1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc, thắc mắc. Em có thắc mắc ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueriver1012, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc, thắc mắc. Em có thắc mắc ạ!

    Hnay, tự nhiên đang khểnh râu onl lướt web thì em nhận được 1 cú điện thoại hỏi thăm tình hình tin tức ăn, ở, công việc và các thứ liên quan đến em (gọi tóm tắt đó là "có rì mới không?" rồi bạn em trách móc em là chả thấy động đậy hỏi thăm rì bạn em cả . Quả tình thì lâu lâu rồi em với bạn í chả giao lưu động viên, thăm hỏi rì nhau thật .
    Nhận điện thoại xong, bỗng dưng em lại dâng trào dòng hồi tưởng, về xa xưa, quá khứ oai hùng của em . Ngẫm lại thì thấy mình gặp mấy trường hợp các bạn cứ hâm mộ được 1 thời gian là lại biệt tămi. Biệt tăm 1 thời gian lại alo hỏi thăm tình hình. Rồi sau đó lại hồ hởi phấn khởi giao lưu gặp gỡ Thường thì những cú điện thoại hàn gắn này thường phát sinh ở ngoài đường, nơi công cộng ( - ko phải ở nhà - không phải ở nơi vắng vẻ thầm kín) và đi cạnh bạn bè. Sở dĩ em phỏng đoán được như thế vì em thấy tiếng xào xào ngoài đường hoặc tiếng còi xe pippip, hoặc tiếng bình bịch của bóng lăn, hoặc tiếng léo nhéo của các anh bạn ở bên cạnh.
    Nghĩ xong, em thấy thắc mắc quá. Lên đây hỏi luôn các bác. Các bác phân tích hộ em cho em thông tư tưởng với ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn các bác và nếu có thể, em xin hứa sẽ vote * ạ.
    P/s: Công nhận, con trai khó hiểu phết!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu hỏi của bạn là gì? Không đọc ra thấy bạn thắc mắc điều gì cả.
  3. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hi, so rì các bác. Em quên. Thắc mắc của em là: "Lúc gọi điện như thế, các bác trai nghĩ rì???" Em tưởng thôi rồi thì thôi, chán em rồi thì dừng chứ còn gọi điện làm gì nữa cho mệt. Mà cần gì phải gọi chỗ đông người. Nếu thật lòng thì sao ko gọi chỗ vắng vẻ, im ắng mà cứ phải ra chỗ đông người/ có bạn bè như thế???
  4. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "con trai khó hiểu thật"=>bạn là con gái ."Vểnh râu ol" Vậy là con gái có râu a`. Kinh dị.

    Cho bạn một kịch bản lãng mạn nhé : Trong 1 buổi tối đầu hè mát mẻ đi lang thang trên phố ngắm những đôi tình nhân đang tay trong tay cảm thấy nhớ da diết cô bé có hàng râu dễ thương mà mình thường trộm nhớ.Vậy là call
  5. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    À không, Mình học lối so sánh ví von của các cụ í mà hihi...
    Vấn đề ở chỗ, các bạn ấy ko đi 1 mình. Ko ngồi 1 mình. Mà là > 1 mình
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sẽ có một ai đó phải buồn đêm này phải không bluriver?
    Mà chắc chắn người buồn không phải cô bluriver này rồi, vẫn còn thấy cô ấy cười hi hi kia mà.
    Được conqueronline sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 26/05/2009
  7. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu thì cứ tiến tới thôi. Trước mình thích 1 em lúc đi với bạn bè thấy chúng nó nói chuyện với người yêu thấy nhớ lai rút máy ra gọi còn ở nhà 1 mình thì bố bảo cũng chẳng dám.Hic đunga là một thời đã trải qua kiếp gà
  8. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế tự nhiên em lại có cảm giác bác mắng em là "Sở Khanh" (em lại so sánh ví von vì chưa nghĩ ra được từ gì tương đương)
    Em cũng ko cười trước sự đau khổ của người khác (nếu đó là đau khổ thật)
    Vấn đề ở đây là "tại sao, nếu có cảm tình thì sợi dây tình cảm đó phải là xuyên suốt chứ sao lại ngắt quãng??? Ngắt quãng xong lại tiếp tục - và nhất là tiếp tục trong hoàn cảnh như em vừa mô tả ạ? Hay là sự cảm nhận của em về điều đó là sai lầm - Các bạn í thực ra chỉ coi em là bạn thôi chứ không phải là gì cao hơn thế
    Ý của em là thế ạ
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Gái này dễ xúc động và có vẻ hớn hở khi đc giai quan tâm quá nhỉ, giai nó kiểu này là nó hứng lên thì hỏi cho vui, chứ bình thuờng thì MKM ( mặc kệ mày ), thế đấy em ạh, lần sau còn thế thì coi như bình thuờng cho đỡ khổ, ko đêm về lại mộng mơ
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi thời gian sẽ có câu trả lời thôi bạn
    có thể thời gian " ngắt quãng" đấy có nhiều chuyện xảy ra
    - anh ta bận quá
    - Mất đt => mất số, giờ mới dò lại đc số của bạn
    - trong thời gian ngắt quãng, anh ta cua iem khác nhưng mà ko thành
    đấy, tất cả đều là CÓ THỂ
    chả việc gì phải nghĩ nhiều bạn ah
    ko phải ngợi, cứ vui vẻ thôi
    Thấy anh ta hợp, thích thì tiếp chuyện, ko thì thôi

Chia sẻ trang này