1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bạn ngoại hình ntn ? gia cảnh ra làm sao ? & càng chả biết hơn là trình tán gái của bạn như nào ?
    Nếu mà bạn ko cưa đc em ý thì chỉ có 1 nguyên nhân : ngoài cái mác zai HN ra thì bạn chả có cái gì hơn ( còn ko hơn 1 anh ở quê thì em ý lấy về làm gì ? lấy để mà cả đời còng lưng ra mà nuôi chồng à ? )
    Nếu mà ngon lành cành đào thì em ý cũng đồng ý theo chàng về dinh rồi

  2. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    em thề !
    em tốt nghiệp đại học , thu nhập cao còn gái nó mới cao đẳng năm đầu !
    em thề !
    em dáng trông hơi giống xì ke cơ mà ngực nở đầy rôm !
    em thề !
    gia đình em hơi bị cơ bản , bố mẹ em vui tính vô cùng !
    em thề !
    em chả biết tán gái ,...
  3. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đứa bạn thân , hoàn cảnh giống hệt ấy , nhà anh người yêu ở tỉnh khác , bố mẹ anh ý cũng muốn là anh ý ở bên cạnh vì nhà chỉ có mỗi 1 người con trai .Nhà bạn tớ ở Hà Nội , bố mẹ nó thì ko muốn nó phải xa như thế , dù sao thì HN cũng có điều kiện tốt hơn , cũng có nhà cửa đàng hoàng , mới đầu 2 đứa cũng nghĩ đơn giản sống ở đâu cũng được , về sau 2 đứa quyết định chia tay. và nghĩ như thế là tốt cho cả 2 !
    Về phía tớ ,tớ không thích rời xa khỏi Hà Nội ,nhưng dù sao tất cả đều là do ấy quyết định thôi , nếu ấy thực sự yêu anh ý và không muốn rời xa anh ý thì việc ở đâu cũng thế thôi .
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ thớt ra trường đi làm 1 năm đi rồi hãy tính , lúc đó ko khéo chả cần ai tư vấn cũng biết mình nên ở hn hay rời hn ý chứ.
    chẹp, tớ có dịp đi TN roài , cảnh đẹp và mát , về già tớ sẽ về những nơi như thế ở , ngày ngày bế quan cày level, thật là thú vị.
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Là em thì em chả dại gì mà về TN.
    Cắm mặt bám trụ cái đất HN này, cũng chỉ mong sao con với cái sau này nó chả phải khổ như mình.
    Thế thôi.
  6. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, người ta so sánh về điều kiện sống, sinh hoạt, y tế, giáo dục, giải trí... giữa HN và các tỉnh thì 1 số chú lại cho rằng phân biệt nọ kia.
    Khuyên chân thành bạn là đừng về TN. Ở vài ngày chắc buồn chết
    , lấy đâu ra Megastar hay bar bủng.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Topic hot thật, ở đây có nhiều bác có vẻ kì thị vùng quê quá, để em kể chuyện nhà em nhé, để các bác thấy rằng nếu yêu nhau và có nghị lực thì không gì không vượt qua được.
    Mẹ em cũng là người Hà Nội, Hà Nội gốc nhé, nhà bán hàng ở phố cổ lại là con út trong 1 gia đình đông anh em nên cũng được chiều lắm. Vậy mà chấp nhận yêu và theo bố em về Hải Dương sinh sống (hai cụ cũng không tuổi nhé, bố em cũng như anh bạn của chủ topic, bắt buộc phải về vì là con trai một và phải có trách nhiệm với gia đình). Lúc đấy bố em chỉ là 1 anh giáo nghèo mà chỉ là về thị trấn thôi nhé, ko phải thành phố, thành phiếc gì đâu. Nghe mẹ kể thì lúc đó ông bà xót con gái nên cũng phản đối ghê lắm cơ mà không vượt qua nổi tình yêu mãnh liệt của các cụ . Nghe mẹ kể về quê rồi phải học đủ thứ, từ trồng rau, chăn lợn đến dệt len, khâu vá (chỉ thiếu ra ruộng, chăn trâu nữa thôi - mẹ em cũng là giáo viên ạ). Các bác xuống thăm thấy vậy về kể ông bà xót con gọi về mà mẹ em kiên quyết ko về . Hai vợ chồng phấn đấu rồi cuối cùng cũng vươn lên được.
