1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ăn thua nhé. Nhiều đàn anh đàn chị, ở giữa Âu Châu vẫn còn ca bài ca: '''' Em đấy người Hà Lội''''
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nè nè, không có kỳ thị, mạ lỵ người dân các vùng miền khác nhau nhá. Nếu sau bài này mà mọi người không ngừng thì tôi sẽ xử nặng tay đó.
  3. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này ấu trĩ thế nhỉ. Các bài post ở trên có mấy ai có ý là mác Hà Nội thì có giá nọ kia đâu, mà cái chính vẫn là về tư tưởng, suy nghĩ và lối sống của 2 nơi khác nhau rất nhiều.
    Còn bác nào bảo anh Thái Nguyên đi Mẹc ra HN spa nọ kia thì còn ấu trĩ hơn. Người yêu chủ topic chưa đạt đến trình ấy nhé, chứ nếu đạt rồi thì đã chả tồn tại cái topic này .
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Tiền không mua được tất cả. Nhưng vẫn phải có Tiền. Cuộc sống nó thế đấy.
  5. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cả 2 bài đấy đều là của bạn nobita đấy ! tớ chỉ điểm thế này thì có ***** ko?
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Bác này đùa hay sao thế? hay trình đọc hiểu của bác có vấn đề
  7. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng thật, một số cô chú ở đây đọc hiểu có vấn đề à, đang nói chuyện giữa vấn đề văn hoá và lối sống giữa một bên là một thành phố phát triển hơn thành phố kia và một bên là thành phố kém phát triển, kém sầm uất thì các cô chú lại đá nó sang vấn đề phân biệt HN và TN. Anh có đả kích gì người ngoại tỉnh đâu mà chưa gì đã nhảy dựng lên. Hoặc giả nếu có đả kích thì các cô chú phản biện cũng quá dở. Vì anh nói thật, trong này 10 người thì chắc chắn có tới 9 tìm mọi cách lết xác ra thành phố sống cho bằng được, ý anh là một thành phố phát triển hơn quê các chú.
    Cái này anh cũng chẳng trách cô chú, đất lành thì chim đậu. Các cô chú học hành tới nơi tới chốn, có bằng có cấp thì ai chả muốn có một môi trường sống và làm việc cho nó tử tế khang trang. Thế mà vẫn cứ lên mạng ông ổng kêu gọi đừng phân biệt nông thôn thành thị. Tự bản thân các cô chú đã mang trong mình cái tâm lý phân biệt rồi thì làm sao chê trách người ta không phân biệt được.
    Sự phân biệt vùng miền nó sẽ hết khi chính những người ở quê lên thành phố học như các cô chú quay trở về và sống, làm việc ở quê mình, biến nó thành một cái gì đó có đẳng cấp giàu nghèo khác đi, phát triển lên. Nhưng điều này chắc cô chú sẽ lại bảo đấy ko phải việc của bọn tôi, đấy là việc vĩ mô, việc của lãnh đạo, nhẻ??? Anh nói chắc đụng chạm khá nhiều người. Nhưng hi vọng tự các cô chú thấy cái dở trong lập luận của cô chú.
    Còn ở topic này anh ko bàn về vùng miền, không racist. Anh chỉ bàn về việc một cô gái là chủ topic, đẻ ra, học hành, lớn lên ở thành phố, gia đình đầy đủ, ăn ngon mặc đẹp, thích chơi gì có nấy, thích mua gì có nấy, tự dưng một ngày phải bê hòm xiểng lỉnh kỉnh về một nơi hầu như chưa có gì mấy, chơi không có mà chơi, nhìn quanh toàn núi đồi ruộng nương buồn tẻ, sáng đi làm tối 8h đi ngủ, cả ngày quanh quẩn với xó nhà, đi và về buồn tẻ. Cho vàng cũng không mấy ai dám làm cái việc đó, xét trên quyền lợi và ham muốn của đa số các cá nhân.
    Cô chú nào phản bác làm ơn nghĩ bản thân mình xem: từ bé tới lớn các cô chú sống ở quê nghèo, đến lúc lên đại học thì ra thành phố, sống thoải mái tự do mấy năm, học xong tự bản thân các cô chú có muốn quay về quê sống không??? Hay chỉ về thăm nhà và tiếp ít đạn dược rồi lại quay lên thành phố???
    Nếu chú nào cũng về thì hẳn thành phố HN hay SG đã không tăng dân tới chóng mặt tới như vậy nhỉ????
  8. thanhvan90

    thanhvan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy chị chủ top vẫn lên ở Hà Nội vì mình là người thủ đô ngàn năm văn hiến mình là người tràng an cơ mà.
    Cơ mà em cũng thấy người thủ đô mình kiếm tiền dễ thật. Hôm trước đi học qua đoạn đường Trường Chinh thấy một ông đi con BMV X 5 biển 98 rõ là nhà quê rồi bị một chú đi con wây biển thủ đô tạt đầu chú đi xe máy va vào xe ô tô vỡ đèn hậu >Vậy là cái chú người tràng an dụng xe ngay giữa đường ăn vạ không cho ai đi.Ông đi ô tô đã phải xuống xe đề nghị tấp vào lề giải quyết nhưng chú đi xe máy nhất định không nghe mà đòi bồi thường 700k cho cái đèn bị vỡ.Mọ người đằng sau bấm còi nhiều quá lên ông đi X5 đành phải đưa cho thằng kia 500k thì nó mới cho đi.
    Đấy chị thấy đất Hà Nội nó hay không.Cả cái đât nước Việt Nam nà đó chị tìm được chỗ nào kiếm tiền nhanh và dễ như vậy.
    Hà Nội có mấy triệu người nhưng tìm được một người Hà Nội thật khó biết bao
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Có thằng đang tự vả vào mặt mình.
    Thứ 1: Đếch biết ông bao nhiêu tuổi nhưng cứ cái kiểu '''''''' anh -anh'''''''' '''''''' chú - chú'''''''' trên diễn đàn là ghét.
    Thứ 2: Ông thử kể xem ở Hà Lội nhà ông có cái gì ghê hớm mà ở TN không mua được nào, không tiêu được nào. Hoặc giả, nếu có cái đó thật, thì trình ông có đủ tiền mà tận hưởng, tiêu dùng cái dịch vụ đó không.
    Thứ 3: Tất cả mọi quyết định: yêu ai, lấy ai, làm gì, làm ở đâu... Đều mang tính cá nhân. Cái này chắc ông tự hiểu.
    .. Còn nhiều, những chắc thế cũng đủ hiểu.
    Giờ đến chuyện của chủ topic (để tránh lạc đề):
    Mình có cảm giác, anh bạn trai của chủ topic cũng không mặn nồng với chủ topic lắm. Nếu con trai (chắc con gái cũng thế) họ yêu thực sự, mãnh liệt thì sẽ ko quyết định như vậy đầu. Trừ trường hợp cậu ta không thể xin, hoặc rất khó xin việc ở HN. Đằng này cậu ta cũng có công việc ổn định ở HN sẵn rồi.
    Khuyên: Nên suy nghĩ thật kỹ vào.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 27/05/2009
  10. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    zồi ôi hôm nay bạn Anxiety dễ thương thế nhờ, nghe nói mờ chỉ muốn nhảy vào hôn chụt một phát thôi

Chia sẻ trang này