chán chẳng thèm tra dictionary....thế thôi nhở....
    Ah mà anx cũng cần đc tư vấn hay sao thế? ( cái vàng vàng ấy) vì tò mò mình cũng định hỏi chị(đoán thế) đã có gia đình hay vẫn là bà cô( theo cách gọi ng miền Bắc)
    Quay lại vấn đề của chủ top: Mình thấy đa phần dân HN nếu đã sinh sống ở HN từ nhỏ sẽ chẳng muốn rời xa HN đến định cư ở 1 nơi nào khác. Cho nên bạn sẽ khó hòa nhập với cuộc sống ở một môi trường khác, 1 không gian khác, một nhịp sống khác, và những con người khác.
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Darkflames666 nói đúng đấy ông trên kia ạh, đang ở HN mà về TN thì đúng là khác 1 trời 1 vực, về mọi thứ, con nguời, văn hoá, cách sống, phố xá, nói chung nói là nông thôn với thành thị thì cũng ko phải là nói quá lắm
    Ông trên kia đã đi TN bao h chưa mà to mồm thế
    Chủ Topic ơi, giờ em cứ đến TN sống thử 1 tuần xem sao, a đảm bảo khóc thét đòi về thôi, thử đi mới biết đc
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên mới là [hl]thủ đô kháng chiến gió ngàn chứ bác
    @Bác chủ: em sống 4 năm ở TN và hơn 10 năm ở HN. Dĩ nhiên cs, con ng, cách nghĩ, cách làm có khác nhau nhưng ko đến nỗi QUÁ khác mà bác ko thể hòa đồng đc. Nhưng nói thật, đấy là em sống trong nghèo khổ quen rồi. Chứ bác nếu ở gđ như cô chủ nhỏ thì ko sống đc ở TN với vai trò là dâu trưởng đâu.
    Anw, như bác gì phân tích ở trên ấy, bác còn đang băn khoăn vì có khi, em nói là có khi chứ ko kđịnh đâu nhé, bác đang yêu bản thân mình hơn ny bác.
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vì mình cả thôi, đừng đổ hết lỗi sang thân gái thế, ku kia cũng về quê vì bản thân mình thôi, sợ bon chen, sợ đủ thứ
    Con nguời truớc khi yêu đc nguời khác phải biết yêu bản thân mình đã, cuộc sống mình thấy hàng ngày vẫn thế chứ ko phải ý kiến của mình
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Người ta ra Hà Nội chả được, đi về Thái Nguyên làm gì ??
    Ngang Hà Nội quanh quanh nhìn thấy mỗi Hải Phòng thôi.
    Làm gì cũng phải giải trí, giờ nhìn quanh vài cái phố, tối tắt hết đèn, chán không buồn chết đấy bạn ạ.
    Có thể về đấy khá hơn, nhưng đời sống tinh thần hạn hẹp, rồi tự nhiên con cháu bạn lại thành người ngoại tỉnh, rồi lại nhao ra Hà Nội lần nữa, có phải là khổ bao lần không ??
    Mình nhớ mấy cậu zai Thái Nguyên bảo tối chả có vịêc gì, ra quán làm mấy chai rượu Anh Đào, uống chán rồi về, nghe mà nản.
    Tóm lại zai thì khác, chứ gái đi lấy chồng rồi là phải ở đấy cả đời.
    Giải tán thôi bạn ơi. Giờ bảo mình yêu người ngoại tỉnh mình cũng không yêu . Tự nhiên tết nhất đi thăm hỏi đã thấy ngại roài ( Xin lỗi bạn nào ngoại tỉnh nhé, mình hơi kỳ thị vùng miền)

Chia sẻ trang này