    Bây giờ là gần 30 năm sau, nhà em cũng đã chuyển về thành phố, gia đình hạnh phúc, có chỗ đứng trong xã hội. Con cái trai có gái có đều học hành tử tế, công việc ổn định. Không phải là quá giàu nhưng cũng nhà Hải Dương, nhà Hà Nội, xe máy, oto đều có đủ. Thiết nghĩ so với những gia đình trunh lưu ở Hà Nội bây giờ cũng chẳng kém gì. Bây giờ tuần nào là mẹ em lại lên trên này, thăm các con, thăm anh chị em, họ hàng. Các bác em vẫn bảo nếu ngày đó ****** không quyết tâm về quê với ****** thì bây giờ chắc gì đã được như thế này.
    Thế cho nên về quê cũng không phải là địa ngục, Tất nhiên đấy là chuyện trong hoàn cảnh của 30 năm trước còn bây giờ có thể như thế này ko phải để 30 năm sau mới có thể thẩm định được. Em chỉ muốn nói là nếu có thể ở lại Hà Nội đương nhiên vẫn là tốt nhất (bản thân em học xong cũng sẽ ở lại Hà Nội), nhưng nếu đã yêu và kiên định thì dù ở đâu cũng đều có thể phát triển được .
    @Chủ Topic : Quyết định thế nào là ở bạn. Con trai bao giờ cũng phải có nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình hơn con gái. Cho nên đừng hỏi tại sao anh ấy không thể vứt bỏ tất cả để ở lại với bạn mà bạn lại ko thể vứt bỏ để về với anh ấy. Hãy thừ suy nghĩ lại thật kĩ về tình cảm của mình, Nếu tình yêu của hai người đủ lớn và có thể đối mặt được với khó khăn thì hãy làm như mẹ tớ đấy. Còn không thì nên chia tay luon và tìm một người khác.
  8. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    725
    Sao không có hải phòng hả bác , em ở hải phòng xin góp tí ý kiến .
    Cá nhân em thấy ở Thái Nguyên sống hơi buồn vì ít có các dịch vụ giải trí mà hầu như là ko có thì đúng hơn .
    Con gái sống ở HN quen , muốn lấy chồng thì may ra có hải phòng thì còn same same , chứ ở thái nguyên ngay cả thành phố ko nói đến nông thôn vùng ven nhé , em lên chơi mà chẳng có chỗ nào đi chơi hết , các loại dịch vụ gì gì cũng kém nữa , ăn uống nhậu nhẹt bạn bè cũng ít chỗ ngon lành lắm . mà tiêu pha trên thành phố thái nguyên cũng ko phải rẻ đâu . Nói chung thích hợp cho bác nào sống yên bình sáng đi làm tối tám giờ ngủ .
    Một ví dụ đơn giản là 2 vợ chồng bác muốn đi xem phim cho tình cảm , xem ở đâu ạ , thuê đĩa về nhà mà xem thôi .
    Mà em để ý thấy bác Darkflames666 nói cũng đúng đấy , gạt bỏ phân biệt vùng miền chỉ tính tới cuộc sống hàng ngày thì thái nguyên đúng là chán lắm lắm ạ , người thái nguyên sống quen thấy bình thường chứ đang sôi động mà về đó sợ bác ko chịu nổi đâu . Nhưng yêu quá sống cuộc sống buồn chán thế ko sao , thì ko nói làm gì
    Được vespatre sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 27/05/2009
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Các loại thông tin mà đi theo đường "buôn dưa lê" mất bao lâu thì về đến Hà nội nhỉ?
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Anxiety viết lúc 01:16 ngày 27/05/2009:
    Nè nè, không có kỳ thị, mạ lỵ người dân các vùng miền khác nhau nhá. Nếu sau bài này mà mọi người không ngừng thì tôi sẽ xử nặng tay đó.
    Nói thật mợ nói em thấy điêu quá!
    Xin lỗi mợ, em nhớ chính xác là mợ là người cực kỳ kì thị vùng miền! Mợ còn nhớ mợ viết gì không?
    Không thấy mợ An trả lời mình, bùn ghê!
    To chủ topic:
    1, yêu là cưới!
    2, Không iu thì ko cưới,

Chia sẻ trang này