1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abunhim

    abunhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hn có giá lắm sao phải lấy chồng TN làm gì ... tớ là tớ cứ nhắm anh nào ở Hn cho đỡ vất vả ... thực tế đã chứng minh.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn ý chỉ về những hum lễ tết thôi , bt ở HN rồi mà , chẹp , có thế mà cũng fải hỏi , bạn ZARG nản quá
  3. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em gái chưa đi làm mà tính chuyện xa xôi thế thì hơi khó. Em đi làm 1 thời gian, xin đi công tác khoảng vài tháng thì sẽ biết xa nhà khó khăn như thế nào. Nhiều lúc bùn muốn chết, cứ chiều muộn là phố xá vắng tanh, chả còn j cả.
    Thứ 2 là em cứ lên trên kia, xem qua tính cách của bố mẹ anh chàng kia xem thế nào????
    P/s: mình biết nhiều người TN lên HN mà không có ý định về quê ( có nhiều lý do nhưng chủ yếu là do thu nhập mà đây là lý do quan trọng cực kỳ).
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cứ gì Thái Nguyên, ở đâu mà chẳng thế, bạn bè mình hầu hết học xong đều không có ý định về quê (quê mình chỉ cũng cách HN chưa đến 60km với 1h ô tô) mặc dù về quê có thể có công việc đàng hoàng, nhà mặt phố, bố làm to. Nói chung là đã tiếp xúc với cuộc sống đông vui, tấp nập trên này rồi thì khó có ý muốn về quê lắm, đặt biệt là thanh niên đang tuổi xông pha, chơi bời. Về quê chỗ chơi không có, cạnh tranh không nhiều, cuộc sống bình lặng trôi qua trên con đường mà cha mẹ đã trải sẵn, nghĩ đến cũng nản lắm rồi. Bác nào bảo cách có 1h ô tô, muốn đi chơi phi về Hà Nội chơi ròi về cũng được nhưng xin thưa rằng buổi tối phi 60 km đường quốc lộ chỉ để xem 1 bộ phim nghĩ thôi đã oải lắm rồi, thỉnh thoảng còn được chứ thường xuyên thì chụi chết. Cuối cùng cũng chỉ nằm nhà xem TV thôi. Chưa nói bạn bè chúng nó đều ở lại HN, sau này tụ tập, họp lớp mình lại lóc cóc chạy lên, xong rồi lại lóc cóc chạy về cũng mệt lắm chứ. Tuổi trẻ thì phải xông pha, ở lại Hà Nội nhiều chỗ chơi hơn, có nhiều cơ hội phát triển, rèn luyện bản thân hơn, có động lực để phấn đấu hơn, tội gì không ở
  5. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tớ xuống HN học, tớ thấy cuộc sống ở TN k quá đáng sợ như mấy bác kia nói đâu. Tất nhiên tớ vẫn thừa nhận ở HN có điều kiện thuận lợi hơn TN. Vì thế tớ mới xuống đây học
  6. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Hà Tây, so với tp Thái Nguyên, có thể không bằng, nhưng chắc chắn 1 điều đi học đi làm không phải lo chỗ ăn chỗ ở chỗ chơi!
    (ví dụ là người thích xem phim, thì cũng 30mins xe máy, vù 1 cái lên đến Vincom, thế là hơn chạy Mers 2h đồng hồ mới về đến Hn nhẩy??? hehe)
    Tớ cũng chưa lấy chồng nên cũng chả dám khuyên bạn chủ top cái gì đâu! Chỉ kể bạn nghe thế này:
    Cá nhân tớ biết Thái Nguyên tương đối rõ, vì bố tớ ngày xưa làm ở đó, mỗi năm nghỉ hè tớ đều lên đó chơi với papa 1tháng, nhà cách trường ĐH Sư Phạm có hơn 100m thôi, là trung tâm thành phố đấy, chứ cái chỗ Đán gì gì đó, nghe cũng xa xa nhể, nhưng thề là tớ thấy rất chán ý!
    (Đấy, nói để bạn so sánh, cũng là con gái tỉnh khác, đến Thái Nguyên sống 1 time ngắn thôi, tớ đi chơi mà đã thấy thế rồi, chứ không có phải cái trọng trách đè nặng 2 vai là đi về nhà chồng, làm con dâu trưởng nhá!)
    Nhưng cũng sợ cái gọi là... sức mạnh của tình iu lắm ý! Chậc chậc... Cân nhắc nhá!
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em mà đã iu ai rùi thì người ta có rủ em về núi sống em cũng về. Thề đấy.
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng anh đến chân trời góc bể đi em
  9. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    theo mình thì em không nên lấy chồng xa .
    1. Ở gần bố mẹ đẻ thích hơn, nhỡ chông bắt nạt còn có bố mẹ anh chị em can thiệp.
    2.Lên thái nguyên vừa buồn vừa thiếu thốn, không thể bằng HN được
    3.Nên đó mất hết bạn bè ở HN
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình chỉ từng ghé HN mấy ngày từ tận dạo 2003, hix, buồn ơi là buồn. Đến mức mình cứ phải tả HN là thiếu sức sống (lack of vitality.) Bây giờ thì HN có nhộn nhịp hơn chưa? Bạn nào đi lại giữa HN và TP HCM cho mình xin tí nhận định.
    Tại vì mình đang đi tìm việc ở các tp không-phải-là-tp-HCM mà sao nhiều ng khuyên là ở TP HCM thì lương tốt hơn + vui hơn, tội gì đi nơi khác. Mình chỉ muốn đổi gió vài tháng - 1 năm thôi.
    HN có còn buồn, chậm và vắng như ngày xưa hông vậy?

Chia sẻ trang này